Người đàn ông liệt nửa người đào núi để đi làm nuôi vợ concâu chuyện khiến nhiều người phải bái phục. Ngoài ý chí kiên cường, đó còn là lòng tự trọng cao quý của một con người tàn nhưng không phế. 

hình ảnh

Mẹ già được cho ăn no, lúc về ngồi ở cốp xe để cả nhà ung dung trong xe: Bênh con hiếu thảo

Người đàn ông Ấn Độ 63 tuổi vốn xuất thân trong gia đình nghèo khó ở miền nông thôn. Thời còn khỏe, ông chủ yếu kiếm sống bằng việc leo cây hái dừa. Đó là nguồn thu nhập chính giúp ông nuôi vợ con. Tuy nhiên biến cố không may ập đến, một lần ông gặp tai nạn trong lúc leo cây và dẫn đến bị liệt nằm một chỗ. 

Một người đang khỏe mạnh, làm việc nuôi cả nhà nhưng bỗng gặp biến cố và phải nằm một chỗ, thử hỏi còn điều gì kinh khủng hơn. Các con của ông cũng phải nghỉ học vì không còn tiền đóng. Nhìn vợ con khổ cực, làm việc quần quật trong khi bản thân nằm liệt giường, người đàn ông này quyết không thể chấp nhận số phận. 

hình ảnh

Sau nhiều năm kiên trì điều trị, ông đã có thể bước đi từng bước và cử động bàn tay phải. Lúc này, ông trong tình trạng liệt nửa người nhưng ông đi khắp nơi để xin chiếc xe lăn dễ di chuyển bán vé số. Khi xin địa phương, ông bị từ chối vì mọi người cho rằng ông sẽ không thể nào điều khiển xe qua ngọn núi trước nhà. 

Nhiều lần xin xe nhưng đều bị từ chối, trong khi ông không thể chấp nhận tình trạng ăn bám vợ con, là gánh nặng cho cả nhà. Ông cho rằng ngọn núi chính là thứ cản trở ông và mọi người trong làng. Ông lại đi xin xây con đường qua núi nhưng lại bị từ chối. 

Cứ bị khước từ lần này qua lần khác, suy nghĩ mãi, ông quyết định một việc táo bạo. Đó là đào con đường xuyên qua núi để có thể di chuyển dễ dàng qua làng kế bên. Thế là mỗi ngày, người dân trong làng lại chứng kiến cảnh người đàn ông liệt nửa người đào núi để làm đường. Bước tập tễnh, ông mang theo cuốc xẻng và bắt đầu đào núi để làm đường. 

hình ảnh

Nghe chuyện, ai nấy cũng ngạc nhiên rồi phì cười vì quá viển vông. Một ông già bị liệt nửa người, với dụng cụ rất thô sơ nhưng lại đòi đào núi làm đường. Nhưng ông không quá bận tâm vào lời cười chê, cứ tập trung làm việc của mình. 

“Mỗi ngày, tôi bắt đầu công việc lúc 5 giờ sáng, dừng lại khoảng 8 giờ 30 phút khi trời bắt đầu nóng hơn, và lại tiếp tục từ lúc 3 giờ rưỡi 4 giờ chiều cho đến khi mặt trời lặn” - người đàn ông liệt nửa người đi đào núi cho biết. 

Dĩ nhiên ông trải qua rất nhiều khó khăn. Việc bị liệt nửa người khiến ông không thể trụ vững hay làm việc nặng nhọc quá sức. Nhiều lần ông ngã nhào lực bất tòng tâm nhưng đã không bỏ cuộc. Những người trong làng ban đầu cười chê ông, nay thấy thành quả dần xuất hiện nên đã khích lệ ông. 

Suốt 10 năm ròng dầm mưa dãi nắng, cuối cùng thành quả cũng đến với người đàn ông bị liệt đào núi. Con đường xuyên qua núi, dẫn đến làng bên cạnh đã được hình thành và giúp mọi người di chuyển dễ dàng, tiết kiệm thời gian hơn. Lúc này, ông cũng không cần đến chính quyền trợ giúp vì đã được người dân quyên góp, ủng hộ chiếc xe lăn để có thể đi bán vé số, kiếm tiền phụ giúp gia đình. 

Ngọn núi vừa là phần cản trở mọi người, khiến họ đi lại khó khăn. Nhưng nó cũng là ý nghĩa cho những gian khó tưởng thành không thể dời đổi hay xuyên qua, tuy nhiên với ý chí và nỗ lực, vượt lên mọi cười chê đã giúp người đàn ông có thể tạo một con đường cho chính mình. Đáng nói, thân thể ông không còn lành lặn nhưng đã không khuất phục trước ngọn núi hiểm trở của số phận. 

Ngoài ra lòng tự trọng của một người đàn ông cũng rất đáng nể. Ông không chấp nhận thành phế nhân, làm khổ vợ con nên đã bằng mọi cách để kiếm tiền giúp gia đình. Thời còn khỏe, ông có thể dùng sức leo cây hái dừa làm mọi việc, đến khi bệnh tật thì ông nhất quyết cũng phải bán vé số, làm việc chân chính kiếm đồng tiền để vợ con bớt khổ.

Nguồn tham khảo + Ảnh: VTC