Tiếc chút tiền mua quà sau khi đi du lịch mà đánh mất tình thân, chẳng đáng chút nào!
Nhiều chị trong công ty tôi thường ái ngại chuyện quà cáp mỗi khi đi du lịch, bởi việc đắn đo nên mua gì và mua cho ai cũng khiến chuyến đi mất vui. Nhưng thật sự có tệ như thế không?
Từ lâu, chuyện quà cáp đã nghiễm nhiên trở thành một khía cạnh trong cách cư xử giữa mọi người trong việc giúp bày tỏ tấm lòng, tình cảm lẫn nhau. Nhưng vẫn có một thành phần khá đông những người cho rằng chuyện quà cáp là thứ thủ tục, câu nệ và đầy phiền phức. Thậm chí, có người còn cho rằng việc biếu tặng quà cáp chỉ dành cho những kẻ muốn đi “cửa sau”, “bôi trơn” các mối quan hệ.
Nhưng tôi nghĩ ngược lại. Đôi khi không cần quà gì quá cao sang đắt xắt ra miếng, chỉ cần tấm lòng người tặng chân thành thì người nhận nào không vui lòng mát dạ chứ! Đặc biệt là chuyện du lịch, tặng quà lẫn nhau sau mỗi chuyến đi là cách chúng ta thắt chặt các mối quan hệ và cùng chia sẻ niềm vui với nhau, chẳng tội vạ gì cứ phải né tránh hay khước từ.
Ảnh minh họa.
Trong công ty tôi, có chị sếp thường xuyên bay đi công tác nhiều nơi, hôm nay Hà Nội mai lại sang nước ngoài. Sau mỗi chuyến đi, chị thường mang về rất nhiều quà cho nhân viên và người thân của mình. Đó chẳng phải là điều gì đặc biệt như kim cương, “voi chín ngà gà chín cựa” mà chỉ đơn giản như vài món ăn địa phương, chiếc áo thun hay bức tượng nhỏ để bàn bằng gỗ. Vậy mà ai nấy nhận được quà cũng đều vui mừng, văn phòng cứ xôn xao sau mỗi lần chị sếp đi công tác trở về.
Dù không có cơ hội được đặt chân đến nhiều vùng đất xa lạ nhưng nhờ những món quà lưu niệm, hay món ăn địa phương cũng giúp mọi người phần nào nếm trải được hương vị nơi mình chưa có cơ may đặt chân đến. Hơn nữa, trong giờ phút chúng ta ngồi lắng lại, nghĩ đến từng người một và sở thích của riêng họ để chọn quà phù hợp cũng là điều vô cùng thú vị trong mỗi chuyến đi.
Những món quà lưu niệm, đặc sản địa phương sẽ giúp những người ở nhà thêm vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Ví dụ như nhỏ đồng nghiệp có sở thích khám phá các món ăn vặt, thế là bèn chọn gói bánh miếng kẹo hay loại đặc sản của vùng đất ấy. Hay chị hàng xóm được nhờ chăm hộ mấy chậu cây cảnh trong khi mình đi vắng, biết chị đam mê cây kiểng hoa lá thế là chọn cho chị loại hạt giống lạ của địa phương. Thế đấy, chẳng cần quà cáp gì cao sang mới đủ sức bày tỏ tấm lòng, chỉ cần chúng ta dành ra chút thời gian để nghĩ về những người thân thương và chọn quà phù hợp, ắt tình cảm sẽ càng thắt chặt.
Được bước chân lên đường, phiêu lưu khám phá và tận hưởng những điều kỳ thú nơi xa lạ đã là một cơ may, một niềm vui với chúng ta. Chuyện chọn mua quà mang về tặng người thân như cách để chúng ta cùng nhau san sẻ niềm vui, để chuyến đi thêm phần ý nghĩa.
Những món quà lưu niệm sau chuyến đi tuy không có giá trị vật chất cao nhưng giúp thắt chặt tình thân. (Ảnh minh họa)
Có nhiều người, vì ngại tay xách nách mang nhiều quà cáp lỉnh kỉnh, hay tiếc rẻ món tiền chi cho việc mua quà nên thường trốn tránh, thoái thác chuyện quà cáp. Thế nhưng, điều gì xuất phát từ sự chân thành ắt sẽ chạm đến trái tim người khác, vì ngại mang xách hay số tiền chẳng đáng là bao mà mang danh kiệt sỉ, ki bo thì có đáng! Hơn nữa, chuyện tặng quà sau mỗi chuyến đi cũng không nên quá tùy tiện, gặp đâu tặng đấy thì mất hay và không còn ý nghĩa. Hãy dành thời gian để nghĩ về những người thân thiết để chọn đúng món quà có ý nghĩa với họ, thay vì cứ tặng bừa bãi đại trà nhé!
Chuyện tặng quà lẫn nhau sau mỗi chuyến đi quả thật chẳng phải do ai ép buộc, xui khiến mà nó xuất phát từ tấm lòng, cũng như ý thức của mỗi người. Đôi lúc món quà tuy không giá trị quá nhiều về vật chất, nhưng lại gói ghém trong đó cả tấm lòng của người tặng và niềm vui, lòng cảm kích nơi người nhận đấy!