Vụ nữ sinh giao gà lõa thể: Buốt lòng lời hứa với mẹ chôn ở nấm mồ và 2 tang vật biết nói
Đã tìm thấy những manh mối quan trọng trong vụ nữ sinh viên bị sát hại vào ngày 30 Tết ở Điện Biên. Lưới trời lồng lộng, kẻ gây ác khó thoát khỏi tội.
Vào tối 10/2, sau thời gian điều tra, cơ quan chức năng đã tìm thấy những tang vật quan trọng, nghi có liên quan đến vụ án mạng vào chiều 30 Tết khiến nữ sinh Cao Mỹ Duyên thiệt mạng. Cụ thể, theo chia sẻ từ một cán bộ của ban chuyên án hiện đã thu giữ một lồng gà và một quần dài giống như của nạn nhân mặc khi đi giao gà vào lúc 18g chiều 4/2. Được biết 2 tang vật này được tìm thấy gần hiện trường phát hiện Duyên tử vong.
Hình ảnh cuối cùng của nữ sinh Duyên trước khi bị sát hại vào chiều 30 tết.
Theo kết quả giám định pháp y, khả năng nạn nhân đã tử vong dưới 48 giờ trước khi được phát hiện vào 10 giờ sáng ngày 7/2 (mùng 3 Tết). Ban chuyên án cũng nhận định chuồng chăn nuôi nơi tìm thấy thi thể của Duyên có thể chỉ là hiện trường giả, và khả năng đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân ở nơi khác rồi mới phi tang tại đây.
Như thông tin đã đưa, vào ngày 4/2 (30 Tết), nữ sinh Cao Mỹ Duyên đã đi giao gà sau cuộc điện thoại của một người đàn ông yêu cầu cô gái này đến chỗ hẹn. Dư luận cũng dựa vào chi tiết này để đưa ra nhiều nghi vấn, tại sao không truy lùng số máy đã gọi điện đến để tìm ra hung thủ. “Đối tượng này rất ma mãnh, đã kịp hủy mọi chứng cứ có thể”, phía cơ quan điều tra tiết lộ.
Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, chắc chắn kẻ ra tay tàn bạo cũng phải cúi đầu nhận lỗi trước vành móng ngựa dù có lẩn trốn thế nào. Đây là một trong những vụ án mạng đầy thương tâm trong những ngày tết đến xuân về. Thay cho cảnh sum họp, đoàn tụ, gia đình nạn nhân đã phải khóc cạn nước mắt, quặn lòng đón tin dữ về cái chết tức tưởi của con gái.
Hiện trường xảy ra vụ án.
Được biết, Duyên vốn là sinh viên năm cuối tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Trong ngày tết, cô về nhà đoàn tụ và phụ giúp gia đình buôn bán hàng hóa, gà ở chợ. Nói về cái chết của con gái, bà T. có lẽ là người đau lòng nhất, xót xa nhất bởi chỉ cách đó vài ngày mẹ con gặp nhau sau thời gian trọ học xa nhà. “Duyên bảo tôi, mẹ cứ để chị L. (chị gái nạn nhân) lấy chồng xa, có con nuôi mẹ…”.
Nhưng có ai ngờ, lời hứa ấy cũng đã bị chôn lại dưới nấm mồ xanh. Đời nữ sinh chưa kịp vui trọn vẹn ngày tết bên gia đình đã phải nghẹn ngào ra đi.
Căn nhà nơi phát hiện thi thể của nạn nhân không người ở.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 4/2 (30 tết), lúc mẹ con Duyên bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh (Điện Biên) đã có người đàn ông trạc tuổi 36 - 38 đến tìm hỏi mua hàng và xin số điện thoại của Duyên. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người này đã gọi điện và yêu cầu nữ sinh giao 10 con gà đến điểm hẹn. Đến tận khuya, người nhà không thấy Duyên về nên đã đi tìm và đến tận 3 ngày sau thì điếng người phát hiện con gái đã tử vong trong tình trạng thi thể bị phân hủy.
Chứng kiến hiện trường, khó ai kiềm được xót xa khi nạn nhân nằm đó, trên người chỉ còn chiếc áo và quần lót, mũ bảo hiểm úp lên mặt.