Dẫu xã hội có tiến bộ như thế nào, đời sống có văn minh ra làm sao thì chị em phụ nữ mỗi khi bước chân ra đường, đều phải lo sợ về những tên biến thái. Dù dư luận đã phanh phui không biết bao nhiêu vụ án thì mới đây, một câu chuyện tương tự lại xảy ra.



Điều đáng nói là cô gái trong trường hợp này chẳng đi đâu xa, chỉ ở gần quanh nhà (hoặc khu trọ) vậy mà vẫn bị một gã đàn ông ngang nhiên đụng chạm vòng 3 ngay giữa thanh thiên bạch nhật.



Được biết, vụ việc xảy ra tại phường Tân Thạnh – quận Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam, cô gái lúc này đang đứng lấy áo quần đã phơi ngay giữa ban ngày thì ‘sự cố’ ập đến. Quá bức xúc, cô gái sau đó đã yêu cầu trích camera để nhận biết ‘hung thủ’.



webtretho


(Ảnh: Ngoisao.net)


Ngay sau khi nhận được hình ảnh từ camera, cô gái đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội để bày tỏ sự khó chịu của mình cũng như cảnh báo hành vi không đẹp của người đàn ông này. Cụ thể, cô gái viết như sau:



“Trẻ không hư già đổ đốn, lớn rồi còn mất nết. Chiều nay ở khu vực phường Tân Thạnh, em đang ra lấy đồ phơi thì có tên này tầm 40 tuổi đi ngang qua và có hành động sàm sỡ em rồi bỏ chạy. Em có trích camera để kiểm tra mặt và biển số xe, mọi người thấy thì né ra nhé. Biến thái! Người này đi xe Lead màu xanh 92 – N1 472xx’.”



Những tưởng mình là nạn nhân của một vụ sàm sỡ nên sẽ được nhiều người cảm thông chia sẻ, vậy mà khi nhìn vào đoạn clip, rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng được nổ ra.



Đặc biệt, nhiều người đã lên án và đổ lỗi ngay cho cô gái, họ nói rằng vì bản thân cô không biết tự bảo vệ mình thì ráng mà chịu. Họ cũng chỉ trích vì cô đã mặc chiếc quần khá là ngắn, chiếc áo phông màu cam rộng gần như làm chiếc quần biến mất, khiến ‘máu dê’ của kẻ biến thái được dịp lên cao.



webtretho


(Ảnh: Ngoisao.net)




Trời ơi, đọc những bình luận như thế này mà ‘phẫn nộ’ đến tột cùng! Rõ ràng, tên biến thái mới là kẻ đáng phải lên án nhất trong trường hợp này. Đáng ra, cần phải tìm ra danh tính của hắn để những chị em sống trong khu vực này biết mà tránh, để người dân và cơ quan chức năng có biện pháp đề phòng. Và đáng ra, tên biến thái cũng phải chịu phạt cho hành vi vô văn hóa của mình.



Vậy mà cư dân mạng lại đi chỉ trích một người phụ nữ chân yếu tay mềm.Nói như thế thì chẳng khác nào nguyên nhân của các vụ cưỡng hiếp là do phụ nữ quá đẹp chứ chẳng phải do đàn ông quá tồi.



Phụ nữ cũng là con người, cũng được mẹ cha nuôi nấng và bảo vệ, nhất là với chị em gái chưa chồng, họ lại càng để ý chuyện cơ thể, coi như là báu vật, là tài sản vô giá không gì sánh bằng. Vậy mà chứng kiến cảnh bản thân bị sàm sỡ nhưng chẳng thể làm được gì, ai mà không uất ức?



webtretho


(Ảnh: Ngoisao.net)




Ấy thế mà thay vì an ủi cô gái, góp ý với cô về cách ăn mặc hoặc lên án kẻ khùng điên thì dân mạng lại quay sang chỉ trích kiểu ‘đáng đời’ và hả hê lắm. Đáng buồn hơn, nhiều chị em cũng hùa vào chửi cho sướng cái miệng, vì nạn nhân không phải là mình.



Cũng đừng ai nghĩ việc đụng chạm vào vòng 3 của một cô gái là chuyện nhỏ. Bởi hôm nay, có thể hắn chỉ dám tấn công lén lút từ phía sau, động chạm vào một vài bộ phận. Nhưng ai biết được ngày mai, hắn có thể gây ra các vụ cưỡng hiếp kinh hoàng.



Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị em phụ nữ ở nước ta nên chú ý đến khoản ăn mặc một khi đã bước chân ra khỏi nhà. Dẫu biết trang phục là quyền tự do của mỗi người, đẹp khoa xấu che nhưng trước các vấn nạn về những biến thái vẫn chưa được giải quyết, chúng ta cũng nên tự ý thức bảo vệ mình thì hơn.



Bởi thực tế, nhiều chuyên gia tâm lý đã khuyến cáo, ăn mặc ăn mặc gợi cảm rất dễ thành “con mồi” cho bọn xấu lợi dụng. Thực tế, đã có không ít các vụ hiếp dâm hoặc quấy rối tình dục mà nguyên nhân xuất phát từ sự hớ hênh từ chính những nạn nhân.



webtretho


Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)




Bên cạnh đó, với trường hợp nói trên, cơ quan công an cũng nên vào cuộc tìm ra kẻ kiến thái. Không thể vì nghĩ rằng đây là chuyện nhỏ mà phớt lờ cho qua. Bởi một khi chúng ta nhân nhượng thì xã hội sẽ đầy rẫy những câu chuyện đau lòng.



Thiết nghĩ, pháp luật cũng nên có chế tài chặt chẽ hơn, đừng chỉ phạt vài trăm ngàn, giáo huấn đôi ba câu rồi thả tên biến thái về. Bởi một khi bản chất ‘dê xồm’ đã thấm vào máu thì khó tránh khỏi những hành vi xấu xa.



Hãy nhìn vào các nước tiên tiến mà xem, điển hình như ở Pháp, từng có một người đàn ông đã bị kết án 3 tháng tù giam ở thủ đô Paris sau khi vỗ mông một người phụ nữ.



Theo cảnh sát cho biết, người đàn ông nói trên khoảng 30 tuổi, đã uống đồ uống có cồn khi vỗ mông một phụ nữ 21 tuổi trên xe buýt, đồng thời bình luận không hay về bộ ngực của cô gái này.



webtretho


Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)




Chứng kiến cảnh nữ hành khách bị vỗ mông, tài xế xe buýt tức giận từ chối mở cửa cho đến khi cảnh sát tới bắt giữ người đàn ông. Thẩm phán khu vực Evry, phía Nam thủ đô Paris, đã kết án người đàn ông 3 tháng tù giam cùng khoản tiền phạt 300 euro (351 USD).



Vậy mới thấy, chỉ một cái vỗ mông – nhưng có bao nhiêu câu chuyện để bàn, đó là vấn nạn nhức nhối của xã hội, là tình trạng ăn mặc chưa được ‘duyên dáng’ của chị em, là sự thờ ơ và chế tài quá nhẹ với những kẻ biến thái.



Có lẽ đã đến lúc, xã hội chúng ta cần phải thay đổi, đừng xem nhẹ những chuyện như thế này nữa!