Con trai bị cảnh sát bắt vì tội quấy rối phụ nữ trên xe, người mẹ bất ngờ quỳ gối xin lỗi thay con. Câu chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm, đôi khi tình thương mù quáng lại đang hại con.
Bao đời nay nước mắt chảy xuôi, mẹ cha nào chẳng thương con vô điều kiện. Đặc biệt nhiều bậc phụ huynh khi thấy con phạm lỗi, dù lòng đau như cắt nhưng vẫn yêu thương con. Ngặt nỗi, tình yêu thương nếu không đi đôi với tỉnh táo sẽ gây nên nhiều hệ lụy đau lòng như câu chuyện bên dưới.
Mới đây, một người đàn ông họ Phan 37 tuổi bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi sàm sỡ phụ nữ khi đi tàu điện ngầm tại thành phố Nam Kinh (Trung Quốc). Sau đó, mẹ của ông Phan được cảnh sát mời đến làm việc. Với dáng vẻ già yếu, người mẹ tóc bạc vẫn còn khổ tâm và ê chề vì đứa con “lớn đầu dại xác” của mình.
Đáng nói, tại đồn cảnh sát, người mẹ đã làm một hành động khiến nhiều người ngỡ ngàng xen lẫn xót xa. Khi nghe cảnh sát nói về lỗi của con trai, người mẹ già bất ngờ quỳ thụp xuống để xin tha cho con. Bà khóc lóc khiến mọi người càng thêm khó xử, trong khi gã con dại dột chỉ rõ làm mẹ khổ.
Gã 37 tuổi tại đồn cảnh sát. (Ảnh Internet)
Hành động của người mẹ tuy có đường đột nhưng nó là biểu hiện của tình thương. Con dại cái mang, chứng kiến con bị bắt vì hành vi nhục nhã, dù người mẹ đau đớn nhưng vẫn gạt bỏ sĩ diện để cầu xin thay con. Tuy nhiên thay vì lời hứa sẽ dạy bảo, uốn nắn con nghiêm khắc để không tái phạm, người mẹ lại thương yêu và bao che cho tội lỗi của con trai.
Người mẹ già bào chữa thay con, cho rằng: “Con trai tôi 37 tuổi rồi, nó chưa có gia đình, không có bạn gái nên mới như thế thôi”. Dĩ nhiên tình yêu thương mù quáng của người mẹ khiến bà không còn phân định đúng sai trong lúc này, chẳng rõ lấy đâu ra lập luận không có vợ là có thể giở trò với phụ nữ khác rồi xin thông cảm. Thế mới thấy, yêu thương tưởng chừng toát ra năng lượng tích cực nhưng hóa ra nếu không đủ tỉnh táo hẳn sẽ thành kẻ “đồng minh” với tội lỗi.
“Chả lẽ 37 tuổi chưa có bạn gái là được đi sàm sỡ người khác à”, “Ô hay, vì có người mẹ như này nên ông con chả ra sao là đúng rồi”, “Thà không nói gì, chứ phun ra câu kia thật sự bó tay cả con lẫn mẹ” - nhiều ý kiến tỏ ra bất bình trước lời bào chữa của người mẹ.
Nghe người mẹ chia sẻ mới ít nhiều hiểu ra, gã con sai trái cũng một phần do được mẹ quá yêu thương, chiều chuộng rồi sinh tật. Tình thương đôi khi phải đi đôi với nghiêm khắc, với sự tỉnh táo để dạy con biết rõ đâu là đúng sai. Về phía người con, rõ là quá vô tâm với mẹ già. Lớn đầu lớn xác chưa biết báo hiếu mẹ ngày nào chưa nhưng ra đường giở trò nhục nhã, chỉ càng khiến mẹ già khổ tâm.
Dĩ nhiên hành động quỳ gối van xin tha thứ và bào chữa con trai của người mẹ cũng không có tác dụng gì. Gã 37 tuổi vẫn bị cảnh sát bắt giam 7 ngày để trả giá cho hành vi quấy rối phụ nữ nơi công cộng.
Người mẹ quỳ gối xin tội thay con. (Ảnh trái)
Còn nhớ có câu chuyện người mẹ quỳ gối van xin con trai hãy quay lại đi học, trong khi đứa con vô tâm ngồi trên ghế chụp hình mẹ và chia sẻ lên Facebook như một thú vui. Rõ ràng, người mẹ thương con nên muốn con học hành tử tế để có tương lai sáng sủa nhưng ngặt nỗi cách thực thi của bà lại sai trái, dẫn đến tình thương bị lệch lạc. Không chỉ là chuyện của một nhà, tình cảnh éo le trên chính là bài học đắt giá cho nhiều người, rằng yêu thương cũng phải đi đôi với lý trí sáng suốt.
