Trước đây mình đã từng đọc được một câu nói rất hay và cho đến tận bây giờ mình vẫn rất tâm đắc và thấy nó đúng “ Đừng cho ai cơ hội định giá bạn, bạn mới là người biết mình đáng giá bao nhiêu”. Nó cực kì đúng với chúng ta luôn, bởi vì chúng ta đang sống cuộc đời của mình nên chỉ có mình mới biết được bản thân mình đáng giá như thế nào mà thôi.

Hội Đồng Quản Trị, Trường, Tự Tin, Tin


Người ta không có quyền được đánh giá hay phán xét gì bạn cả, mặc kệ cho người ta có hạ thấp giá trị của bản thân bạn như thế nào chỉ cần bận biết mình là người đáng trân trọng và có ích là được. Đừng cho ai cơ hội để định giá cho bạn, họ chẳng phải là gì của bạn cả nên cứ thẳng thắn mà chỉ rõ cho họ thấy hành động và những suy nghĩ của họ sai lầm và đến mức “vô duyên” như thế nào.


Bản thân chúng ta mỗi người đều có giá trị riêng của bản thân mình, chỉ là chúng ta chưa thể khám phá ra điều đó mà thôi và hãy cứ suy nghĩ lạc quan và tích cực. Đừng để những lời nó của người ngoài làm cho mình nản chí và làm cho sự cố gắng của mình bị lùi lại. Bởi vậy chúng ta phải mạnh mẽ, thật cương quyết lên và thể hiện sự tự tin của bản thân mình để chứng minh cho người ta thấy. Họ chỉ có quyền phán xét con người của bạn khi có sự cho phép của bạn mà thôi. Xin hãy nhớ lấy điều này nhé !