Khước từ lời rủ rê của bạn trai, cô nàng bị lấy mất điện thoại và xô ngã giữa đường vắng. Câu chuyện đang khiến nhiều người quan tâm và đưa ra nhiều tranh cãi. 

Lúc khuya vắng vẻ, hai người đàn ông đi xe máy đã phát hiện cô gái ngồi khóc ở lề đường. Đáng nói, chân cô nàng bị trầy xước rướm máu. Không thể ngó lơ, hai người đã tiến đến thăm hỏi sự tình. 

Hóa ra trước đó cô và bạn trai xảy ra tranh cãi, dẫn đến xô xát. Khi có người tiến đến hỏi thăm, cô mới nức nở cho biết: "Em ơi, làm ơn chở chị về. Thằng kia đánh chị vì chị không đi nhà nghỉ... Điện thoại nó cầm của chị". Lúc này, trời đã khuya, đường lại vắng nên cô đành bất lực và chịu đau đớn từ đôi chân tươm máu. 

Vụ ở phố Lý Nam Đế: Người thân kể chị vợ bị tiểu tam dọa kiện, chồng là tình đầu nên rất đau

hình ảnh

hình ảnh

Cô gái bất lực ngồi giữa đường. (Ảnh Internet)

Khi hai thanh niên đề nghị cho mượn điện thoại để cô gái gọi người thân ra giúp. Nhưng cô cho biết bản thân đã bị bạn trai lấy mất điện thoại, không thể nhớ rõ số điện thoại của người nhà. Cô nhờ chở về phòng trọ và cho biết sẽ gửi thêm tiền nhưng hai thanh niên cho biết không thể chở ba. Cuối cùng, cô được một người đàn ông tốt bụng chở về, theo sau là hai thanh niên. 

"Thực tế là không sống được với nhau, chị lên ở đây, hôm nay hắn lên theo. Vừa nói chuyện xong thì rủ đi nhà nghỉ", cô gái chia sẻ về nguyên do khiến bản thân bị thương. 

hình ảnh

Cô may mắn gặp người giúp đỡ. (Ảnh Internet)

Thực hư vụ việc vẫn chưa sáng tỏ nhưng đoạn clip đang thu hút cộng đồng mạng quan tâm. Nếu sự thật như những gì cô gái chia sẻ thì quả là vớ phải kẻ không ra gì. Trong tình yêu, nếu chỉ chăm chăm đến thể xác và thỏa mãn nhu cầu thì rõ là quá ích kỷ, thậm chí cả hai chưa bị hôn nhân ràng buộc để chịu trách nhiệm. Nếu một gã trai nổi giận, thậm chí giở bạo lực vì không được đáp ứng nhu cầu thì rõ là kẻ không ra gì, đáng vứt đi. 

Thời buổi hiện đại, nhiều người có thể sống thử trước hôn nhân nhưng là do cả hai tự nguyện, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đằng này, cô gái đã tỏ ý từ chối, thay vì tôn trọng quyết định của đối phương thì gã bạn trai lại lộ bộ mặt thật. 

Có thể cô nàng xui rủi bị bạn trai giở thói bạo lực nhưng đó cũng là may mắn vì cô nàng sớm nhìn thấy bản chất của đối phương. Đàn ông chỉ chăm chăm đến nhu cầu thì chẳng qua quá ích kỷ, nghĩ đến vui sướng của bản thân mà không cần bạn gái có cảm xúc thế nào. Chưa kể thói bạo lực với bạn gái cũng là điều tối kỵ, tránh càng xa càng tốt trước khi hối hận cưới về. 

Trước những lời đề nghị “vui vẻ”’ dù chưa kết hôn, phụ nữ hãy tỉnh táo và dùng lý trí để quyết định. Đồng ý đó là cảm xúc thăng hoa trong tình yêu nhưng đi kèm là cả hai phải tự nguyện, đủ sức chịu trách nhiệm vì “có chơi có chịu”. Còn nếu chưa sẵn sàng, phụ nữ hãy chủ động từ chối khéo léo và nếu gặp phải anh chàng chỉ chăm chăm trục lợi từ chuyện “vui vẻ” thì chia tay để không quá muộn.

hình ảnh

Tổng hợp Internet.