Ngày đám cưới nhìn cô dâu được quan tâm, được tặng những món quà đầy nghĩa tình và giá trị mà ai cũng xúc động. Dù không còn cha mẹ bên cạnh nhưng người cháu gái này thật may mắn, hạnh phúc vì vẫn còn bà nội và họ hàng yêu thương hết mực.
Ba mươi năm sống trên cuộc đời trải qua không ít thăng trầm cuộc sống, nếu có ai hỏi tôi quý trọng điều gì nhất, tôi sẽ không ngần ngại nói rằng mình quý trọng tình thân gia đình nhất. Những người bạn gặp gỡ trên hành trình học tập, yêu đương, đi làm... có thể vì lý do nào đó mà rời xa bạn bất cứ lúc nào. Chẳng hạn những vị sếp quyền lực nhiều tiền có thể khiến bạn choáng ngợp, thần tượng. Những cô gái/chàng trai hoàn mỹ có thể khiến bạn si mê điên cuồng... nhưng trong lúc bạn khó khăn nhất, yếu đuối nhất liệu họ có mặt bên bạn hay không? Còn người thân thì "một giọt máu đào hơn ao nước lã", nhất là cha mẹ, anh chị em, ông bà... hiện diện trong cuộc đời mình từ bé đến lớn, yêu thương mình vô điều kiện.
Mới đây đọc báo tôi có biết về trường hợp khá xúc động của cô gái có tên X.M. (20 tuổi). Theo như Thanh Niên đăng tải thì chị họ của X.M. là người đã quay clip về đám cưới hôm 4/12 của cô. Trong đám cưới của cháu, bà nội X.M. (hiện 84 tuổi) mặc áo ấm, đầu trùm khăn, đeo kính đen, chống gậy và được người nhà đỡ ra khu vực làm lễ. Đứng cạnh người cháu rể, bà nói: “Bà trao cho con một người vợ xinh xắn, cao ráo, quà của bà chỉ tặng có thế thôi. Nhưng vợ chồng là yêu nhau phải ở với nhau trọn đời không phai nhạt”.
Điều khiến người xem ấn tượng nữa là bà nội đã nhờ người nhà dắt vào khu vực làm lễ một chiếc xe máy tay ga mới tinh. Được biết, đó là quà của bà nội, các bác và anh chị trong đại gia đình góp tiền mua tặng làm của hồi môn để cháu gái về nhà chồng. Chưa hết, bà nội còn tặng riêng cho X.M. thêm một sợi dây chuyền 2 chỉ vàng.
(Ảnh: NVCC/Thanh Niên)
Chị họ cô dâu cũng chính là người quay clip có tâm sự rằng: “Trong đám cưới bà nói với tôi: “bà thương em lắm con ạ”. Ngày thường thì chẳng bao giờ bà nói ra như vậy, nhưng bà vẫn âm thầm quan tâm, lo lắng cho con cháu”. Mọi người trong nhà không hiểu sao lúc ra trao hồi môn cho cháu, bà nội lại đeo kính đen, chị đoán có thể bà muốn giấu đi cảm xúc của bản thân vì chị đã trông thấy bà rơi nước mắt. Nghe mà thương bà, thương tình cảm gắn bó giữa các thành viên trong đại gia đình này quá phải không mọi người? Họ sống tình cảm, âm thầm quan tâm nhau.
Thanh Niên cũng có chia sẻ về lời kể xúc động của cô dâu rằng: “Lúc em báo tin cho bà nội, bà dặn em về làm dâu phải ngoan ngoãn, tính xấu nào của mình thì để lại ở nhà. Rồi bà dắt đi chọn xe máy, đây cũng là chiếc xe đầu tiên của em nên em không biết phải tả cảm xúc khi ấy ra sao”. Cô gái cũng cho biết thêm họ hàng bên ngoại cũng thương và quan tâm hai chị em cô nhưng do ở xa, ông bà lớn tuổi nên cô cố gắng không để ông bà phải bận tâm vì mình nhiều.
Được biết, bố mẹ của cô dâu X.M. đều không còn vì bệnh. Ngày xưa lúc mẹ cô gái vừa mất, bà nội và các bác trong họ cũng giúp đỡ để bố cô có thể lo tốt cho hai con. Đến khi người bố cũng mất thì X.M. vừa tốt nghiệp cấp ba, đứa em còn đi học được các bác và bà hỗ trợ chăm sóc. Rất thương cô gái trẻ khi phải chịu nhiều biến cố lớn trong cuộc đời và cũng rất nể vì chỉ 2 ngày sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô đã đi xin việc làm. Khi có kết quả đậu đại học, X.M. vừa học vừa làm nhưng vì gánh nặng kinh tế, cô đành nghỉ học, tập trung đi làm. Hai năm sau, cô gái quyết định về chung nhà với chàng đồng nghiệp cùng công ty... Vậy là đã ổn sau nhiều biến cố, chúc cho cô gái sau này một đời an yên hạnh phúc, luôn sống tốt để không phụ tình cảm mà ông bà và người thân dành cho mình.
Một số dân mạng để lại bình luận khi biết về câu chuyện của X.M và bà của cô:
- Thương em gái, mừng vì em có một người bà nội tuyệt vời, họ hàng cũng tốt bụng.
- Ông bà như cha mẹ thứ hai của mỗi người vậy, luôn yêu thương mình vô điều kiện.
- Cố gắng sống thật hạnh phúc để bà được vui lòng, ghi nhớ công ơn chăm bẵm của bà nhé em.
- Bố mình cũng mất sớm, mẹ đi làm xa, ở với ông bà ngoại được ông bà chăm lo không thiếu thứ gì. Giờ ông bà già cả mất rồi, mỗi lần nhớ là chảy nước mắt.
- Người ta hay bảo "cháu bà nội, tội bà ngoại" nhưng mà bà nội của chị này thì chấm 100 điểm nhé, yêu thương trăn trở vì cháu, tặng của hồi môn cho lấy chồng, xem mà xúc động thật sự.
Quả thật tình cảm, sự yêu thương của họ hàng, đặc biệt là người bà dành cho cháu gái trong câu chuyện trên khiến tôi vô cùng xúc động. Sống trên đời, gặp phong ba bão táp mà được về với gia đình, được những người thân yêu dang rộng vòng tay chào đón, chở che thì mệt mỏi nào cũng tan biến, muộn phiền nào cũng vơi đi. Trước nay đã có không ít câu chuyện ông bà yêu thương, cưng chiều con cháu, nhịn ăn nhịn mặc miễn lo cháu được đủ đầy, ngày cháu cưới vét hết tiền bạc dành dụm tặng... khiến người đọc, người xem rưng rưng nước mắt rồi. Câu chuyện lần này một lần nữa mang nguồn năng lượng yêu thương tích cực để mỗi chúng ta cảm thấy ấm áp, được "chữa lành" hơn trong cuộc sống.

