Lúc mới sinh, con vừa sinh non, lại bị vàng da, bố mẹ vô cùng lo lắng. Mẹ mất ăn, mất ngủ đêm ngày, sợ con không khoẻ mạnh, rồi bệnh tật hành hạ đứa con bé bỏng của mẹ. Những năm tháng đầu đời, hết bệnh này đến bệnh khác,mệt mỏi cũng nhiều, mà đau lòng lại càng nhiều hơn.



Mẹ lại mang thêm nỗi lo: sợ con không phát triển sức vóc, trí tuệ kịp các bạn cùng trang lứa khi trưởng thành, thì thiệt thòi cho con mẹ quá!



Thế là, dù bố mẹ có phải vất vả đến đâu, tiết kiệm thế nào, thì khẩu phần dinh dưỡng cho con mỗi ngày đều phải đảm bảo nhất: sữa, thịt, trứng, thức uống dinh dưỡng... luôn đầy đủ cho con mỗi ngày.


Buổi sáng, cơm với các món mẹ chế biến như mực xào (con rất thích món này), miến có trứng và gạch cua...kèm 1 ly sữa.


Buổi trưa theo chế độ ăn ở trường. Những ngày nghỉ thì con theo mẹ hoặc bố đến bệnh viện chơi cùng các cô chú và ăn theo suất ăn của người lớn tại FV. Nếu ở nhà thì con thích cá basa hoặc cá lóc kho tộ kèm thức uống dinh dưỡng Milo.


Buổi chiều mẹ cũng luôn đảm bảo dinh dưỡng như trên. Ngoài ra còn ăn nhẹ giữa giờ như sữa chua, phô mai...


Đặc biệt là buổi tối con đều có 1 ly sữa trước khi đi ngủ.


Bố mẹ khuyến khích con vận động chơi thể thao. Cũng may con rất thích thể thao, nhất là bóng rổ và tập võ. Nên bố mẹ luôn sắp xếp thời gian để chia phiên đưa rước, cốt sao đảm bảo cho con được vui chơi, vận động tốt nhất.





Khoe với cô chú webtretho, đây là hình ảnh con luyện võ cho bố mẹ xem đây. Tính con hay mắc cỡ lắm, học thì giỏi mà kêu múa vài đường cho bố mẹ coi thì cái mặt mắc cỡ vầy nè.



Con tên là Gia Bảo, sau hè này con lên lớp 5. Hiện tại con cao 1.55m, nặng 50kg :x . Mặc dù hơi tròn trĩnh, nhưng từ khi lớn, con rất khoẻ và hiếm khi nào bệnh. Sở thích của con là chơi bóng rổ.



Hè nào mẹ cũng cho con về quê ngoại để tha hồ chơi ngoài đồng.Nên da con chưa khi nào trắng trẻo được :D



Mong cô/chú sẽ ủng hộ con và mẹ :)