Kéo áo khoe hình xăm, thiếu nữ 17 tuổi bị bạn bóp cổ toan cưỡng bức đến tử vong
Vụ này em có đọc được từ hồi tháng 4 nè, mà lúc đó chưa biết nguyên nhân còn đang thắc mắc sao tụi trẻ bây giờ manh động tới vậy, yêu đương gì mà đến mức giết nhau khi mới tí tuổi đầu như vậy. Ai dè giờ hung thủ khai ra lý do càng khiến em rùng mình hơn các mẹ ạ.
Nạn nhân trong vụ án này là M.T.C.H., một cô bé chỉ vừa 17 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An. Và hung thủ cũng là một thanh niên vừa mới 17 tuổi tên Mai Văn Hà, ngụ cùng địa phương với nạn nhân.
Theo đó, khoảng 18h30 ngày 23/4, Hà cũng H. đến một quán ốc trên đường Tỉnh lộ 10 (thị trấn Đức Hòa) để uống bia. Sau chầu nhậu, cả hai cùng nhau đến quán một quán cà phê chòi thuộc khu vực 5 (thị trấn Đức Hòa) uống nước.
Nơi xảy ra vụ án (Ảnh internet)
Tại đây, H. có kéo áo ngoài, khoe hình xăm trên vai cho Hà xem khiến nam thanh niên nảy sinh dục vọng và muốn quan hệ tình dục với cô gái. Lúc này, H. có điện thoại nên ra ngoài nghe. Khi trở vào quán nước, H. khóc lóc, kể cho Hà biết đang giận nhau với người yêu.
Lúc này, Mai Văn Hà đã an ủi, động viên thiếu nữ H. Một lát sau, cha H. gọi điện gọi về nên H. đi ra khỏi chòi của quán cà phê. Cơn dục vọng nổi lên, Hà đã kéo tay H., bịt miệng và đẩy H. ngồi xuống ghế và bóp cổ H. Phát hiện H. tử vong, Hà lấy điện thoại di động của H. đi về nhà.
Do có nhiều người gọi vào máy điện thoại của H, Hà ném điện thoại xuống ao nước phía sau nhà rồi kể lại sự việc cho cha mẹ nghe.
Hung thủ Mai Văn Hà (Ảnh internet)
Được cha mẹ động viên, Hà đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Thời điểm vụ án mạng được phát hiện đã gây rúng động cả khu vực, bởi cả nạn nhân và hung thủ đều ở tuổi đời còn rất trẻ. Và không ai ngờ được sự tình dẫn đến cái chết thương tâm của một cô gái trẻ lại đơn giản đến vậy. Chỉ vì một phút dục vọng của bản thân, Hà đã để phần con lấn hết phần người đến mức ra tay giết người.
Được biết, H. là con gái duy nhất trong gia đình. Hơn thế, khi H. mới 4 tháng 4 ngày, mẹ cô qua đời. Thương con, cha H. rất quý và đặt nặng vấn đề giáo dục, khuyên bảo con. Do đó, H. rất ngoan. Mỗi khi đi chơi với bạn, H. đều gọi điện xin phép gia đình, nói trước giờ về nhà và luôn đúng hẹn.
Nạn nhân xấu số của vụ án (Ảnh internet)
Thế nhưng chỉ vì một phút không cảnh giác, và không nhận ra được mình đang giao du với “ác quỷ” H. đã phải nhận lấy cái kết đau thương. Bi kịch đau lòng lần này một lần nữa khiến các bậc phụ huynh giật mình. Và hơn hết, từ nguyên nhân dẫn đến động cơ của Hà, khiến cho không ít người nghĩ đến vấn đề giáo dục giới tính trong giới trẻ hiện nay. Thiết nghĩ, nếu như được chỉ bảo, giảng dạy về vấn đề tình dục, về cách tôn trọng cơ thể của người khác giới như thế nào, kiềm chế cảm xúc sinh lý ra sao, có thể những bi kịch vì một phút dục vọng trỗi dậy như thế này đã chẳng xảy ra.