Có lẽ trong thời đại hiện nay, rất nhiều người vẫn thường tự hỏi, tại sao những câu chuyện bất hiếu luôn xảy ra nhan nhản mỗi ngày. Thế nhưng, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, ví như trường hợp con trai bắt cha mẹ già giữ chỗ đậu xe là bài học cảnh báo.

Theo tờ báo Shanghaiist đưa tin, có một sự việc xảy ra ở Nam Kinh, Trung Quốc từng làm làm dậy sóng cộng đồng mạng. Cụ thể, cứ vào mỗi buổi chiều, cặp vợ chồng già xuất hiện, ngồi trên một chiếc ghế để canh chỗ đỗ xe ô tô cho con trai mình ngay mặt đường một con phố sầm uất.

Tìm hiểu kỹ hơn, cặp vợ chồng này có hai người con, một trai một gái. Con trai họ thường đi làm về muộn, vì thế mà không thể tìm được chỗ đỗ xe nào trống. Anh ta quyết định cho bố mẹ mình ngồi giữ chỗ cho đến khi anh ta đi làm về.

hình ảnh

Hình ảnh cha mẹ già ngồi giữa đường lúc nửa đêm khiến nhiều người bất mãn. Ảnh: news.jstv.com

Từ đó, bất kể thời tiết thế nào, đôi vợ chồng già vẫn cần mẫn ngồi đến tối muộn mỗi ngày. Khi những bức ảnh này được chụp, thời tiết đang lạnh cóng nhưng người mẹ già vẫn kiên trì ngồi chờ con. Ngay khi sự việc được đưa lên mạng, hầu hết các ý kiến chê trách người con trai bất hiếu, đã không phụng dưỡng cha mẹ còn tận dụng tuổi già của họ để giúp mình được việc.

Thế nhưng, ngẫm kỹ hơn một chút, câu chuyện cha mẹ già giữ chỗ đậu xe cho con đã có sự sai trái đến từ cả hai phía. Người con trai bất hiếu và ích kỷ đã đành, đến phụ huynh gật đầu chiều chuộng con, cung phụng con bất chấp sức khỏe.

Điều đáng nói, chỗ đậu xe không thuộc sở hữu của họ mà là chỗ của công cộng thì vừa vi phạm pháp luật, vừa hành xử vô trách nhiệm. Con sai, mẹ sai, cả nhà đều sai và dung túng cho nhau theo cách mù quáng nhất.

Có lẽ, vì chính sách hạn chế sinh con ở Trung Quốc đã khiến nhiều gia đình đình dồn hết tình thương lên con trẻ ngay từ bé, không dạy dỗ đến nơi đến chốn. Kết cục con cái sống trở nên vị kỷ, bất kính với song thân của mình, xem thường giá trị đạo nghĩa.

hình ảnh

Sự nuông chiều con cái khiến người già làm khổ chính mình (Ảnh: news.jstv.com)

Còn nhớ cách đây không lâu, có một câu chuyện còn căm phẫn hơn cả trường hợp con trai bắt cha mẹ già giữ chỗ đậu xe. Cụ thể, một người mẹ hơn 60 tuổi, sau khi dồn hết tài sản mua xe cho gia đình con trai vẫn phải chui xuống cốp để cháu có chỗ ngủ.

Sự việc sau đó bị phanh phui bởi lúc đang di chuyển, cơ quan chức năng đã vô tình nhìn thấy được. Tất cả đều ngỡ ngàng khi thấy một phụ nữ lớn tuổi ngồi gọn gàng trong cốp xe. Trong xe khi đó có một đôi vợ chồng và cậu bé 4 tuổi.

Khi được cảnh sát hỏi, bà cho biết, đây là con trai, con dâu và cháu nội của mình. Chiếc xe này do con trai bà mới sắm, bằng tiền tiết kiệm hưu trí của mẹ cho. Bà đang cùng hai con và cháu trai trên đường đi từ tỉnh Giang Tây đến Vũ Hán chơi.

"Đang đi trên đường thì cháu tôi buồn ngủ quá, xe thì chật nên tôi xuống cốp ngồi để cháu có chỗ nằm", người bà tên là Liu kể. Bà cầu xin cảnh sát không phạt con trai mình và liên tục nói rằng: "Trong cốp rất thoải mái, tôi không hề khó chịu gì".

hình ảnh

Cụ bà chấp nhận ngồi trong cốp xe vì 'thương' con cháu (Ảnh: Sohu.com)

Vâng, giờ thì chúng ta đã có câu trả lời, tại sao con cái lại đối xử ác độc với cha mẹ. Nguyên nhân phần lớn đến từ sai lầm trong cách dạy con. Nên nhớ, con cái chính là sản phẩm của bố mẹ, ông bà. Một đứa con trưởng thành nên người đầu tiên là nhờ sự ảnh hưởng từ bố mẹ, ông bà, anh chị em trong gia đình. Sự ảnh hưởng này không chỉ là ảnh hưởng từ cách giáo dục gia đình mà còn bởi lối sống, bởi nhân cách của những thành viên trong gia đình đó.

Và sau cùng, những đứa con bất hiếu nói trên, nhất định sẽ gặp ‘nhân quả’. Mai này, người con trai bắt cha mẹ già giữ chỗ đậu xe lúc nửa đêm cũng sẽ bị đối xử tệ bạc, phải ngồi co ro giữa mùa đông rét muốt. Hay cặp vợ chồng để mẹ già nằm sau cốp xe cũng sẽ chui vào một xó bếp, một góc đường vào một ngày không xa.

Nguồn tham khảo: VNE