Từng khẳng định không nhận quyên góp để từ thiện nhưng mới đây ông Đoàn Ngọc Hải đã “phá lệ”. Số tiền sẽ được trao đến những hoàn cảnh đặc biệt bị ảnh hưởng do mưa bão vừa qua ở miền Trung. 

Trong hành trình dọc miền Nam Bắc để chở miễn phí bệnh nhân về nhà cũng như giúp đỡ các em nhỏ vùng cao, ông Hải từng khẳng định sẽ không nhận tiền quyên góp để tránh mang tiếng. Có nhiêu giúp nhiêu, ông từng bán xe cổ và điện thoại để có chi phí hỗ trợ những mảnh đời khó khăn. 

Ấm áp ông Hải đến Hà Giang đãi học sinh ăn phở, tận tình đút từng muỗng: Trao lon sữa hỗ trợ

Theo ông Hải chia sẻ, khi ông vừa từ Hoàng Su Phì (Hà Giang) lái xe cứu thương về đến Hà Nội, một nữ Việt kiều lớn tuổi có lòng hảo tâm đã gọi điện thoại thuyết phục ông rất lâu. Người này có ý gửi 160 triệu đồng mong ông tặng đồng bào miền Trung và các cháu bé ở vùng cao.

hình ảnh

(Ảnh: VTC)

Trước tình hình lúc này, ông Hải đã “phá lệ” nhận và thống nhất với nữ Việt kiều Úc sẽ trao hỗ trợ gia đình 13 cán bộ, sĩ quan quân đội đã hy sinh do sạt lở núi vì mưa lũ trên đường đi cứu hộ công nhân thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), mỗi gia đình 5 triệu đồng (tổng 65 triệu đồng). Sau đó, dự kiến trao giúp gia đình của 33 người bị thiệt mạng do mưa lũ (tính đến ngày 16.10) mỗi gia đình 2 triệu (tổng 66 triệu). Còn lại, số tiền 29 triệu dành nấu phở cho các em học sinh lớp 1 những vùng khó khăn trên cả nước.

Có người hỏi vui, liệu sau lần đầu “phá lệ” này, ông Hải có tiếp tục nhận hỗ trợ nữa không. Ông cho biết: “Chỉ những trường hợp đặc biệt như thế này tôi mới phá lệ. Tôi cũng sẽ cực kỳ hạn chế về số lượng người gửi tiền, chỉ 1 hoặc 2 người để dễ dàng thực hiện, công khai minh bạch thật rõ ràng trong việc chi tiền một cách rõ ràng nhất và phải minh bạch tuyệt đối. Tôi chỉ lựa chọn những tình huống đặc biệt khẩn cấp và đau thương. Còn ai muốn đóng góp thì mua sữa, tôi sẽ nhận ngay lập tức, để mang tặng cho các em nhỏ vùng cao, vùng sâu, vùng xa”.

hình ảnh

hình ảnh

Ông Hải kêu gọi tặng sữa cho các em nhỏ vùng cao. (Ảnh Internet)

Những ngày gần đây, ông Hải từng kêu gọi quyên góp sữa để gửi đến những em nhỏ vùng cao khi nhận thấy nhiều trẻ thiếu sữa nên còi cọc. Chỉ sau vài ngày ngỏ ý xin, ông nhận được khoảng gần 7.000 lon sữa đặc. Trong đó, có 1 người tên Liêm ở TP.HCM chở đến nhà vợ của ông gần 5.000 hộp sữa đặc; 1 doanh nhân tên D. ở Q.Tân Bình (TP.HCM) tặng 2.400 lon sữa (mỗi tháng 200 lon sữa).

“Đích thân anh Duệ chở tới nhà tôi 200 lon sữa cho tháng đầu tiên. Anh ấy muốn tặng 6.000 lon sữa 1 năm và sẽ thực hiện lâu dài, nhưng tôi nói với anh D. chỉ nhận 2.400 lon 1 năm, bởi thấy doanh nghiệp đang rất khó khăn vì ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài”, ông Hải kể.

Hành trình giúp người dọc miền Nam Bắc của ông Hải là câu chuyện quá đỗi đẹp đẽ và để lại nhiều dư âm tích cực. Mong rằng sẽ có nhiều trường hợp sẵn sàng đứng ra giúp người để xã hội ngày càng ấm áp hơn.

hình ảnh

Nguồn tham khảo: Thanh Niên.