Cựu Hoa hậu Hong Kong từng bị cho rằng sinh con để moi tiền Thành Long nhưng sự thật bên trong thì đến nay mới được phơi bày...


Được mệnh danh là ông vua của làng giải trí, đường tình ái của Thành Long là danh sánh dài những mỹ nhân nóng bỏng, tuyệt sắc. Thế nhưng trong những bóng hồng vây quanh ông, có một nàng Hậu phải ôm nỗi oán hậu suốt nhiều năm trời. Đó không ai khác chính là Ngô Ỷ Lợi.


Những năm 90 Ngô Ỷ Lợi là nàng kiều nữ "sắc nước hương trời" được bao người vây quanh. Người đẹp xứ Cảng thơm đăng quang Hoa hậu khi vừa tròn 17 tuổi, sở hữu chiều cao vượt trội cùng nhan sắc nóng bỏng cô được tung hô nhiệt tình.


Ảnh: Internet


Ảnh: Internet


Diễn xuất không quá xuất sắc, nhưng đời tư của Ngô Ỷ Lợi thì vô cùng "đặc sắc". Đỉnh điểm là vào năm 1999, Ngô Ỷ Lợi tuyên bố "chửa hoang" với Thành Long. Khi đó dư luận liên tục chỉ trích cho rằng cô ham tiền, biết người ta yên bề gia thất vẫn cố ý đẻ coi rơi để moi tiền từ gia thế "khủng". Nhưng sự thật lại khiến người khác ngỡ ngàng. Cô và Thành Long vô tình gặp nhau trong bữa tiệc. Tuy đã có vợ nhưng Thành Long vẫn không thôi say đắm nhan sắc Ngô Ỷ Lợi và quyết tâm theo đuổi cô bằng được.Thời gian đó, Thành Long mỗi ngày đều đưa đón người đẹp. Đặt hoa gửi đến khách sạn.


Ảnh: Internet


Thế nhưng mọi thứ bỗng hóa bi kịch khi Thành Long biết chuyện Ngô Ỷ Lợi có thai. Ban đầu, Thành Long không lập tức chối bỏ trách nhiệm mà chọn cách từ từ cắt đứt mọi liên lạc với người tình khiến cô rơi vào tình trạng hoang mang, không nơi bấu víu. Bị phụ bạc nhưng vì nghe lời khuyên của mẹ cô vẫn nhất quyết sinh con.


Ở tuổi 45, Ngô Ỷ Lợi cuối cùng cũng đã gác lại nỗi đau bị ruồng rẫy và nỗi lo lắng cho đứa con gái đã bỏ nhà ra đi. Cô bắt đầu trở lại với công việc trong làng giải trí và sống cho chính mình nhiều hơn. Mặc cho trước đó nhan sắc tàn phai do bị người đời gièm pha, chế giễu. Thời gian gần đây cô tái xuất với vẻ rạng rỡ, ăn mặc gợi cảm và vô cùng trẻ trung. Cô muốn chứng minh mình có thể "đạp" lên dư luận mà sống. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại Ngô Ỷ Lợi muốn xóa nhòa mọi đau khổ tủi nhục đã qua và muốn làm lại cuộc đời thật tươi đẹp.


Cũng chính lúc này có lẽ cô nhận ra rằng, sự nghiệp, tiền tài danh vọng vẫn là thứ mà đàn bà khôn ngoan vẫn cần cố gắng thật nhiều để đạt được. Có những thứ đó, cô có thể lo cho mình một cuộc sống sung túc hơn và hẳn là chẳng ai dám xem thường hay miệt thị, khinh khi. Quá nửa đời người, trải qua bao giông tố cuộc đời, Ngô Ỷ Lợi nhận ra thứ quý giá nhất bên cạnh sự nghiệp vẫn là đam mê của tuổi trẻ và sống nhiệt thành với hoài bảo đã từng "bỏ quên" vì biến cố.


Thời trẻ, bị ruồng rẫy cô vẫn tự mình đứng dậy, mạnh mẽ quyết giữ lại đứa con tự sinh tự dưỡng mà không đòi hỏi một đồng tiền trợ cấp thì đến tuổi này cô lại càng nhận ra giá trị "nhiệm màu" của sự độc lập. Dù thời thế ra sao, cứ làm chủ cuộc đời, sống một cuộc sống không sai trái oán hận ai và nỗ lực làm hết trách nhiệm của mình với người thân, cuộc đời thế là đủ. Người phụ mình rồi đời cũng sẽ phụ người. Lỗi lầm của quá khứ rồi ai làm người đó cũng sẽ gánh nghiệp cho chính mình. Còn Ngô Ỷ Lợi nửa đời giông tố rồi, kiên cường trụ vững rồi thì tin rằng ở tuổi này cô nhất định sẽ gặt hái được nhiều hơn sự thành công đó chính là niềm vui và sự lạc quan trong cuộc sống. "Sông có khúc, người có lúc", hy vọng cựu Hoa hậu có thể làm nên kì tích của cuộc đời và lại tỏa hương thơm ngát như danh hiệu cao quý của tuổi trẻ. Để có thể chứng minh cho những người đã từng phụ bạc, ruồng rẫy, đối xử tệ với mình phải thấy họ đã sai. Như người ta vẫn nói: Cách trả thù thông minh nhất chính là sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Hẳn là thế phải không?