Sau 16 năm chăm lo con của bạn gái, người đàn ông vô sinh đã bất ngờ đón nhận món quà báo đáp rất ý nghĩa và khiến anh vỡ òa. Chuyện bố dượng yêu thương con gái riêng của vợ đã khiến nhiều người xúc động.

Xưa nay chuyện khác máu tanh lòng không hiếm, nhiều trường hợp mẹ kế - bố dượng hành hạ, đối đãi không tốt với con riêng của chồng/vợ. Tuy nhiên đó không phải là tất cả vì vẫn còn đó nhiều câu chuyện xúc động, ví dụ như trường hợp bố dượng chăm con gái của vợ suốt 16 năm sau đây. Tình cảm đối với con riêng rất thiêng liêng, bao dung.

hình ảnh

Xúc động con chồng nhặt rác đổi tiền nuôi mẹ kế bệnh nặng, dãi nắng 40 độ đổi 7 ngàn đồng

16 năm trước, Jay và Lisa gặp nhau khi chỉ 21 tuổi. Lúc này, Lisa đã có một cô con gái 2 tuổi tên là Celissa. Tuy cả Jay lẫn Lisa đều muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc nhưng chuyện có con nhỏ khiến cô gái có chút chần chừ. Đáp lại, Jay đã chấp nhận xem Celissa như con ruột của mình vì anh rất yêu Lisa.  

Dĩ nhiên một chàng trai chỉ 21 tuổi bỗng dưng trở thành bố dượng của một cô bé 2 tuổi quả là chuyện rất khó khăn. Anh chưa hề có chút kinh nghiệm với trẻ con, đã thế Celissa cũng không phải con ruột của anh. 

hình ảnh

(Ảnh: tinmoi)

Lisa đã lo lắng điều này nhưng cũng chỉ thoáng qua lúc đầu vì sau này cô ngỡ ngàng nhận ra tình yêu thương của bạn trai đối với con gái riêng của mình rất lớn lao, thiêng liêng. Jay đã học cách chơi cùng cô bé, cẩn thận dạy Celissa học bơi ngay từ bé cũng như cho con học võ để tự bảo vệ bản thân trước điều bất trắc. Anh chàng còn tận tình chỉ dạy con gái riêng của vợ lái xe. Tấm lòng cao thượng của người bố dượng khiến anh muốn con gái có một ký ức tuổi thơ tốt đẹp, tràn nhiều yêu thương. 

Người tốt nhưng đôi khi chưa gặp lành. Khi Celissa lên 5 tuổi cũng là lúc Jay đón nhận hung tin anh vô sinh, không thể có con. Một mặt, điều này càng khiến Jay có mong muốn nhận Celissa làm con gái, mang họ của anh. Nhưng chi phí của thủ tục nhận con nuôi rất đắt đỏ, lên đến 20.000-40.000 đô (tầm 430- hơn 900 triệu đồng). Jay từng rất suy sụp vì chẳng khác nào anh chẳng thể có con lần hai. 

Tuy nhiên, người bố dượng tốt bụng đã cố nén nỗi lòng, cố gắng chăm sóc và đối đãi với mẹ con Lisa - Celissa hết lòng. 

hình ảnh

(Ảnh: tinmoi)

Thời gian thấm thoắt, giờ đây cô bé Celissa ngày nào đã thành sinh viên của trường Đại học Arizona, Mỹ. Cảm nhận được tình thương vô bờ bến cũng như biết nỗi niềm của bố dượng, cô và mẹ đã âm thầm mang đến món quà bí mật cho Jay. 

Nhờ sự giúp đỡ của một luật sư quen biết, Celissa cuối cùng đã giúp bố dượng hoàn thành ước nguyện nhận con nuôi. Ông từng khao khát điều này nhưng hoàn cảnh không cho phép nên đành gác lại. Khi mọi thứ đã xong xuôi, chỉ cần Jay đặt bút ký là hoàn tất thủ tục nhận Celissa làm con gái. 

Hai mẹ con đã thông báo điều này vào đúng ngày sinh nhật của Jay. Khỏi phải nói, anh đã vỡ òa và bật khóc như đứa trẻ. Anh ôm đứa con gái bé bỏng do anh nuôi dạy từ bé vào lòng và từ đây đã có thể tự hào giới thiệu với mọi người: “Celissa, con gái cưng của tôi”. Đặc biệt, cô cũng sẽ được đổi sang họ của bố dượng. 

hình ảnh

Ảnh: tinmoi

Lời nhắn gửi của Jay trong ngày nhận Celissa rất thấm thía, rằng anh cảm thấy rất buồn khi nghĩ tới những đứa trẻ mồ côi không nhận được sự chăm sóc của người thân và thương thay cho những ông bố nhẫn tâm chối bỏ con của mình, bởi họ đã đánh mất đi "một trong những niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời". Dù không sinh ra Celissa nhưng công dưỡng dục của anh còn lớn lao gấp bội so với cha ruột và tình thương của anh đã giúp cô bé trưởng thành, nên người. 

Có câu chuyện tương tự về người mẹ kế hết lòng chăm sóc con trai của chồng. Rồi chị chẳng may bị ung thư, cảm động chi tiết đứa trẻ đi nhặt ve chai kiếm lấy tiền giúp mẹ chữa bệnh. Hay ở Việt Nam có trường hợp người mẹ kế triệt sản vì để chăm lo tốt nhất cho 7 đứa con riêng của chồng. 

Tình yêu thương khi được trao đi một cách chân thành hẳn nhiên sẽ nhận về yêu thương, được đón nhận và nể phục. Khác máu tanh lòng, điều này xuất phát từ thói ích kỷ của con người, chứ thực chất những đứa trẻ đều vô tội và xứng đáng được yêu thương. Như người bố dượng 16 năm chăm con gái riêng của vợ như con ruột đã nhận về cái kết xứng đáng, anh dù không thể có con nhưng giờ đây đã có cô con gái mang họ mình, biết yêu thương và thấu hiểu cho bố. 

Nguồn tham khảo: tinmoi