Bố và bà nội nằm liệt giường, mẹ bỏ đi không nói lời nào, hai anh em thơ dại chỉ còn biết kêu trời giữa cảnh nhà đói rét, túng quẫn không người chăm lo.


Trong khi bạn bè cùng lứa đang háo hức chuẩn bị áo mới chờ đón Tết thì tại một căn nhà nhỏ nơi thôn Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ, Hà Tĩnh, có hai đứa trẻ ngày đêm ứa nước mắt đến lo cho cái ăn ngày mai còn chưa xong, chứ đừng nói gì đến mơ được hưởng cái Tết an lành.


Trong gian nhà nhỏ, Phan Huy Ánh (SN 2003) và Phan Thị Uyên (SN 2009) ngồi co ro, tím tái vì đói rét bên cạnh cha là anh Phan Huy Tình (SN 1972) nằm co quắp một chỗ, ú ớ kêu không rõ tiếng. Cách đây 6 năm, trong lúc đi phụ hồ, anh Tình không may gặp tai nạn, người gây ra vụ việc lại bỏ trốn. Chị Nga – vợ anh Tình phải chạy vạy khắp nơi xoay tiền đưa chồng đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến anh Tình bị chấn thương sọ não dẫn đến liệt nửa người, mất trí nhớ và nằm một chỗ từ đó đến nay. Mọi sinh hoạt cá nhân của anh Tình đều phải trông cậy vào người khác.


Chị Nga trở thành trụ cột trong gia đình, một tay gồng gánh chăm chồng, mặt khác lại phải cắm cúi làm thuê nuôi hai con nhỏ vẫn đang độ tuổi ăn học cùng mẹ chồng là bà Bảy (80 tuổi). Bất hạnh vẫn chưa dừng lại đó, cách đây một tháng, bà Bảy bị tai nạn gãy chân, phải nằm liệt giường, đối tượng gây ra tai nạn cũng bỏ trốn. Cảnh nhà đã cùng quẫn nay lại càng rơi càng ngõ cụt.


Quá ám ảnh trước cảnh ngày ngày chăm chồng và mẹ chồng bị liệt, tài chính nghèo túng, chị Nga trong cơn tuyệt vọng và bất lực đã bỏ nhà ra đi, để lại cả gia đình – người không còn sức tự chăm sóc bản thân, kẻ chỉ mới là những đứa trẻ chưa hiểu sự đời.


Tai ương chất chồng lên gia đình nghèo để rồi người gánh chịu tất cả chỉ là hai đứa nhỏ. Mẹ đột ngột bỏ đi, Ánh và Uyên bơ vơ, không tiền cũng không biết chăm cha và bà như thế nào. Đáng thương hơn, hai đứa trẻ bữa đói bữa no, chịu đựng cái bụng rỗng giữa cái rét căm căm miền Bắc, chỉ còn biết dựa vào vài ba gói mì tôm mà hàng xóm thương tình đem cho.


Ánh kể trong nước mắt: “Một tháng nay em không liên lạc được với mẹ, gọi số điện thoại của mẹ cũng không được. Em định bỏ học để đi làm nhưng lúc mẹ đi, sổ hộ khẩu mẹ cũng cất em không tìm được, không làm được chứng minh nhân dân. Họ bảo không có chứng minh nhân dân thì không đi làm được. Em muốn đi làm để có tiền nuôi em gái và đưa bố đi chữa bệnh”. Trong khi đó, em gái Huy chỉ mới lên 10 còn chưa hiểu chuyện, chỉ biết nức nở: “Em mong mẹ trở về, Em nhớ mẹ lắm. Mỗi ngày bố đi vệ sinh một chỗ, hôi thối không ai dọn giúp. Em rất đói”.


Những câu nói ngây thơ của Uyên khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt. Cả hai đứa trẻ giờ đây chẳng biết trách ai, chỉ biết cầu trời mang ban phép màu để đưa mẹ về với chúng. Câu chuyện khiến nhiều người chỉ trích và thầm trách người phụ nữ đã đang tâm bỏ rơi cả núm ruột của mình để chạy trốn cái nghèo, cái khổ. Và càng căm phẫn hơn với những kẻ gây tai nạn nhưng lại vô trách nhiệm, phá hủy cả cuộc đời của một con người và thậm chí là làm tan nát cả một cảnh nhà.


Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có không ít người lại tỏ ra xót xa cho cái phận nghèo của một bộ phận những con người bất hạnh hiện nay. Không những chỉ bị cái nghèo đem bám mà còn là nhưng tai ương cứ lần lượt đổ ập đến, cứ như thử thách sức chịu đựng của con người. Và chị Nga sau 6 năm gồng gánh, đã không thể vượt qua được cơn bĩ cực ấy.


Tất nhiên, không thể dùng cái nghèo để làm lý do cho việc bỏ rơi hai đứa trẻ bơ vơ giữa cảnh đói rét như thế. Tương lai của Ánh và Uyên rồi sẽ như thế nào trước viễn cảnh mờ mịt không nơi nương tựa? Sau tất cả, chúng chỉ cần mẹ quay về, chỉ cần có bữa cơm no bụng nhưng sao cũng khó khăn đến thế. Chỉ hy vọng rằng, vượt qua được một phút nông nổi nhất thời, chị Nga nghĩ đến những đứa con thơ mà về với gia đình.


https://www.oxii.vn/life-style/article/5b8a7f164cedfd001bed3015/Su-that-djang-sau-bo-anh-2-bo-con-chup-anh-cung-mot-djia-djiem-suot-30-nam-lam-lay-djong-long-nguoi


https://www.oxii.vn/life-style/article/5c372943eb00887e9a3a6f73/%22Ban-tay%22-djay-nguoi-phu-nu-bi-loc-nat-da-djau-xe-toac-mat:-Khoc-nghen-mot-phan-djoi!


https://www.oxii.vn/life-style/article/5c0a1cf5eb0088afc872907b/Me-ngheo-cho-3-con-tren-chiec-xe-djap-cu:-O-djau-co-yeu-thuong-o-djo-co-giang-sinh-hanh-phuc


https://www.oxii.vn/life-style/discussion/5c24a660f66539614f4d5561/Cam-canh-cha-ban-djut-con-gai-djoi-lay-100-trieu:-Khi-ngheo-cha-me-djuoc-quyen-ban-cot-nhuc


https://www.oxii.vn/life-style/article/5c206668eb00887e9a3a65f0/Chong-chop-lay-con-bo-roi-vo-tu-nan-trong-song-than-o-Indonesia:-Giot-nuoc-mat-muon-mang