Chào mọi người, mình là nam, năm nay 27 tuổi. Trước đây mình có làm văn phòng cho một công ty khá lớn, lương cũng ở mức khá. Nhưng thật sự mình rất mệt mỏi với những áp lực công việc, cuộc sống của mình chỉ quanh quẩn đi làm, tăng ca rồi về nhà. Mình thật sự cảm thấy chán nản với cuộc sống lúc đó.

Và qua một thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng, mình đã đưa ra quyết định là sẽ nghỉ việc, về quê làm việc mình thích. Khi đó người nhà, bạn bè mình khi biết đề mắng, nói mình dở hơi. Tuy nhiên ý mình đã quyết thì rất khó để thay đổi. Mình về quê, sử dụng số tiền tiết kiệm trong vài năm mình để dành được để mua một mảnh vườn. Mình đã lên kế hoạch là sẽ nuôi một ít cá, nuôi thêm đàn gà, đàn vịt cùng với trồng rau. Mới mấy ngày đầu mình khá quay cuồng vì nhiều việc mình cần làm mà cơ thể vẫn chưa quen. Sau một tuần mệt moit rã rời, mình cũng dần quen với lượng công việc hằng ngày ở vườn, mình cũng cảm thấy cơ thể mình khoẻ lên rất nhiều chứ không phải ốm yếu như trước nữa.

hình ảnh

Mỗi ngày mình đều làm việc một cách vui vẻ. Rau thì mình trồng không phun thuốc sâu nên được mọi người tin tưởng đến mua khá nhiều, cá thì mình nuôi bằng cỏ cắt ở trong vườn, gà vịt thì cho ăn ốc, rau,… tất cả đều là ở trong vườn có sẵn luôn. Sau lứa gà, vịt đầu tiên bán đi, mình lời được kha khá, khách cũng quen dần, đặt nhiều hơn. Bố mẹ mình cũng dần ủng hộ mọi hành động của mình. Chính vì vậy, nếu bạn có ước mơ thì ngại gì mà không thử chứ ? Hiện giờ mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vừa kiếm được tiền vừa gần bố mẹ để dễ bề chăm sóc, báo hiếu bố mẹ nữa.