Trong những ngày se lạnh cuối năm, đám tang của nạn nhân bị sát hại, đốt xác ở Hải Phòng càng khiến không khí thêm ảm đạm, ai nấy cũng tặc lưỡi xót xa khi người nằm xuống còn quá trẻ.


Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1989) hiện đang làm chủ tiệm làm tóc trên phố. Cách đây vài ngày, người thân từng trình báo với công an khi chị H bỗng dưng mất tích lạ lùng. Đến ngày 11/11 vừa qua, mọi người hoảng hồn khi phát hiện thi thể chị H nằm bên bờ đê trong tình trạng cháy đen. Ngoài nỗi lòng xót xa dành cho người phụ nữ xấu số này, nhiều người dân cũng đặt ra hàng loạt nghi vấn trước cái chết thương tâm và hung thủ ra tay tàn độc đến vậy.


Hé lộ nghi phạm “máu lạnh” và mối quan hệ bất ngờ với nạn nhân


Theo thông tin mới nhất được biết, hiện cơ quan chức năng đã xác định và tạm giữ nghi phạm Vũ Thế Thùy (32 tuổi) liên quan đến vụ án sát hại, đốt xác nữ chủ tiệm tóc ở Hải Phòng. Chi tiết đáng chú ý trong vụ việc chính là gã sát thủ ra tay tàn độc này vốn là bạn trai của chị gái nạn nhân. Do trong cơn túng quẫn vì nợ nần, lại biết chị H. có tài sản nên Thùy rắp tâm sát hại cô để cướp tài sản.



Nghi phạm khi bị tạm giữ ở cơ quan chức năng. (Ảnh: Internet)


Theo lời khai, nghi phạm Thùy tiết lộ, chiều tối 7/11 hắn đến tiệm tóc và rủ nạn nhân cùng đi chơi nhân dịp chị H mới mua xe. Đi đến giữa bờ đê, lấy cớ đi vệ sinh nên thùy dừng lại và ngay lúc nạn nhân không đề phòng, gã nghi phạm này liền dùng dao bầu sát hại dã man.



Hiện trường xảy ra vụ án thương tâm. (Ảnh: Internet)


Tận cùng của mất nhân tính là sau khi ra tay với chị H., gã máu lạnh này đã vùi cỏ lên thi thể và sau đó mua xăng đốt xác nạn nhân. Ra tay mất nhân tính là thế, gã đàn ông này lấy chiếc xe máy mới mua, cùng tài sản khác như điện thoại, chiếc vòng 2 chỉ vàng của nạn nhân mang bán và tẩu thoát sang Trung Quốc. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, trên đường chạy trốn tội lỗi của mình, gã đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.



Không khí tang thương bao trùm lên người nhà nạn nhân.


Với tình trạng hiện nay, mỗi giờ mỗi ngày trôi qua là lại nghe đâu đó thêm một vụ án giết người đầy dã man. Vì bất cứ lý do gì, từ cướp tài sản, mâu thuẫn trong đời sống hay thậm chí chỉ cần một cái nhìn “mắc ghét” là cũng đủ để con người sát hại lẫn nhau đầy dã man.


Là người ngoài cuộc nhìn vào, hẳn nhiều người luôn trăn trở và đau đớn trước câu hỏi, liệu hung thủ lấy đâu can đảm để ra tay cướp đi mạng sống của đồng loại? Đành chỉ biết lắc đầu, đó là những linh hồn đã bị “quỷ dữ” sai khiến, là cơn điên của cảm xúc, hay là lòng tham trỗi lên lấn át phần “Người”. Đến con vật còn khát khao sự sống, huống gì là con người. Thế mà, trong phút giây đầy man rợ, những tên sát nhân ấy đã nhẫn tâm giết người không gớm tay!


Bật khóc với đời tư “không phút nào vui” của nạn nhân xấu số


Khi nghe tin chị H. gặp chuyện dữ, nhiều người đã không kiềm được nước mắt. Họ xót xa cho một kiếp người nằm xuống trong tức tưởi, xót xa cho những đau khổ, thiếu thốn của cô chưa kịp được đền đáp thì đã trút hơi thở vất vưởng bên bờ đê.



Nạn nhân trước khi bị sát hại vốn được cho là ưa nhìn, chăm chỉ làm ăn.


Được biết chị H. vốn sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em và sớm chịu cảnh mồ côi mẹ khi chị vừa lên 5 tuổi. Sau này, bố chị đã đi bước nữa và sinh thêm một người con. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chuyện học hành của chị H. đành dang dở giữa chừng.


Ở tuổi cập kê, chị lập gia đình và tưởng chừng cuộc đời sẽ thay đổi. Nhưng nào ngờ, chuyện đời khó đoán trước, người chồng không hứng thú làm ăn, chí ăn chơi lêu lỏng và vướng vào đường tù tội. Chị H. đã bước qua cuộc hôn nhân đầu tiên trong dang dở và thất vọng thế đấy.


Đi thêm bước nữa, nhưng cuộc hôn nhân thứ 2 cũng lại đi vào đường cùng như trước đây. Chồng sau của chị rốt cuộc là gã nghiện ngập, mang hết của cải trong nhà cầm bán để thỏa cơn “thèm thuốc”. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân thứ 2, chị H. có một cô con gái hiện đang học lớp 4 và sống với ông bà nội.


Cách đây vài tháng, chị H. từng đi học nghề và mở một tiệm tóc để sinh sống qua ngày. Nhưng có lẽ, ai cũng có một định mệnh cho riêng mình, và chiều tối ngày 7/11 vừa qua chính là “ngày đen tối” với chị H. Chị rời khỏi tiệm với chiếc xe mới mua, và vĩnh viễn đã không quay về vì lưỡi dao oan nghiệt của hung thủ...