Liên quan đến vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương, kết quả khám nghiệm từ công an đã cho thấy 1 nạn nhân có dấu hiệu bất thường, không trùng với lời khai của các nghi phạm!!!



Chị nào theo dõi vụ án mạng ở Bình Dương hẳn có chung cảm giác rợn người như em, từng chi tiết được hé lộ mỗi ngày đều phanh phui tội ác dã man của nhóm đối tượng. Từ ngày 2 thi thể được phát hiện, đến nay 4 đối tượng liên quan đến vụ án đã bị công an tóm gọn, tạm giữ để điều tra. Danh tính 2 nạn nhân cũng được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM).



Tuy nhiên, mới đây em đọc thông tin về kết quả khám nghiệm của công an và được biết nạn nhân Linh có những dấu hiệu lạ, không trùng khớp với lời khai của nhóm đối tượng. Cụ thể, thi thể của nạn nhân Linh có dấu hiệu bị bầm, tụ máu và lớp da ở vùng ngực cũng bị tụ máu bầm tương tự nhưng không rõ ràng. Đại diện VKS cho biết tình tiết này khá bất thường, khó có khả năng xảy ra đối với một người nhảy lầu tự tử. Nếu quả là vậy, lời khai của nghi phạm không trùng khớp với kết quả khám nghiệm và liệu còn sự thật nào vẫn còn ở phía sau, chưa được phanh phui?


webtretho


Công an khám nghiệm hiện trường.


Trước đó, nhóm đối tượng khi bị bắt giữ đã khai nạn nhân Linh nhảy lầu tự tử vì bị “nhập tà” trong quá trình tu luyện theo giáo phái lạ. Sau khi đối tượng Linh tử vong, nhóm của Hà cho thi thể vào thùng nhựa, ướp trà, quấn băng keo rồi chở đến căn nhà ở xã Hưng Hòa mới thuê (đây cũng là nơi phát hiện 2 thi thể nạn nhân). Kinh hoàng là chi tiết nhóm người theo giáo phái lạ tiếp tục tu luyện bên cạnh thùng nhựa chứa thi thể nạn nhân Linh.


webtretho


webtretho


Em trai của nạn nhân Linh.


Ngoài ra, sau khi thông tin 2 nạn nhân được đăng tải, một gia đình ở Nghệ An được cho là người nhà của nạn nhân Trần Đức Linh đã vào Bình Dương để nhận dạng người thân. Theo tin em vừa đọc được, kết quả xét nghiệm ADN với con trai của nạn nhân đã xác định ông Linh chính là anh trai của ông Trần Đức Giáp (50 tuổi, Nghệ An). “Đúng là anh trai tôi thật rồi. Tôi vẫn không thể tin, nhưng sự thật này quá đau lòng với tôi. Ở ngoài quê, cả gia đình bàng hoàng khi tôi gọi điện báo về nói đúng anh Linh rồi”, ông Giáp đau buồn xác nhận.


webtretho


webtretho


Chiếc thùng nhựa chứa thi thể nạn nhân bị đổ bê tông.


Theo chia sẻ từ người nhà, ông Linh tham gia học một giáo phái lạ khi đi xuất khẩu lao động và lúc trở về địa phương, anh trai ông vẫn luyện tập giáo phái này. Cách đây 3 năm, ông Linh bán nhà tại Nghệ An và chuyển vào Nam làm ăn, từ đó cũng mất liên lạc với gia đình. Thậm chí, khi con trai tổ chức đám cưới vẫn không liên lạc được với ông Linh.



Hiện tại, nạn nhân đã được người nhà xác nhận, tuy nhiên vì tính chất phức tạp của vụ án nên công an tạm thời chưa bàn giao thi thể ông Linh cho gia đình. Theo chia sẻ từ ông Giáp, nạn nhân có 2 người con, 1 trai (25 tuổi) và 1 gái (16 tuổi, hiện đang học lớp 10). Cách đây vài năm, ông Linh sang xuất khẩu lao động tại Ukraine rồi trở về nước và bắt đầu bỏ nhà đi, mất liên lạc để tu luyện theo giáo phái mới.


webtretho


Một đối tượng được cho là nghi can vụ đổ bê tông vốn từng đi du học.


Trước vụ việc chấn động này, người nhà ông Linh ai nấy cũng đau điếng và khiếp hãi khi biết ông là nạn nhân bị đổ bê tông, cất giấu trong ngôi nhà tại Bình Dương. Vụ việc có khác nào tai họa đã đổ ập vào nhà nạn nhân, con cái đau đớn nhận về phần thi thể không còn nguyên vẹn của cha, người thân đối diện với điều tiếng dư luận. Rõ ràng, đây là trường hợp quá kinh khủng, tưởng chừng chỉ có trên phim nhưng rốt cuộc đã xảy ra ngoài đời thực. Vụ việc cũng như hồi chuông cảnh tỉnh đến nhiều người đang sai lầm đi vào với những giáo phái lạ. Chẳng ai lường trước được, ẩn sau những màn “tu luyện” là tiềm ẩn nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.