Anh chàng bất ngờ phát hiện trúng vé số một khoản tiền rất lớn sau khi vừa chia tay bạn gái. Đáng nói, hành xử của chàng trai với bạn gái cũ khiến nhiều người bàn tán.
Nhiều người hay sử dụng câu nói “Đen tình đỏ bạc” như để an ủi nhau, khi một cơ hội đóng lại nghĩa là một cơ hội mới sẽ mở ra dành cho bạn. Cuộc đời không bất công với ai và luôn công bằng với tất cả thay vì dồn con người vào đường cùng.
Nói điều này vì mới đây một anh chàng Nam Phi bất ngờ trúng vé số với khoản tiền lớn lên đến 60 triệu Rand (93 tỷ đồng) sau khi bạn gái vừa nói lời chia tay. “Tôi không thể tin rằng mình trúng số tiền lớn như vậy. Số tiền tôi từng trúng số nhiều nhất là 500 Rand”, anh chàng hào hứng cho biết.
Anh còn chia sẻ thêm, cô bạn gái chung sống bấy lâu đã đòi chia tay. Trong lúc đau khổ và tuyệt vọng ấy, người đàn ông 30 tuổi đã kiểm tra kết quả xổ số và vỡ òa với số tiền quá lớn. “Người bạn gái đang chung sống với tôi vừa đòi chia tay. Tâm trạng tôi không tốt lắm. Đúng lúc đó thì tôi kiểm tra kết quả xổ số. Khi nhận ra mình trúng giải, tôi đã nghĩ rằng mình đang mơ. Ngay lập tức tôi đi tắm nước lạnh và kiểm tra lại tờ vé số một lần nữa”, anh chàng xin giấu tên cho biết.
(Ảnh minh họa Internet)
Chia sẻ về kế hoạch sử dụng món tiền lớn, anh chàng cho biết sẽ dùng nó để đầu tư. “Vì sự nghiệp của mình, tôi sẽ đầu tư vào những lĩnh vực mà tôi muốn để đảm bảo rằng tiền của tôi sẽ sinh ra tiền”.
Điều đáng hoan nghênh là dù sở hữu số tiền 93 tỷ đồng nhưng anh chàng sẽ vẫn làm việc thay vì nghỉ ngơi để tận hưởng. Có nhiều người sau khi trúng số đã chọn cuộc sống hưởng thụ, không biết làm việc đàng hoàng nên chẳng mấy chốc đã rơi vào con đường nợ nần, nghèo vẫn hoàn nghèo.
Tuy nhiên, đặc biệt chính là cách đối đãi của chàng trai dành cho bạn gái cũ. Chắc chắn anh không thể quay lại nhưng cũng nghĩ đến cô gái từng bên cạnh mình. Chàng trai cho biết có dự định tặng bạn gái cũ một tủ lạnh và có thể thêm chiếc máy giặt. Tặng quà không phải vì muốn níu kéo mà theo anh chàng là “để bản thân không có cảm giác khó chịu”.
Chắc chắn với khoản tiền lớn này, anh chàng sẽ dùng nó để đầu tư và xây dựng cuộc sống mới với người phụ nữ xứng đáng, phù hợp với mình hơn. Tình huống hy hữu này từng xảy ra với một anh chàng vừa bị bạn gái chia tay liền hay tin trúng 600 tỷ đồng. Rõ ràng khi cánh cửa này đóng đi, cơ hội khác lại đến. Điều đáng trân trọng với anh chàng 30 tuổi trong câu chuyện trên là biết nghĩ cho cộng đồng. Anh cũng trải qua khoảng thời gian khó khăn vì đại dịch nên mong mỏi chia sẻ số tiền đến nhiều người.
“Thực sự đau lòng khi chứng kiến ảnh hưởng của đại dịch với xã hội chúng ta. Tôi muốn giúp nhiều người nhất có thể để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của họ. Tôi cũng muốn tham gia hoạt động từ thiện vì động vật vì tôi cảm thấy chúng đang thực sự bị bỏ rơi trong suốt thời gian đại dịch này”.
Cuộc sống vốn dĩ khó lường, mất mát rồi may mắn như hai đầu của sợi dây bện chặt nhau, cứ luân phiên từng tự. Biết vậy để dù trong cảnh bế tắc cũng phải biết nuôi giữ hy vọng, không ngừng nỗ lực để tươi sáng hơn, còn lúc ở đỉnh cao cũng không được để bản thân tỏ ra khinh suất, sống buông thả theo cảm xúc.

