Tại sao bạn phải kỳ thị những người có giới tính thứ ba? Tại sao bạn lại không chấp nhận những người trong cộng đồng LGBT? Thật sự ra mà nói thì bản thân của mình không kỳ thị bất kỳ cộng đồng nào, hay giới tính nào, cá nhân hay là tôn giáo nào cả. Bởi vì mình cảm thấy họ cũng là con người như mình, và ai cũng đáng được trân trọng như nhau cả cho nên chúng ta không nên kỳ thị những người khác mình như vậy. Giới tính thứ ba thì như thế nào? Họ phải làm gì sai với bạn đâu mà tại sao bạn lại kỳ thị họ một cách quá đáng như vậy chứ. Khi mà các bạn buông những cái lời lẽ kỳ thị và xúc phạm những người khác như vậy thì các bạn có nhìn lại bản thân của mình hay không? Đôi khi những người đó mà bạn xúc phạm họ có khi là nhân cách của họ còn tốt hơn bạn rất là nhiều đó. Bạn nói rằng bạn thấy kinh tởm khi phải nhìn thấy những người khác là như vậy, vậy cho mình hỏi một câu rằng nếu như sau này bạn có con, và con bạn cũng là người có giới tính thứ ba thì bạn sẽ giải quyết như thế nào? Không lẽ bạn không chấp nhận đứa con của mình, hoặc là bạn đuổi chúng, hành hạ chúng và kỳ thị chúng một cách quá đáng như vậy.

Đó chính là đứa con mà bạn sinh ra thì cho dù nó may một cái giới tính nào đi chăng nữa thì nó vẫn là đứa con của bạn, cho dù nó có làm những cái chuyện khác người đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là con của bạn. Nếu như mà bạn buông lời tổn thương đến nó thì bạn hãy nên suy nghĩ về cái cách làm cha làm mẹ của mình đi. Không có cha mẹ nào mà lại đi hành hạ con cái của mình như vậy cả, và chúng ta hãy nên chấp nhận con mình cho dù con mình có là một người nào đi chăng nữa thì mãi mãi cũng là con của mình thôi. Cái bài viết này ở đây là mình muốn nói tới những người mà cổ hủ, và hãy nên rộng lượng một xíu để chấp nhận những người như vậy biết đâu cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn đối với chính bản thân chúng ta thì sao.