Cuộc sống của chúng ta hiện nay đang khá đầy đủ,đủ ăn, đủ mặc. Nhưng đối với chúng ta thì nó vẫn còn thiếu rất nhiều, con người chúng ta cần dư nhiều hơn là đủ. Chúng ta đòi hỏi phải nhiều hơn thế nữa mới được. Nhưng ít ai nghĩ được rằng đủ ăn, đủ mặc đã là hạnh phúc rồi, ở bên ngoài có người còn không có cái ăn, cái mặc nữa. Có những lúc chúng ta cần phải chấp nhận những chuyện mà chúng ta không muốn, và những thứ không nên đòi hỏi quá nhiều. Ai cũng như ai, đều bận rộn làm việc cật lực bất kể ngày đêm nên đừng đòi hỏi việc tại sao người ta được nghỉ ngơi còn mình thì không. Bạn sẽ không biết được người ta đã chịu đựng cũng rất nhiều điều, làm cũng rất nhiều việc chỉ là chúng ta không biết thôi, nên hãy thông cảm cho nhau và ngừng việc đòi hỏi lại.
Có nhiều chuyện mình phải học cách chấp nhận nó là như vậy, có thể người ta sai hoặc do bạn sai. Cũng đừng đòi hỏi người ta phải đối xử như thế nào với bạn, vì thái độ của người ta như thế nào đôi lúc còn phụ thuộc vào thái độ của bạn. Ví dụ như công việc của bạn, lương mỗi tháng và tiền thưởng bạn nhận được đều sẽ phụ thuộc vào khả năng của bạn. Nếu như bạn có tà năng thì hiển nhiên công việc của bạn sẽ tốt hơn, lương tháng của bạn sẽ cao hơn, và tiền thưởng nhận về cũng không ít. Thay vì đòi hỏi việc gì đó thì chúng ta hãy học cách chấp nhận nó và cố gắng làm cho nó tốt lên. Cố gắng rồi sẽ được và ngừng việc đòi hỏi quá nhiều chuyện. Đòi hỏi quá nhiều cũng chưa chắc sẽ có được hơn thế, hãy cố gắng bằng chính thực lực của mình nhé.

