Trong tình yêu, những tưởng phụ nữ sẽ luôn đóng vai ‘yếu đuối’ nhưng trên thực tế, cánh mày râu cũng bi lụy chẳng kém ai. Ví như mới đây, lại có thêm câu chuyện thanh niên quỳ gối cầu xin bạn gái với lời năn nỉ đầy đau thương: “Về với anh nhé".

Theo đó, vào chiều tối hôm qua (6/5), trên mạng bất ngờ xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên ngồi sụp xuống, ôm lấy chân bạn gái rồi liên tục khóc lóc, níu kéo tình cảm ngay trên một con phố đông người.

Dưới phần bình luận, một tài khoản Facebook có nickname T.S kể lại: "Ngay chiều nay, tại Kí túc xá. Chàng trai với cô gái yêu nhau 4 năm, tuy nhiên sau 1 thời gian đi làm thì chàng trai biết mình bị cắm sừng to đùng. Vì thế nên chàng trai xuống tìm cô gái, quyết chịu nhục để níu giữ tình yêu.”

hình ảnh

Bất chấp mọi ánh nhìn, chàng trai vẫn quỳ gối ôm chân bạn gái (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

Bất chấp việc nữ chính tỏ ra rất tức giận, đồng thời liên tục tìm cách thoát khỏi màn níu kéo, nhưng thanh niên quỳ gối cầu xin bạn gái vẫn cố bám riết, đồng thời năn nỉ rất tha thiết: "Về với anh nhé". Cực chẳng đã, cô nàng phải rút điện thoại ra gọi để nhờ người khuyên can anh chàng, nhưng dường như không có tác dụng.

Hơn 3 phút sau đó, chàng trai vẫn cứ ngồi đó ôm chân bạn gái khóc lóc, tìm cách níu kéo mong cô gái quay trở về bên mình. Tới cuối, lực lượng chức năng đã phải xuất hiện để giải tán đám đông.

Theo ý kiến của cư dân mạng, đa phần đều cho rằng hành động của thanh niên quỳ gối, ôm chân bạn gái chẳng những không có hiệu quả, mà dễ là phản tác dụng, khiến cho cô nàng thêm phần ác cảm và ghét bỏ ấy chứ, nhất là khi vụ việc còn xảy ra tại một nơi đông người.

Thêm vào đó, anh chàng cũng tỏ ra quá yếu đuối không xứng mặt nam nhi. Thay vì ôm chân, khóc lóc, có lẽ anh ta nên tìm hiểu nguyên nhân thực sự và từ từ tìm cách tháo gỡ những mâu thuẫn giữa 2 người. Số còn lại khuyên chàng trai nên bỏ luôn cô gái đó nếu thực sự bị phản bội.

hình ảnh

Chàng trai níu kéo đến cùng dù bạn gái rất khó chịu (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

Còn nhớ cách đây không lâu, mạng xã hội cũng từng lan truyền bức ảnh về một chàng trai quỳ gối trước phòng bạn gái với một cành hoa hồng để mong cô gái tha thứ cho lỗi lầm của mình.  Trước đó, dân mạng cũng được một phen náo loạn khi một chàng trai còn rất trẻ tay cầm bó hoa hồng đỏ, quỳ gối trước tiệm net.

 Phía sau chàng trai này là 10 cậu bạn cũng mặc sơ mi trắng cầm hoa hồng đỏ in những dòng chữ: “Nó xin lỗi em!”, “Nó không thể sống thiếu em”.

Hay như ở Hong Kong, một chàng trai bị bạn gái bắt quỳ giữa đường và liên tục tát vào mặt trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Một chàng trai Trung Quốc khác tỏ tình thì bị cô gái đánh chảy máu mặt mà vẫn tỏ ra nhún nhường và cầu xin tình yêu.

Rồi ở Thái Lan, một nam thanh niên cũng bị bạn gái ép vào tường và liên tục đánh, tát, lên gối không thương tiếc mà vẫn tỏ ra cam chịu.

hình ảnh

Chàng trai quỳ gối trước phòng trọ bạn gái (Ảnh: Tiin)

Thật ra, không phải chàng trai si tình nào cũng sẽ hành động thiếu suy nghĩ như những anh chàng nói trên. Cũng có thể vì họ yêu quá, khó tính thiệt hơn nên cứ nghĩ bày tỏ kiểu này sẽ làm bạn gái mủi lòng.

Tuy vậy, còn rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm hoặc nói lời xin lỗi, chứ đâu phải phô diễn hết sự mềm yếu như thế này, chỉ khiến dư luận lên án, phản đối, ngay cả bạn gái cũng thấy sợ và xấu hổ chứ chẳng cảm động gì.

Thiết nghĩ, thanh niên quỳ gối cầu xin tình yêu không phải là cách thể hiện tốt nhất. Hạ mình thái quá chẳng những không níu kéo được tình cảm mà còn khiến hình ảnh của các đấng nam nhi bị ảnh hưởng trầm trọng trong mắt bạn gái và mọi người.

Nguồn tham khảo: Nhịp Sống Việt