Người ăn xin ở nhà chục tỷ, thường lui tới các sòng cá cược sau khi trục lợi từ lòng tốt của nhiều người. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi, chuyện xấu xa có giấu cách mấy cũng phải bị phanh phui. 

hình ảnh

Quặn lòng cảnh cô gái bị bố mẹ ruột nhốt nhà kho suốt 6 năm: Cũ kỹ, tối tăm và cắn răng chịu

Mỗi ngày, người đàn ông 37 tuổi ngồi ở lề đường London cạnh chú chó và túi ngủ. Trong bộ dạng thảm thương, ông nhận mình là kẻ vô gia cư và xin từng đồng tiền của người qua đường để trang trải cuộc sống. Nhìn dáng vẻ khắc khổ, cũ kỹ của ông, có mấy ai ngờ mỗi năm ông có thể kiếm đến 50.000 bảng Anh (khoảng 1,6 tỷ đồng) và đang sống trong căn nhà trị giá 300.000 bảng Anh (tầm 10 tỷ đồng). 

Sion Wright, tên gã ăn xin “dởm”, còn có thói quen cờ bạc, cá cược. Mỗi ngày sau khi “hành nghề xong, gã sẽ thu dọn đồ đạc rồi về căn hộ sang trọng, xong lui tới giải trí bằng các màn đỏ đen bằng số tiền trục lợi từ người qua đường. 

Ban đầu mọi người chẳng tin gã Simon có thể sống trong căn hộ cao cấp vì dáng vẻ quá thảm thương. Nhiều người qua đường còn rủ lòng thương, cho chút tiền lẻ để gã đắp đổi sống qua ngày. Bởi thế khi cảnh sát đến bắt giữ, ai nấy cũng ngỡ ngàng vì hóa ra bao lâu nay đang bị trục lợi tình thương và vô tình giúp một gã nghiện cờ bạc, giỏi bịp bợm có thể no nê.

hình ảnh

(Ảnh: vietgiaitri)

“Ông ta đã từng nhận được rất nhiều tiền và quà từ người hảo tâm. Ông ta thường dùng tấm bảng có dòng chữ giới thiệu rằng mình là người vô gia cư. Sau khi nhận được tiền, ông ta thường mang tiền đi cá cược. Ông ta đã hành nghề được 3 năm rồi và quả thực một ngày ông ta có thể kiếm được rất nhiều tiền." - một nhân chứng có mặt tại phiên tòa hùng hồn cho biết sự thật về gã ăn xin ở căn hộ đắt tiền.

Cách hành xử của gã ăn xin cũng khiến nhiều người buộc phải xì tiền ra cho đúng kiểu “rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt”. Gã thường ngồi gần ngân hàng và ngỏ lời xin những người vừa rút tiền. Nếu ai khước từ, gã sẽ xua chó đe dọa. Bởi thế có người phải rút cho gã 200-300 bảng (tầm 6-7 triệu đồng) để yên chuyện. 

hình ảnh

(Ảnh: vietgiaitri)

Câu chuyện gã ăn xin giả mạo để ở nhà sang càng khiến chúng ta nhận ra rằng, ngày càng có quá nhiều kẻ tráo trở, sẵn sàng giả nghèo giả khổ để trục lợi. Ngày nay bước ra đường, thấy đứa trẻ mặt mũi dơ bẩn, cầm túi đi xin nhưng cũng không dám giúp vì biết đâu đằng sau là cả đường dây chăn dắt trẻ ăn xin? Thấy người nằm la liệt muốn gửi chút tiền nhưng lại sợ biết đâu cái chân liệt kia là giả, có thể đứng dậy chạy đi xông xổng. 

Nhớ một nhà văn từng viết đại ý, rằng từ thiện là đẹp nhưng đẹp nhất là sau khi cho đi cũng đừng bận tâm, nhớ rằng mình đã cho. Biết là vậy, nhưng cứ trăn trở lòng tốt của mình liệu có đặt đúng, liệu những mảnh đời khổ cực thật có nhận được sự trợ giúp hay đã bị nẫng tay trên? 

Thời buổi thật giả lẫn lộn, lòng người tốt vẫn còn nhiều nhưng trộn lẫn là bao tâm hồn chỉ mưu tính, lọc lừa để lấy lợi cho bản thân. Đáng nói, những kẻ lừa đảo lại tay chân lành lặn, còn trẻ khỏe nhưng lười biếng lao động mà ham thích đồng tiền nên từ đó lún sâu vào con đường mưu mô, lọc lừa. 

Có vay có trả, những đồng tiền từ thiện cũng là một “cái nợ” ân tình ở đời. Cực chẳng đã, nghèo khó cùng đường mới nhận giúp đỡ để dặn lòng sống tốt, sau này giúp đời để “trả nợ”. Còn kẻ lừa đảo trục lợi thì trước sau cũng lãnh hậu quả thích đáng, như trường hợp gã ăn xin ở nhà chục tỷ ở trên đã bị cảnh sát tóm và chịu cảnh tù tội. 

Nguồn tham khảo: vietgiaitri