7 tháng nữa sẽ đón tuổi 30, anh chàng đã sở hữu trong tay 30 ngôi nhà và câu chuyện đang trở thành đề tài khiến nhiều người quan tâm. 

Người xưa từng để lại câu nói “Con vua thì lại làm vua/ Con sãi ở chùa thì quét lá đa” nhằm nói số phận của mỗi người khi sinh ra sẽ quyết định cuộc đời về sau. Tuy nhiên thực tế ngày càng có nhiều câu chuyện đã chứng minh ngược lại, đôi khi có người từ tầng lớp lao động bình dân đã ngày càng “phất lên”, ngang hàng với bất kì đại gia tỷ phú nào. 

Nói điều này vì câu chuyện của anh chàng tên Eddie Dilleen (sống tại Úc), tính tới nay đã tròm trèm 30 tuổi và sở hữu 30 căn nhà đang thu hút nhiều người quan tâm. Có lẽ, chỉ có con cháu của đại gia mới đủ tiền để sở hữu khối tài sản kếch xù như vậy. Tuy nhiên, anh chàng này có xuất phát điểm vô cùng bình thường, thậm chí sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh thiếu thốn nhưng đã thoát nghèo nhờ khôn ngoan, nhanh nhạy và siêng năng. 

"Có lẽ tôi bị ám ảnh với nhà ở từ năm 16 tuổi. Tôi lớn lên với một bà mẹ đơn thân bằng tiền trợ cấp, vì vậy chúng tôi chưa bao giờ sở hữu một ngôi nhà của riêng mình", Eddie Dilleen chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Hoàn cảnh khó khăn thay vì nhấn chìm ước mơ đã trở thành động lực để Dilleen phấn đấu và có kế hoạch cụ thể để đổi đời. Năm 19 tuổi, trong khi nhiều thanh niên cùng tuổi còn dựa dẫm bố mẹ thì anh chàng đã sở hữu căn nhà đầu tiên trong đời. Đó là thành quả từ khoản tiền tiết kiệm sau thời gian làm quần quật cùng lúc 2 công việc với mức lương 500 AUD/tuần (khoảng 9,2 triệu đồng). 

Dilleen sở hữu căn nhà đầu tiên có giá 138.000 AUD (hoảng 2,5 tỷ đồng) và đặt cọc 20.000 AUD (gần 400 triệu đồng). 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Một trong những bí quyết giúp thanh niên này thành công trong việc mua nhà đó là khôn ngoan tránh xa thị trường nhà đất có giá cao, khó mua là Sydney và Melbourne. Có tầm nhìn xa, Dilleen chọn đầu tư vào bất động sản ở những nơi rẻ hơn nhưng có tiềm năng.

Sau khi mua nhà, anh chàng sẽ cho thuê lại để kiếm lời. Trong thời gian đó, Dilleen cũng chạy ngược xuôi làm cùng lúc nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền nhiều nhất có thể. Anh chàng cũng đi vay rồi đầu tư vào những khoản mạo hiểm nhưng may mắn đều có kết thúc tốt đẹp, điển hình là vào 2020 anh đã mua 9 căn nhà có giá trị gấp đôi khi mua vào. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Dần trở nên giàu có và nắm trong tay khối bất động sản khổng lồ, chàng trai gần 30 tuổi cho biết bản thân vẫn sống rất đơn giản và tiết kiệm. Thay vì phung phí vào các món đồ đắt đỏ như xe sang, Dilleen vẫn miệt mài làm nhiều công việc. “Có lúc, ban ngày tôi ở văn phòng và đến quán bar làm việc vào ban đêm", Eddie Dilleen tâm sự.

Với xuất phát điểm là con trai của một bà mẹ đơn thân, sống bằng trợ cấp, hiếm ai ngờ đến nay thanh niên này đã phất lên giàu có và trở thành tấm gương đáng ngưỡng mộ. Chính những khổ cực năm xưa đã ám ảnh và trở thành động lực giúp Dilleen phấn đấu thay đổi số phận. Lắm lúc, ám ảnh về cái nghèo lại có lợi như thế đấy, và quan trọng là phải biết hành động trong khôn ngoan thay vì chỉ cám cảnh số nghèo rồi chấp nhận. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Câu chuyện của Dilleen có lẽ cũng là tình trạng của nhiều người hiện nay, họ làm việc điên cuồng, chấp nhận 2-3 hay thậm chí 5-6 công việc cùng lúc để miễn sao có tiền và càng nhiều tiền càng tốt. Nhìn ở khía cạnh tích cực, đây là điều tốt vì không lãng phí tuổi trẻ, tuy nhiên nếu không có điểm dừng khôn ngoan và có kế hoạch khoa học thì khát vọng làm giàu sẽ tước đi sức khỏe. Có nhiều người quần quật làm việc chỉ để trả thật đắt cho việc nằm lên chiếc giường bệnh.