Nhắc lại chuyện đi nhờ xe đến bệnh viện thăm vợ con, anh Tùng nhớ ra ngay. Hiện tại anh đang phải chạy đi chạy lại 2 nơi để vừa chăm sóc mẹ, người vợ mang thai và các con.

Vào ngày 28/10, trong lúc làm thuê ở Phước Sơn, Quảng Nam, anh Nguyễn Cao Tùng gấp rút đón xe đò về quê do hay tin quê nhà đang bị bão dữ dội. Khi đến con suối nơi xã Phước Lộc, do nước quá lớn nên chiếc xe không thể tiếp tục di chuyển. Vì nóng lòng muốn về nhà với gia đình, anh đã lội bộ mất hơn 1 ngày để về được Trà Leng.

hình ảnh

Anh Tùng bật khóc khi xin đi nhờ xe. Ảnh Báo đất việt

Nhìn thấy xe của nhóm thiện nguyện đang trên đường đến Trà Leng, anh Tùng đã xin xe về Tam Kỳ để thăm vợ con. Kể về hoàn cảnh của mình, anh nói vụ sạt lở đất đã khiến bố vợ bị thiệt mạng đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Vợ anh đang mang thai và 2 cô con gái bị thương, mẹ vợ anh cũng được đưa đến Bệnh viện điều trị.

Nhóm thiện nguyện xúc động trước hoàn cảnh của anh nên đã gửi ít tiền lo ma chay cho người thân nhưng anh nhất quyết từ chối. Anh nói trong nước mắt: "Em không cần tiền, em chỉ xin xe đi thôi".

hình ảnh

Ảnh trái: Anh Tùng từ chối tiền của nhóm thiện nguyện. Ảnh phải: Vợ con anh đã được bình an. Nguồn Báo đất Việt

Nhóm từ thiện tích cực hỗ trợ anh, khuyên anh chịu khó chờ thêm 30 phút nữa sẽ có xe đi xuống Tam Kỳ. Thế nhưng, vì nóng lòng muốn gặp vợ con nên anh đã tự ra đường bắt xe đi ngay. Một thành viên trong đội thiện nguyện có chia sẻ: "Đoạn đường từ đó xuống đến Tam Kỳ phải mất hơn 7 tiếng đồng hồ, không hiểu anh đi bằng cách gì được. Đêm qua, tụi em liên hệ ra bệnh viện để tìm hiểu thì anh vẫn chưa xuống tới. Em đang cho người ra bệnh viện tìm ảnh để coi có thể hỗ trợ gì được không."

Được biết, hiện tại mẹ vợ và vợ con anh đã bình an. 2 con của anh một bé bị thương ở đầu, một bé gãy chân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Mẹ vợ gặp nạn đang nằm tại Bệnh viện Bắc Trà My để bác sĩ theo dõi.

hình ảnh

2 con của anh Tùng bị thương ở đầu và chân, nhưng tình hình chung là gia đình đã được bình an. Ảnh Báo đất Việt

Còn vợ của anh, trước lúc vụ sạt lở diễn ra, chị có việc nên đã rời khỏi nhà. Vì vậy mà chị và đứa bé trong bụng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Anh cho biết may mắn là gia đình bình an, các con và vợ bầu không bị ảnh hưởng gì.

Câu chuyện về gia cảnh của anh Tùng đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng mạng. Bên cạnh nhiều lời chúc bình an, cư dân mạng còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm của anh dành cho gia đình, vợ con. Hình ảnh anh Tùng bật khóc, nghẹn ngào nói rằng "Em không cần tiền, em muốn đi nhờ xe" đã chạm đến trái tim của nhiều người.

Trong lúc gia đình đang gặp chuyện nguy cấp, người đàn ông trụ cột đi làm ăn xa đã lập tức trở về, dù có trèo đèo lội suối vẫn nhất định muốn gặp lại vợ con. Nhiều người đã dành lời khen cho chị vợ vì đã chọn đúng người chồng của cuộc đời mình rồi. Dù cuộc sống có gian khó đến mấy anh cũng nhất định không bỏ bê gia đình, vợ con lại phía sau. Nhìn giọt nước mắt của anh lúc xin đi nhờ xe cũng đủ hiểu anh là người chồng, người cha tốt như thế nào.

Thiên tai năm nay thực sự đã gây ra quá nhiều bi thương, gia đình anh Tùng cũng là một trong những gia đình phải gánh chịu hậu quả to lớn. Anh mất đi người bố vợ đáng kính, sau này, bữa cơm gia đình sẽ chẳng còn có thể đông đủ thành viên như trước nữa. Thế nhưng, vẫn còn may mắn cho anh là cứu được mẹ vợ, cứu được 2 đứa con thơ, vợ với con trong bụng bình an, vẫn còn có người thân để anh có thể sống và lo lắng cho họ, yêu thương họ. Hy vọng gia đình anh sẽ sớm lấy lại cân bằng để cùng nhau cố gắng. Và cũng xin chia buồn cho những hoàn cảnh khác không được may mắn như vậy. 

Nguồn tham khảo: Báo đất Việt