Mong nhận được sự tha thứ vì hành vi biến thái của chồng, vợ của người có hành vi "đụng chạm" cô gái mang bầu đã khóc rất nhiều và xin được tha thứ vì cả nhà không dám bước chân ra đường.
Vào khoảng 17h chiều ngay 11/8, trong lúc đứng chờ đi vệ sinh tại một nhà hàng, chị M. bị người đàn ông đằng sau đi tới chạm tay vào vòng 3 rồi bỏ đi. Ngay lập tức, chị hét lớn, chồng chị (tên H.L) nghe tiếng hét của vợ vội chạy đến và yêu cầu người đàn ông kia xin lỗi. Thế nhưng theo chia sẻ của anh L., người đàn ông kia chỉ xin lỗi qua loa và tỏ thái độ khó chịu: “Lúc đó, anh ta có xin lỗi nhưng thái độ không hợp tác và rất khó chịu. Bạn bè đi cùng còn biện minh, cho rằng có chút hơi men nên đã hành động không đúng chừng mực. Mọi người xung quanh còn khuyên tôi bỏ qua vì không có gì nghiêm trọng”
Người đàn ông biến thái đụng chạm phụ nữ đang mang thai trong lúc chờ đi vệ sinh. Ảnh zingnews.vn
Quyết không bỏ qua sự việc một cách dễ dàng, anh L đã nhờ nhà hàng trích xuất camera và báo cáo với lực lượng chức năng. Anh cho biết không thể bỏ qua hành vi cố tình sàm sỡ phụ nữ rồi ngụy biện bằng lý do say rượu. Anh nói: “Vợ tôi đang có thai, sự việc này làm cô ấy sợ hãi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Tôi đã đưa toàn bộ câu chuyện và hình ảnh của kẻ biến thái lên mạng xã hội. Gia đình cũng đã báo cáo đến lực lượng chức năng".
Sau khi đưa sự mạng xã hội và báo cáo với cơ quan chức năng về hành vi bệnh hoạn của người đàn ông trong nhà hàng, vợ của anh ta đã chủ động liên lại với anh Thức - chủ nhà hàng để giải quyết vụ việc vào sáng ngày 12/8.
Chia sẻ với zing, anh Thức cho biết: “Khi gọi điện tới, vợ của người đàn ông kia đã khóc rất nhiều, nói rằng vì hành vi không đúng của chồng mà cả gia đình không dám ra đường. Cô này cho rằng đây chỉ là bộc phát, mong nhận được sự tha thứ".
Việc bị sàm sỡ nơi công cộng ngày càng nhiều, trở thành mối đe dọa rất lớn cho những chị em phụ nữ khác. Trước đây đã có không ít trường hợp chị em phụ nữ bị đụng chạm thân thể, cưỡng hôn ở nơi công cộng. Khi nạn nhân chống đối còn bị đánh lại như những trường hợp sau đây:
Theo Vietnamnet đưa tin, vào khoảng 22h đêm 4/3/2019, sau khi đi dạo về chị V (20 tuổi là sinh viên một trường ĐH tại Hà Nội) vào thang máy tại chung cư Golden Palm và đã bị người đàn ông có tên Đ.M.H (SN 1982, quê Hải Phòng) tiếp cận. Người này tiến lại gần xin số điện thoại làm quen, chị V từ chối thì ngay lập tức chị bị áp sát vào thang máy, tấn công và cưỡng hôn. Khi thang máy mở cửa, chị vội bước ra liền bị người này nắm tay kéo lại. Toàn bộ sự việc được quay lại bằng camera thang máy.
Kẻ biến thái tấn công cô gái trong thang máy chung cư tại Hà Nội. Nhưng hình phạt 200 nghìn đã không đủ sức răn đe. Ảnh VTC News.
Vụ việc sau đó được Công an quận Thanh Xuân Hà Nội tiến hành điều tra và xử lý. Thế nhưng mức phạt hành chính 200.000 đồng thật sự chưa thỏa đáng với những gì tên biến thái này gây ra. Chị V nói với Zing.vn: “Phạt như vậy hoàn toàn chưa đủ sức răn đe cho người này và những người khác”. Chị cho biết người đàn ông sau đó đã nhắn tin xin lỗi nhưng giọng điệu đầy thách thức, cợt nhã: “Em muốn quà gì anh sang Singapore mua cho em”.
Công việc, học tập, cuộc sống và tinh thần của chị V bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ vậy, những vết trầy xước trên mặt, mũi và tay càng khiến chị thêm phần sợ hãi, ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần.
Chị M (28 tuổi) đến chung cư Mipec Long Biên thăm bố mẹ vào tối 2/9. Khi đứng chờ ở hầm giữ xe ở tầng B2 liền bị một người đàn ông tiến lại gần và có hành vi sàm sỡ, lại còn tát cô gái. Những người chứng kiến nhanh chóng chạy đến can ngăn, giữ người đàn ông này lại. Được biết trên người ông ta nồng nặc mùi rượu và miệng liên tục chửi bới, lăng mạ mọi người. Sau đó, ông ta còn đánh một người đàn ông 57 tuổi khi đến can ngăn khiến người này chảy máu.
Và còn rất nhiều trường hợp không chỉ bị sàm sỡ, tấn công tình dục bằng hành động mà còn là tin nhắn, lời nói khủng bố tinh thần khiến nạn nhân sợ hãi. Những người cho rằng nên bỏ qua sự việc thì phần lớn là bản thân họ chưa bao giờ bị sàm sỡ, đụng chạm. Bởi nạn nhân của những tên biến thái đó dù là bị tấn công bằng hình thức nào đi nữa đều rất đáng thương, phải chịu sự tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần trong khoảng thời gian rất dài, thậm chí là ám ảnh cả đời. Tuy vậy, việc bảo vệ nạn nhân và hình phạt cho kẻ bệnh hoạn vẫn chưa thật sự được đề cao khiến cho chị em phụ nữ phải e dè, sợ hãi.
Tên biến thái hành vi tấn công tình dục, bạo hành người khác được camera ghi lại. Ảnh trái Dantri.com.vn, phải
Cũng đã từng bị chính anh họ đụng chạm vào vòng 1, thế nhưng sau khi lên tiếng tố cáo hành động này, chị T. đã bị người thân mắng chửi, thậm chí là dùng những lý do để bao biện cho tên biến thái kia. Chị T. uất ức khóc nghẹn trong khi bản thân phải chịu tổn thương, bị mang tiếng một thời gian rất dài thì tên biến thái trong cương vị anh họ lại đắt ý, đi đến đâu cũng sờ soạng người này, đụng chạm người kia nhưng chẳng ai lên tiếng chống đối vì xem đó là bình thường và sợ mích lòng. Thế đấy, dù những sự việc này vẫn xảy ra thường xuyên nhưng hình phạt không đủ mạnh và thái độ dễ thông cảm cho kẻ biến thái đã làm chị em phụ nữ luôn cảm thấy bất an.
Cuối cùng, cũng muốn nói thêm một điều rằng, khi chúng ta không biết kiểm soát phần "con" trong cuộc sống, để nó lấn át phần "người", thì không chỉ bản thân phải đối diện với sự trừng phạt, những bản án, bị người đời cười chê mà còn làm liên lụy đến người thân của chúng ta nữa. Như người vợ của gã đàn ông đụng chạm vòng 3 của cô gái mang thai ở trên đây, "quýt làm cam chịu". Chính vì hành động sai trái đó mà giờ cả gia đình không dám ló mặt ra đường, chính bản thân chị ấy còn phải gọi điện xin lỗi phía nạn nhân mà khóc lóc không ngừng. Vậy nên, trước khi hành động, hãy nhớ tới hậu quả to lớn, không chỉ với mình mà còn với người thân để kịp tỉnh ngộ và dừng lại.
Nguồn tham khảo: Zingnews.vn

