Cô gái không mảnh vải uốn éo ở nóc phố cổ Hội An, mặc kệ gạch đá: Danh dự đâu bằng danh vọng
Mới sáng ra lướt facebook, vô tình thấy được đoạn clip này mà sôi máu các mẹ ạ, muốn đi rửa mắt ngay và luôn ấy. Mặc cho báo đài ngày càng chỉ trích, dường như một bộ phận các cô gái trẻ hiện nay càng không biết giới hạn là gì, càng chửi nhiều thì càng “lột” nhiều.
Ảnh: Cắt từ clip Facebook
Chuyện là mới đây, một đoạn clip dài khoảng 25 giây ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ khỏa thân cầm nón che vòng một, uốn éo kèm với dòng trạng thái: “Khoảng trời này là của riêng em” đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Đáng nói hơn cả, địa điểm mà nhân vật chính “diễn sâu” lại là ở trên nóc một căn nhà thuộc khu phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam).
Hình ảnh cô gái trong clip bán nude thản nhiên ôm nón che vòng 1 diễn xuất trên nóc nhà phố cổ hiển nhiên nhận về không ít gạch đá. Đa số các bình luận bày tỏ sự không đồng tình với hành vi ứng xử được đánh giá là "phản cảm" tại một địa điểm thuộc di sản thế giới. Thậm chí, có rất nhiều người dùng mạng bức xúc vào chỉ trích cô gái với những lời lẽ nặng nề nhưng hình như cô không hề quan tâm điều đó.
"Bạn rất đẹp nếu như bạn đứng ở hầm cầu hoặc… hố phân chứ không phải nơi đây ! Hội An quê tôi đang đẹp bạn nhé, hành động của bạn phản cảm".
"Em hết chỗ rồi hay sao em? Em muốn lắc lư thì em hãy ra biển kia mà lắc. Sao lại đứng trên khu phố cổ kỳ vậy?".
Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa Thể thao TP.Hội An cho biết, di sản văn hóa Hội An là di sản văn hóa thế giới, là di sản quốc gia đặc biệt. Mọi hành động làm tổn hại đến nó, ở mức độ nào thì đều đáng bị lên án. Dù đây là hình ảnh đẹp của người mẫu, hoa hậu đi chăng nữa nếu đem khoe trên nóc phố cổ thế này thì sẽ không còn đẹp nữa rồi, nó đụng đến chốn thiêng của Hội An, lòng tự tôn, cái thiêng của người dân Hội An và bạn bè Hội An khắp nơi. "Cái đẹp của Hội An là cái đẹp thầm kín, trầm mặc chứ không thô lỗ, xác thịt. Ai muốn khoe ở đâu thì việc của họ nhưng đừng để hình ảnh xác thịt ảnh hưởng đến di sản.”
Ảnh: Cắt từ clip Facebook
Không thể tưởng tượng được, dường thời đại ngày càng phát triển, thành ra da mặt của một bộ phận chị em cũng ngày càng dày lên thì phải, nhưng đáng buồn thay nó lại tỉ lệ nghịch với ý thức và tư duy. Người ta được gọi là trưởng thành khi họ nhận thức được đâu là đúng, sai, đâu là điều nên làm và điều cần tránh. Nhờ vậy mới thấy, có nhiều người đúng là chỉ già số tuổi mà chẳng có trưởng thành chút nào.
Ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm rất mong manh, phàm làm việc gì ở trên đời này, đúng lúc đúng chỗ thì mới tạo ra hiệu quả. Ngay cả nhân duyên giữa con người với nhau còn cần “đúng người đúng thời điểm” thì nói gì đến những việc như chụp ảnh gợi cảm, khỏa thân như vậy? Một cô gái mặc một chiếc áo hàng hiệu rực rỡ đến dự một buổi tiệc thì được tung hô, nhưng chắc chắn nếu đem qua một cái đám tang thì sẽ nhận về một loạt chỉ trích.
Ngay cả một người bình thường cũng biết được những dạng “hoạt động nghệ thuật” nhạy cảm như vậy cần phải thật cẩn trọng. Đằng này lại còn đem ra phô diễn ở một nơi nổi tiếng, di sản của dân tộc một cách lố lăng như thế, thử hỏi là gì nếu như không phải là muốn gây sốc, tạo sự chú ý một cách bất chấp?
Ảnh: Cắt từ clip Facebook
Phải chăng, khao khát danh vọng của giới trẻ ngày nay lớn đến mức họ sẵn sàng nghe chửi để nổi tiếng, chấp nhận đánh đổi nhân phẩm, tự trọng cho tiền bạc, lợi danh? Từ bao giờ mà những suy nghĩ thiển cận ấy đã dần đầu độc những cô gái trẻ ngày nay? Thay vì nỗ lực trau dồi kiến thức, tài năng của bản thân, lại chỉ chăm chăm vào sắc vóc cơ thể để tìm cơ hội phát triển. Quả là đáng buồn.
Muốn chụp ảnh thế nào, phô bày cơ thể ra sao là quyền của mỗi cá nhân, chẳng ai có thể cấm cản, nhưng một khi ảnh hưởng đến số đông thì hiển nhiên là điều cần phải xem lại. Bạn muốn tự làm xấu chính bản thân mình thì cứ việc, chẳng ai ngăn cản, nhưng làm xấu bộ mặt một di sản chung của mọi người, của một đất nước thì cần phải bị lên án. Nên nhớ rằng, phố cổ Hội An không chỉ là một địa danh nổi tiếng ở quốc gia, mà còn là một thắng cảnh được quốc tế công nhận. Hằng năm có rất nhiều du khách nước ngoài đến thăm thú. Thử hỏi liệu những hình ảnh này được rò rỉ sang các nước bạn, rồi sau này người người đến đây đều bắt chước thể hiện bản thân với những hành động phản cảm tương tự, thì còn gì là nét đẹp của một Hội An trầm mặc, cổ kính?
Cuối cùng chỉ muốn nói rằng, là phụ nữ thì nên nhớ, tiền kiếm lúc nào cũng được nhưng nhân cách là thứ vô giá, có tiền cũng chẳng thể mua, một khi mất đi rồi thì khó lòng mà cứu vãn được trong mắt mọi người. Đừng để chỉ một phút giây nông nổi, sai lầm thời tuổi trẻ khiến ta phải hối hận mãi về sau.