Thôn nghèo đưa nạn nhân về đất mẹ, cứ 30 phút là 1 đám tiễn: Tình người giữa màu khăn tang
Không khí tang thương đã bao trùm lên thông Lương Xá Nam (Hải Dương) khi cùng đưa tiễn những nạn nhân trong vụ xe tải tông chết về đất mẹ.
Sáng 23/1, tiếng khóc, tiếng kèn trống đã đồng loạt vang lên để tiễn 7/8 nạn nhân tử vong sau khi bị xe tải mất lái lao vào. Mỗi cuộc đưa tiễn cách nhau chừng 30 phút và những tiếng khóc ngất đến lả đi của người thân nạn nhân cứ thế tiếp diễn. Cả làng quê phủ trắng khăn tang và màu u ám bao trùm trong những ngày cận tết càng đẩy đau buồn lên đỉnh điểm.
Vùng quê ngập khăn tang.
Nhưng giữa mất mác, giữa chia lìa sự sống - cái chết ấy, mới thấy tình người vẫn còn ấm áp làm sao. Từ chiều 21/1 xảy ra tai họa, hàng xóm trong thôn Lương Xá Nam và những người xung quanh đã giúp sức người nhà nạn nhân dựng rạp, lập bàn thờ để tiễn người về chín suối. Dù cũng bất lực trước cái chết, đau đớn vì chia lìa, nhưng những hàng xóm không ai bảo ai cứ phụ giúp gia định nạn nhân để lo đám tang cho người bỏ mạng.
Chứng kiến sự việc quá tang thương, mọi người trong thôn trong xã khó ai dửng dưng được. Theo chia sẻ từ bà Nguyễn Thị Hoàn, bản thân gia đình bà không họ hàng với nạn nhân, nhưng mọi người trong nhà gác lại công việc để đến từng nhà người mất chia buồn, phụ giúp.
“Chưa khi nào, tôi thấy quê mình như bây giờ, từ xóm trên khu dưới chỗ nào cũng tràn ngập đau thương, tiếng khóc oán hờn. Đáng ra, hôm qua là ngày vui của dân làng khi xã tổ chức đại hội, nhưng lại trở thành ngày đại tang. Nỗi đau này không thể nguôi ngoai…”, bà Hoàn nghẹn ngào.
Nỗi đau tột cùng của người thân khi tiễn nạn nhân về nơi an nghỉ.
Đến sáng 23/1, chẳng ai bảo ai, mọi người đều đến chia buồn, phụ giúp gia đình nạn nhân và cùng tiễn người xấu số về nơi an nghỉ một đoạn. Tiếng khóc vẫn vang lên, những giọt nước mắt chảy liên tục nhưng sâu xa vẫn là tình làng nghĩa xóm, sẵn sàng gác bỏ việc cá nhân để phụ giúp lẫn nhau. Tang thương có đấy, nhưng lòng người là thứ khiến người ta tin tưởng vào cuộc đời vẫn còn những chuyện tốt đẹp.
Ở vùng quê, tình làng nghĩa xóm vốn là thứ đáng giá và đáng để trân trọng. Bao năm qua, họ vẫn duy trì lối sống “tối lửa tắt đèn có nhau”, cùng chung sức phụ giúp khi có người gặp nạn. Thậm chí, trong buổi đưa tang sáng 23/1, ngay cả những người vãng lai, ngày thường vốn chẳng quen biết nạn nhân nhưng cũng sẵn lòng đến phụ giúp. Chia buồn và tiễn họ về đất mẹ.
Như thông tin đã đưa, trước đó, vào khoảng 14g ngày 21/1 đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương. Chiếc xe tải BKS 29C- 719.53 khi lưu thông hướng Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua cầu vượt Lương Xá đã mất lái, đâm vào đoàn hơn 10 người cán bộ xã đang đi bộ trên đường. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.