Mình mới đọc được bài viết này và cảm thấy rất đúng. Với tư cách là 1 người vợ thì mình thấy chồng mình y chang như trong bài viết nói luôn. Mời chị em vô xác nhận xem có đúng không nha!
Cách nhìn rõ nhân phẩm người đàn ông sau khi uống rượu
Người ta thường nói: lúc tỉnh táo ai cũng biết giữ ý, nhưng khi men rượu ngấm vào, lớp vỏ kiểm soát dần mỏng đi, con người thật dễ lộ diện hơn. Dĩ nhiên, không thể chỉ dựa vào vài lần say mà phán xét cả một nhân cách. Tuy nhiên, cách một người thể hiện khi uống rượu đôi khi cũng phản ánh phần nào nội tâm, áp lực và cách họ đối diện với cuộc sống.
Một, rượu say mà khóc lóc >> nội tâm có bí mật hoặc đang gánh một áp lực lớn
Người này chắc chắn là người có trách nhiệm.
Có những người bình thường rất điềm đạm, ít khi than thở. Nhưng chỉ cần vài chén rượu, họ bắt đầu đỏ mắt, giọng nghẹn lại, rồi nước mắt rơi. Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ họ yếu đuối. Thực ra, chưa chắc.
Người say mà khóc thường là người đang giữ quá nhiều thứ trong lòng. Họ có thể đang gánh trách nhiệm với gia đình, áp lực công việc, những nỗi buồn không tiện nói ra. Ban ngày họ phải mạnh mẽ, phải lo cho người khác, phải tỏ ra ổn định. Chỉ khi men rượu làm mềm đi lớp phòng thủ, cảm xúc mới có cơ hội thoát ra.
Những giọt nước mắt khi say thường không phải vì chuyện nhỏ. Đó có thể là nỗi day dứt vì chưa làm tròn bổn phận, là cảm giác bất lực trước khó khăn, là nỗi cô đơn dù xung quanh vẫn đông người. Người như vậy thường có trách nhiệm cao, bởi họ nghĩ nhiều, lo nhiều. Họ không dễ dàng buông bỏ, nên mới tích tụ cảm xúc đến mức chỉ khi say mới dám khóc.
Hai, rượu say mà nói lớn >> có khát vọng thay đổi nhưng thiếu cơ hội và mất phương hướng
Có kiểu người càng uống càng nói nhiều, giọng cao hơn bình thường, nói về ước mơ, về dự định, thậm chí nói cả những điều bình thường họ không dám nói. Người ngoài có thể thấy ồn ào, khoa trương. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ thấy phía sau đó là một khao khát rất thật.
Người say mà nói lớn thường là người có mong muốn thay đổi cuộc sống. Họ muốn khá hơn, muốn chứng minh bản thân, muốn được công nhận. Tuy nhiên, vì thiếu cơ hội hoặc thiếu định hướng rõ ràng, nên những khát vọng ấy chỉ quanh quẩn trong đầu. Khi tỉnh táo, họ tự kiểm soát, sợ bị đánh giá là viển vông. Khi say, họ mới dám nói hết.
Những lời nói lớn khi say đôi khi không phải để thể hiện, mà là để giải tỏa. Họ cần được nghe, cần được nhìn nhận. Nếu có người đủ kiên nhẫn lắng nghe thay vì cười cợt, có thể sẽ thấy ở họ một tiềm năng chưa được khai thác đúng cách.
Ba, rượu say mà nói năng không ngừng >> người này thiếu bạn bè, không thể cùng chia sẻ những bí mật trong lòng
Có người uống vào là nói liên tục, chuyện này nối chuyện kia, nhắc lại chuyện cũ, kể cả những bí mật nhỏ nhặt. Không phải vì họ thích ồn ào, mà có thể vì trong đời sống thường ngày, họ không có nhiều cơ hội được chia sẻ.
Người như vậy thường thiếu một người bạn thật sự thân để tâm sự. Họ sống hướng nội hoặc giữ khoảng cách trong các mối quan hệ. Những điều họ muốn nói cứ tích lại. Rượu làm giảm đi sự dè dặt, và họ tranh thủ nói hết những điều bị nén lâu ngày.
Sự nói không ngừng ấy có thể phản ánh một nỗi cô đơn âm thầm. Họ không nhất thiết là người ít bạn, nhưng có thể thiếu một người đủ tin cậy để kể chuyện sâu kín. Vì thế, thay vì chỉ nhìn họ như người “nhiều lời khi say”, có thể nên nhìn sâu hơn: có phải họ đang rất cần một sự lắng nghe thật lòng?
Bốn, rượu say mà ngủ liền >> có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân mình, có thể giao phó những việc quan trọng cho họ
Có kiểu người uống xong chỉ cười nhẹ, nói vài câu rồi ngủ rất nhanh. Không quậy phá, không ồn ào, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Điều này thường cho thấy khả năng kiểm soát khá tốt.
Người say mà ngủ liền thường có xu hướng tự điều chỉnh cảm xúc. Họ không để men rượu dẫn dắt hành vi quá mức. Có thể họ hiểu giới hạn của mình, hoặc đơn giản là họ không muốn để người khác thấy phần yếu đuối bên trong.
Những người như vậy thường giữ được sự ổn định trong cuộc sống. Họ biết lúc nào nên dừng, lúc nào nên im lặng. Trong công việc và gia đình, đây thường là kiểu người có thể giao phó việc quan trọng, vì họ ít bốc đồng và không dễ mất kiểm soát.
Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng mỗi người là một thế giới phức tạp. Một lần khóc khi say không định nghĩa cả đời trách nhiệm. Một lần nói lớn không chứng minh toàn bộ khát vọng. Uống rượu chỉ là một tình huống làm lộ ra phần nào cảm xúc bị nén lại.
Điều quan trọng không phải là phán xét, mà là quan sát để hiểu hơn. Khi thấy ai đó khóc, có thể họ đang mệt. Khi thấy ai đó nói nhiều, có thể họ đang cần lắng nghe. Khi thấy ai đó ngủ yên, có thể họ đã học được cách tự giữ mình.
Men rượu có thể làm mờ lý trí, nhưng lại soi sáng phần cảm xúc sâu kín. Nhìn cách một người khi say không phải để đánh giá hơn thua, mà để hiểu rằng phía sau mỗi hành vi đều có một câu chuyện. Và khi hiểu được điều đó, ta sẽ bớt khắt khe, bớt vội vàng dán nhãn cho người khác hơn.

