Nhiều người cho rằng hạnh phúc của một cuộc hôn nhân tỷ lệ thuận với số lượng khách mời tham dự. Vì thế, họ cố gắng tổ chức hôn lễ thật xa hoa, hoành tráng, mời tất cả bạn bè, đồng nghiệp và anh em họ hàng... đến chung vui.

Nhưng cũng có một số người không thích sự ồn ào, náo nhiệt. Điều họ muốn là lễ cưới giản dị, đầm ấm bên cạnh những người thân yêu. Ví như câu chuyện sau sẽ khiến nhiều người rưng rưng vì xúc động.

hình ảnh

(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Kinsey French là một giáo viên giáo dục đặc biệt ở Kentucky, Mỹ. Cô cho biết lớp học với toàn học sinh bị Down là lớp đầu tiên của cô, cũng là lớp duy nhất cô đang giảng dạy. "Các em như gia đình tôi. Vì vậy ngày đặc biệt của tôi không thể thiếu các em", cô nói.

Vậy là, sau khi nhận được lời mời của cô giáo, cả lớp đã cùng nhau diện những bộ trang phục sang trọng để đi dự hôn lễ. Các bé trai bảnh bảo và lịch lãm hơn thường ngày, các bé gái thì vô tư cười đùa trong bộ váy của phù dâu, đầu đội vòng hoa, mang nhẫn cưới và cùng cô dâu tiến vào lễ đường.

hình ảnh

(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trong suốt quá trình diễn ra lễ cưới, ai cũng tươi vui, ánh mắt tràn trề hạnh phúc và ấm áp vô bờ. Có lẽ với cô giáo, đây là ngày vui nhất đời, không mâm cao cỗ đầy nhưng lại ý nghĩa vô cùng, là kỷ niệm đẹp mà bản thân không thể nào quên.

Còn với các bé, chỉ là một lễ cưới nhỏ thôi nhưng lại cho các em cảm giác của một người bình thường. Các em vẫn xinh đẹp như bao nàng công chúa, vẫn đáng yêu nhưng bao chàng hoàng tử, vẫn hồn nhiên như hàng triệu trẻ em trên khắp thế gian này.

hình ảnh

(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Dù là bệnh Down hay là bệnh gì đi chăng nữa, chẳng một ai được quyền tách các em ra khỏi cộng đồng. Thay vì nhận kỳ thị, các em xứng đáng được yêu thương, được chở che và vỗ về bằng tình yêu thương trọn vẹn nhất.

Cảm ơn cô giáo, một con người không chỉ đẹp về hình thức mà tâm hồn của cô xứng đáng với hai chữ ‘tuyệt vời’. Ngành giáo dục cần lắm những người như thế, yêu thương tự đáy lòng, sẻ chia bằng trái tim, chứ không phải rao giảng học sinh bằng những kiến thức sáo rỗng.

Và rồi giờ đây chuyện nhân văn của cô trò Kinsey và hình ảnh dễ thương tại đám cưới được chia sẻ rầm rộ trên mạng khiến nhiều người thổn thức.

hình ảnh

(Ảnh: Tuổi Trẻ)

"Bạn tôi có con bị hội chứng Down. Cô ấy đã rất xúc động khi tôi gửi đường link câu chuyện này. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn các bạn đã chia sẻ!", một dân mạng viết. "Tôi đã khóc. Cô giáo là một người tốt, một món quà thực sự của thế giới. Chúc mừng cô!", người khác viết.

Hóa ra, đám cưới hạnh phúc nhất là đám cưới nhiều yêu thương nhất. Nhưng nhìn ra ngoài xã hội, biết bao nhiêu hôn lễ rình rang, cười ngoài mặt mà đau trong lòng. Ví như ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc, có câu chuyện về chú rể sống ảo, thuê hơn 200 người lạ giả làm bạn tới dự đám cưới của mình cho hoành tráng.

Chỉ với việc đến dự lễ cưới, các khách mời sẽ được nhận một khoản thù lao là 80NDT (hơn 260.000 đồng). Tin lành đồn xa, hàng trăm người đã hò nhau (ở cả trên mạng xã hội lẫn truyền miệng) tới dự lễ cưới đặc biệt của anh chàng họ Vương xa lạ.

hình ảnh

Chú rể họ Vương trong câu chuyện (Ảnh: Sohu)

Tưởng rằng màn kịch sống ảo cứ thế diễn ra suôn sẻ, ai dè, người tính không bằng trời tính. Vì quá xúc động trước thân tình mà bạn bè của chồng dành tặng, cô dâu đã đích thân tới từng vị khách để thăm hỏi, cảm ơn.

Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc, trò chuyện, cô dâu mới bất ngờ khi biết rằng chẳng ai trong số các quan khách là người thân của chú rể. Họ chỉ giới thiệu ngắn gọn là "bạn" và không hề cung cấp thêm bất cứ thông tin gì. Đáng ngờ hơn nữa khi cha mẹ chú rể mãi cũng không thấy xuất hiện.

Hòng qua mặt nhà gái, anh Vương liên tục giả vờ gọi điện và nói rằng cha mẹ vẫn đang trên đường tới nơi. Nghi ngờ lên tới đỉnh điểm, gia đình cô dâu liền gọi điện báo cảnh sát và đưa vị con rể hờ tới đồn cảnh sát điều tra.

Tại đồn cảnh sát, anh Vương khai rằng chính mình đã thuê hàng trăm người lạ giả làm bạn tới dự lễ cưới của mình. Nguyên nhân là do cha mẹ không đồng ý hôn sự của anh với nàng dâu ngoại tỉnh.  Giờ đây, khi màn thuê người đến đám cưới vỡ lẽ, cô mới ngộ ra rằng có lẽ cha mẹ bạn trai mà cô thường gặp cũng chỉ là những diễn viên do anh ta thuê về để qua mặt cô.

hình ảnh

Đám cưới bị phanh phui vì có nhiều người giả mạo (Ảnh: Sohu)

Đúng là thời đại bây giờ, chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhiều bữa tiệc xa hoa nhưng tình yêu không chân thật. Ngược lại, có những buổi lễ đơn giản và ấm cúng mà chan chứa tình người. Bên cạnh đó, xã hội đang có quá nhiều người coi trọng hình thức, lúc nào cũng rình rang, muốn ta đây thượng đẳng. Họ thậm chí có thể bỏ tiền ra mời khách, nhưng người đến dự chẳng biết chú rể là ai.

Trong khi đám cưới của cô giáo Kinsey French,dù không nguy nga lộng lẫy, dù khách tới dự cưới là những cô bé cậu bé mang bệnh trong người, đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng so sánh về độ ấm áp và chân thành yêu thương, thì đám cưới của anh Vương chẳng thể nào sánh được.

Đừng sĩ diện, đừng hình thức, đừng cưới nhau khi chính bản thân mình không biết yêu thương đúng cách.  Đừng hào nhoáng bên ngoài mà keo kiệt với người thân, ích kỷ với xã hội. Đồng ý rằng lễ cưới cũng là một hình thức phản ánh mức sống, đương nhiên không thể chỉ có mấy miếng kẹo, bình trà, nhưng cũng đừng lố lăng, kệch cỡm.

Suy cho cùng, một lễ cưới đẹp là một lễ cưới mà cô dâu lẫn chú rể đều hạnh phúc, người tham dự cũng được vui lây!

Nguồn tham khảo: Tuổi Trẻ