Vụ việc vợ tố chồng lăng nhăng, “bắt cá” nhiều tay cùng một lúc rồi đối xử tàn tệ với vợ con ở nhà đang được dư luận quan tâm. 

20/10, thay cho hoa và những lời chúc mừng là dòng tâm thư xé ruột gan của người vợ có con nhỏ khi phát hiện chồng không chung thủy. Thời gian qua, người vợ đã cắn răng chịu đựng đau khổ đến mức không thể nhẫn nhịn thêm được. Giọt nước tràn ly, chị quyết định chia sẻ câu chuyện góc khuất hôn nhân lên mạng xã hội. 

Trúng số 300 tỷ, gã bạc bẽo vội bỏ vợ để 'ăn chơi' 4000 phụ nữ: Sạt nghiệp, bạn bè quay lưng

“P.V.T – chồng tôi, một người chồng xấu xa, ác với vợ và vô tâm với con mình.

Cưới xong, chúng tôi mua được chiếc xe hơi và anh dùng nó cho công việc và chuyên chở gái đi ăn nhậu. Mẹ con tôi chưa được chở đi ăn, đi chơi hay bác sĩ lần nào. Chồng tôi đều kêu bận. Một tháng anh đi nhậu gần 26-27 ngày, có khi qua đêm luôn 2-3 ngày liên tiếp. Tôi hỏi anh đều chối, đổ thừa tôi ghen tuông, không chia sẻ. Anh nhiều lần đánh, bóp cổ, nắm tóc tôi khi có cả cháu tôi và người làm. Khi tôi chống trả, anh gặp ai cũng nói tôi xấu xa, đánh anh. Anh bay bay lắc qua đêm về đánh đập con gái tôi mới 20 tháng tuổi”, chị M. - người vợ lên tiếng tố cáo chồng bội bạc đến tàn nhẫn. 

hình ảnh

Chia sẻ của người vợ khiến dư luận xôn xao. (Ảnh Internet)

Phải nói là người phụ nữ khổ tận cùng khi gặp phải kẻ vô tâm đến mức tàn nhẫn như vậy. Một khi đã cạn tình cạn nghĩa, người thân như vợ con trong mắt của họ cũng chẳng còn chút giá trị gì. Thay vào đó là những lời nói dối lươn lẹo, là những trò tán tỉnh sau lưng người bạn đời một cách đầy chua chát. 

Trước việc nghi ngờ chồng lăng nhăng, rồi đến cả bạo lực hôn nhân nhưng người vợ vẫn cắn răng nhẫn nhịn vì muốn con nhỏ có cha, tổ ấm đủ đầy thành viên. Nhưng càng ngày ngưỡng chịu đựng của chị càng không thể chấp nhận khi biết chồng lén đưa nhân tình về ngủ ngay trên giường của vợ chồng. Khi bị vợ tra hỏi, gã chồng còn lớn tiếng thách thức: “Nếu có ăn vụng, chùi mép rất sạch”. Chị M. cho biết, câu nói đầy nhẫn tâm ấy khiến chị bị tổn thương và nhìn rõ bộ mặt đểu của người bạn đời. 

hình ảnh

Người vợ (áo hồng) bắt tại trận chồng đi ăn cùng phụ nữ khác. (Ảnh Internet)

Đỉnh điểm, chị M. cho biết mình và con bị chồng đuổi khỏi nhà sau khi biết anh qua lại với một cô gái ngoại quốc. “Ngày 14/10, tôi chính thức bị chồng đuổi ra khỏi nhà, ôm theo con. Ngày 16/10 chồng tôi đưa A. về nhà tôi ngủ. Ngày 17/10 tôi từ Vũng Tàu lên, chồng và em trai chồng cài mật khẩu mới không cho tôi và con vô nhà, nhẫn tâm và độc ác”, người vợ nghẹn ngào cho biết. 

Người vợ cũng quyết làm cho ra lẽ khi cùng nhóm bạn bắt tại trận chồng tình tứ với hai nhân tình ở những địa điểm khác nhau. Khi đối mặt, người chồng vẫn khăng khăng khẳng định cô gái ngoại quốc không hề liên quan vụ việc. Quá mức chịu đựng, người vợ đã đăng tải toàn bộ vụ việc lên trang cá nhân vào ngay ngày 20/10, vốn dĩ dành để tôn vinh phụ nữ, thế mới càng chua chát. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Khi câu chuyện được chị vợ phanh phui, người chồng tạm thời khóa facebook và vụ việc càng được dư luận quan tâm đặc biệt. Nội tình chưa rõ nhưng qua những lời kể của chị vợ mới thấm thía, đây là địa ngục đau khổ chứ chẳng còn hôn nhân hạnh phúc. Chị từng chịu đựng, nhẫn nhục để sống vì con nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, đâu phải khúc gỗ trơ lì mà không biết đau đớn, tổn thương trước gã chồng tệ như thế. 

Phụ nữ chọn cách sống vì con nhưng cũng cần nhìn đối phương có xứng đáng để mình hy sinh như thế không. May mắn, chị vợ đã chọn cách ra đi, thay vì tiếp tục ở lại để mỗi ngày trôi qua là càng lún sâu vào bể khổ. Đàn ông một khi đã vô tâm, đến cả con ruột còn giở đòn roi hằn học sau khi vui vẻ bên ngoài, còn gì để nuối tiếc? Sẽ không có đứa trẻ nào lớn lên hạnh phúc, phát triển toàn diện về thể chất lẫn tâm lý nếu được nuôi dạy bởi người mẹ cứ mãi chịu đựng, ôm đau đớn mà sống và người bố vô tâm, không chung thủy. 

Còn nhớ, gần đây có câu chuyện đau đớn về người vợ phát hiện chồng lăng nhăng với gái trẻ. Chiếc xe ô tô sang của vợ chồng được gã dùng để chở nhân tình. Quá đau, người vợ bắt tại trận và càng tổn thương hơn khi chồng một mực bênh cô gái trẻ. Hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà mỗi người đều cần cả tự trọng để không phản bội, giở trò lén lút và chẳng may hết tình thì chia tay văn minh. 

hình ảnh

Tổng hợp Internet.