Một người đàn ông cao to khỏe mạnh mặc gia đình ngăn cản vẫn chọn gắn bó đời mình với người vợ không lành lặn khiến không ít người cảm phục.

Sẽ thật là bình thường, nếu câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng dưới đây được tôi kể lại bằng 12 năm hôn nhân viên mãn sau một lần được người thân mai mối, có với nhau một nàng công chúa xinh xắn và vợ chồng ngày ngày làm việc kiếm tiền, xây dựng tổ ấm nhỏ thật viên mãn. Một mô-típ hạnh phúc cho biết bao cặp đôi, có đúng không?

Tuy nhiên mọi người biết đó, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng như ta nghĩ. Có những người từ khi sinh ra đã bị tật nguyền và chịu nhiều thiệt thòi về cả thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, ông trời không lấy đi của ai tất cả mà luôn có sự bù đắp xứng đáng cho những mảnh đời bất hạnh ấy để họ tìm thấy được hạnh phúc trong cuộc sống. Câu chuyện “cổ tích giữa đời thường” của vợ chồng Hồng Nhung và Vũ Phương mà tôi chia sẻ dưới đây cũng nằm trong số ấy.

hình ảnhBạn cho SĐT, nàng không tay chủ động làm quen rồi thành vợ anh cao to: 12 năm thương em thật lòng (Ảnh: Vietgiaitri)

Theo chị Hồng Nhung chia sẻ, ngay từ khi sinh ra, chị đã khuyết hai cánh tay nên mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều nhờ cậy hết vào đôi chân bé nhỏ. Số phận bất công đã lấy đi của Hồng Nhung hình hài và thể chất nhưng đổi lại, chị lại may mắn khi gặp được người đàn ông - sau này là chồng mình luôn hết mực yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho vợ con.

Chuyện tình cổ tích của họ bắt đầu khi chị Nhung vô tình than thở và được bạn cho số điện thoại một anh chàng độc thân cũng quê miền Tây là Vũ Phương. Sau khi có số điện thoại, chị chủ động gọi làm quen và thẳng thắn thừa nhận mình "không có tay" khiến đối phương thoáng giật mình. Bán tín bán nghi, anh Phương nhờ một người bạn sống gần nhà chị Nhung đến để xác minh. Sau khi tin đó là sự thật, chàng trai bao dung ấy đã nói với chị Nhung một câu chắc nịch: “Tôi chịu quen bạn!”

Từ trò chuyện, dần dà họ tiến đến mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Tuy nhiên, cuộc tình không may bị gia đình hai bên phản đối. Đàng trai không thích con mình lấy vợ khiếm khuyết, đàng gái thì lo sợ con bị lợi dụng sau này đau khổ. Phải mạnh mẽ lắm họ mới giữ vững lập trường, gìn giữ tình yêu chung thủy cho đến khi các bậc phụ huynh thấu hiểu và mở lòng chấp nhận.

{keywords}12 năm chung sống, hạnh phúc của anh Vũ Phương và chị Hồng Nhung gói gọn cả vào cô con gái 9 tuổi. Đây chính là nguồn sống giúp hai anh chị luôn lạc quan, yêu đời (Ảnh: Vietnamnet)

Chia sẻ đôi chút về cuộc sống hôn nhân hiện tại, chị Hồng Nhung cho biết hai vợ chồng không giàu về tiền bạc nhưng lúc nào cũng "dư dả" về mặt tình cảm. Đôi lúc vì áp lực cơm áo gạo tiền mà có cãi nhau chút đỉnh nhưng anh Phương luôn là người biết nhường nhịn vợ.

“Anh ấy hiền lành, chịu khó lắm, không bao giờ đi nhậu. Đi làm về là vào bếp nấu cơm cho vợ, con, không kêu than tiếng nào. Mình thích cái gì là anh cũng ráng mua cho mình cái đó. Ngày lễ nào anh cũng ứng tiền chủ thầu để đi mua quà cho mình. Thỉnh thoảng mình vẫn hay hỏi anh rằng, vì sao lại có thể yêu thương một người phụ nữ nhiều đến vậy, anhchỉ nói: “Vì mình đã hứa rồi mà, trước sau như một”, chị Nhung bộc bạch.

Là một người phụ nữ có số phận kém may mắn thì giờ đây chị Hồng Nhung vẫn tìm thấy cho mình tình yêu đích thực, được trân trọng đỡ nâng. Ngoài kia dù có là giông là bão, thì ở đây, trong tổ ấm nhỏ này, vợ chồng họ vẫn bên nhau, dìu nhau qua những nấc thang khó nhất của cuộc đời.Câu chuyện khiến tôi và ai nghe xong cũng đều cảm thấy ấm áp vô cùng.  

Theo Vietgiaitri