Con trai xin mẹ về ở với mình, bà cụ ngồi trên giường im lặng chẳng nói câu nào. Có lẽ tuổi già cụ chẳng muốn phiền phức con cháu.
Ngày nay, rất nhiều người trong số chúng ta vẫn mang tâm lý muốn được sống cùng con cháu khi về già, muốn con cháu chăm sóc lúc bệnh tật ốm đau. Thế nhưng con cháu đâu phải lúc nào cũng có điều kiện kề bên phụng dưỡng. Nếu chúng vì quá nghèo hoặc đi làm ăn xa quanh năm chẳng về thì việc sống cùng ông bà cha mẹ là không thể.
Tuy nhiên cũng có không ít ông bà cụ không muốn làm phiền con cháu. Dù tuổi cao sức yếu, họ vẫn nhất định sống riêng, tự lo cho chính mình. Như hình ảnh bà cụ trong đoạn video tôi xem được trên mạng xã hội. Cụ bà năm nay có lẽ ngoài 80, dáng người nhỏ, nằm trên giường bệnh. Con trai bà đến thăm và năn nỉ rước bà về chăm sóc. Nhưng có lẽ bà không muốn nên ngồi im lặng rất lâu.
Người ta nói đàn ông rất hiếm khi khóc, nếu có thì nguyên nhân chắc chắn rất to tát và họ nhất định không để ai nhìn thấy. Còn người con trai sau đây thì nức nở trước mặt mẹ. Bằng tấm lòng hiếu thảo và tất cả sự chân thành, ông xin mẹ về ở với mình. Nhìn hình ảnh này, những người xung quanh không kìm được xúc động.
"Má về với con đi nha, không phiền chút nào má đừng suy nghĩ gì hết cứ sống vô tư đi má. Anh hai mất rồi còn có mình con à, má về với con nha", người đàn ông liên tục đưa tay lau nước mắt. Nghe con nói, bà cụ vẫn không có chút gì lay chuyển ý định. Cả phòng bệnh thấy cảnh này liền khuyên nhủ bà cụ nên đồng ý chuyển về với con cháu chứ tội tình gì phải chịu cô đơn. Không biết bà sẽ quyết như thế nào.
Đoạn clip ngay khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Một người mẹ không muốn phiền con cháu, một người con hiếu thảo hết lòng. Thật sự nhìn thấy cảnh này vừa thương, vừa ngưỡng mộ vì bà cụ và con trai đều biết nghĩ cho nhau, đều không muốn ai phải chịu thiệt thòi.
- Mẹ tôi cũng vậy, sống chả bao giờ muốn phiền muội tới ai, nhất là con cái. Tiếc là không ở cùng mẹ để biết bệnh tình của mẹ sớm hơn. Gọi về thì mẹ khoẻ, mẹ không sao.
- Lâu lâu mới xem được bài viết như thế này mà thấy cực kỳ là ấm lòng. Đúng là trên đời này chẳng có gì sáng được bằng tình mẫu tử. Chúc cụ luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi vui vầy cùng con cháu cụ nha. Chúc cho bác con trai cụ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe để có thể chăm lo cho mẹ nha. Đáng yêu quá.
- Thấy được những câu chuyện thế này tự nhiên yêu đời hẳn. Góc nào đó cuộc sống vẫn có nhiều tình người và yêu thương thế này.
- Chỉ những ai cha mẹ mất hết mới thấm thía câu "còn cha còn mẹ là hạnh phúc nhất trên đời" ý nghĩa đến nhường nào! Người ta mất cha còn mẹ, mất mẹ còn cha. Đùng một cái, cha và mẹ mình nắm tay nhau mà ra đi để lại bao nhiêu nỗi bơ vơ đau thương và hụt hẫng.
Người già thường bị cho là phiền phức, là rắc rối cho con cháu khiến dần dà bị xem như gánh nợ. Con dâu không muốn sống với mẹ chồng, con cháu không muốn sống gần ông bà cha mẹ,... Họ muốn được tự do thoải mái sống cuộc đời tươi trẻ của mình mà không phải vướng bận bởi bất cứ ai. Gia đình đông anh chị em thì tị nạnh càng nhiều, thoái thác được lúc nào hay lúc ấy.
Ảnh minh họa, Ngoisao.vn
Nhưng trên đời hạnh phúc nhất là khi bên cạnh vẫn còn ông bà cha mẹ chờ đợi. Họ mãi là bến bờ bình an nhất để chào đón các con trở về. Họ chẳng còn nhanh nhẹn hoạt bát nhưng lại nhìn thấu cuộc đời, luôn dành cho con cháu lời khuyên tuyệt vời nhất. Họ cũng sợ mình là mối phiền phức, nếu có thể tự lo thì họ cố gắng không cậy nhờ đến con cháu. Người già nhạy cảm và suy nghĩ nhiều lắm.
Hãy dành thời gian và hiếu thảo với ông bà cha mẹ ngay khi còn có thể. Cuộc đời vốn dĩ vô thường, đừng nên chờ đợi hay hứa hẹn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1