Chú rể khóc nấc hát tặng mẹ đang bệnh nặng, ngày cưới đẫm nước mắt: Muốn báo hiếu đã trễ
Nghẹn ngào hát tặng mẹ đang bệnh nặng trong đám cưới, một chú rể đã khiến nhiều người không kiềm được nước mắt. Đoạn clip đã đánh động đến nhiều người con khi nghĩ về cha mẹ, nhất là khi đã không còn cơ hội được báo đáp.
Mới đây dân mạng đang chia sẻ rộng rãi đoạn clip ghi lại cảnh chú rể khóc nấc trong ngày cưới vì người mẹ không thể đến chung vui cùng. Trong khi đang con trai đang hạnh phúc đón vợ về nhà, người mẹ tảo tần đang trên giường bệnh, lực bất tòng tâm. Để báo hiếu cũng như gửi lời cảm ơn tới người mẹ bao năm nuôi dưỡng cho đến ngày trưởng thành, chú rể đã bật khóc, nghẹn ngào hát tặng mẹ trước sự chứng kiến của rất đông người thân và bạn bè.
(Ảnh: Youtube)
Chú rể tên Hòa đã nhắn nhủ người mẹ của mình đang bệnh nặng nằm nghỉ bên trong nhà: "Mẹ nghe con nói không, hôm nay con xin phép hát tặng mẹ một bài". Đồng thời, chú rể cũng chia sẻ với những người thân bạn bè có mặt chung vui với gia đình trong ngày hôm nay: "Nếu quý vị ở đây trân trọng Hòa và xuống với Hòa rất mong quý vị cùng lắng nghe và cùng giữ im lặng... Khi mà lớn lên một chút đi ra ngoài, đi làm đi học thì mẹ mình nuôi mình ăn học mấy năm trời. Sau khi có cuộc sống ổn định một chút quay lại thì mẹ lại bệnh nặng. Không thể nói được điều gì, rất mong quý vị ở đây còn cha mẹ hãy thương lấy cha mẹ mình".
Những lời nhắn nhủ của chú rể cũng là thực trạng của biết bao người, chúng ta lớn lên rồi quay cuồng với nỗi lo cơm áo gạo tiền, bên ngoài có bao cuộc vui thâu đêm. Tuy nhiên thời gian nghiệt ngã vô cùng, đến khi quay lại thì cha mẹ đã già đi rất nhiều. Năm tháng tảo tần, hy sinh nuôi con đổi lại vô vàn nếp nhăn và những căn bệnh cho cha mẹ.
(Ảnh: Youtube)
Lời tâm sự của chú rể Hòa sở dĩ chạm đến cảm xúc nhiều người bởi vì đó là tiếng lòng chân thành. Bao năm được mẹ nuôi dạy, đến ngày thành tài định báo đáp công dưỡng dục thì mẹ lại bệnh nặng, mọi điều có phải trở thành bi kịch không chứ!? Con trai thường khó biểu lộ cảm xúc, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng nên khi nghe chú rể tâm sự cũng phần nào nhận thấy đây là người sống tình cảm. Anh còn khéo léo nhờ mọi người im lặng để cảm xúc được trọn vẹn, để dành sự tôn trọng cho người mẹ đang bệnh nặng. Cô dâu bên cạnh cũng sụt sùi trước tình cảm của chồng và nghe anh gửi gắm đến mẹ đã bộc lộ đây là người chồng biết thấu hiểu, thương yêu người thân thay vì là kẻ vô tâm lãnh đạm.
(Ảnh: Youtube)
Tuy nhiên, chia sẻ của chú rể này cũng phần nào cảnh tỉnh đến chúng ta, rằng đừng bao giờ khất lần lữa việc báo đáp phụng dưỡng cha mẹ. Có ít lo ít, có nhiều lo nhiều, đừng bao giờ đợi đến ngày rạng rỡ mới nghĩ đến cha mẹ thì có khi lại muộn màng như câu chuyện chú rể tên Hòa ở trên. Thời gian nghiệt ngã hơn chúng ta vẫn nghĩ và người thương bên cạnh có thể sẽ rời bỏ bất kì lúc nào, khi chúng ta chưa kịp nói lời yêu thương hay phụng dưỡng báo đáp công ơn sinh thành.
Lời tâm sự đã lay động đến nhiều người thân và bạn bè có mặt tại buổi lễ và không nén được những giọt nước mắt xúc động vì ít nhiều cũng có chung cảm xúc nghẹn ngào, biết ơn cha mẹ, những người hi sinh cả cuộc đời để sinh thành nuôi dưỡng chúng ta nên người.
(Ảnh: Youtube)
Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và chia sẻ của cộng đồng mạng. Đa số cư dân mạng đều cho rằng khóe mắt họ đã cay cay khi nghe những lời hát da diết, tình cảm của chú rể hát tặng người mẹ trong ngày trọng đại của mình. Đồng thời, mọi người cũng cho rằng dù đang bệnh nặng chẳng thể có mặt để chứng kiến ngày con trai rước nàng dâu về nhà và gửi lời chúc phúc cho đôi trẻ, nhưng nghe được những lời hát này thì người mẹ ấy cũng đã cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.
Có những người cho rằng họ phải giỏi, kiếm được nhiều tiền để biếu cha mẹ. Lại có người cho rằng họ cần luôn bên cha mẹ để quan tâm chăm sóc. Hay có người nghĩ chỉ cần ngày lễ, Tết biếu quà cha mẹ là được. Mỗi người đều có suy nghĩ và cách thể hiện khác nhau. Báo hiếu đâu cần làm gì lớn lao, đâu cần hoành tráng. Quan trọng là khiến cha mẹ cảm nhận được tình cảm của con cái dành cho mình. Việc báo hiếu không phải chỉ chờ đến ngày lễ, Tết, mùa Vu Lan, mà là sự quan tâm hằng ngày. “Tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ mới là chân tu”, dân gian cũng dạy rồi đấy.