Dù thua cuộc nhưng những gì mà đội tuyển Việt Nam nhận được sau trận đấu đêm qua quả thực khiến cả châu Á phải thốt lên kinh ngạc.


Phải đối đầu với một Nhật Bản đẳng cấp đã vươn ra tầm thế giới, đội tuyển Việt Nam với tinh thần thép đã có màn trình diễn đầy ngoạn mục, và chỉ gục ngã trước quả phạt đền không thể cản phá của đối thủ. Bất chấp việc đoàn quân áo đỏ bị loại và Nhật Bản mới là người dành chiến thắng, thế nhưng đêm qua và cho tới tận hôm nay, Việt Nam vẫn là cái tên được cả châu Á réo gọi.


Ngay sau trận đấu, Fanpage của Asian Cup đã ngập tràn hàng loạt bình luận ca ngợi màn thể hiện đầy ngoan cường của Việt Nam đến từ cộng đồng mạng khắp mảnh đất châu Á. Không chỉ bày tỏ tiếc nuối, thể hiện sự nể phục và gửi lời chúc mừng đến tương lai của các học trò HLV Park Hang Seo, thậm chí một người dùng đến từ nước bạn còn chia sẻ rằng đã bật khóc khi chứng kiến Việt Nam thất bại.



Tài khoản Sirathom Chatchai viết: “Tôi đã khóc sau khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam nhận thất bại”.


“Tới lúc này, tôi thực sự ngả mũ trước đội tuyển Việt Nam”, tài khoản Sam Jhn bình luận.


“Làm tốt lắm đội tuyển Việt Nam. Tôi thấy tương lai tươi sáng ở đội bóng này. Sự tôn trọng của CĐV tới từ Iran” – một cổ động viên đến từ Iran - Majid Habibi bày tỏ.


“Đội tuyển Việt Nam chơi tốt lắm. Tôi dành sự tôn trọng cho các bạn. Việt Nam là đội bóng xuất sắc nhất” – bình luận đến từ người dùng Sakonrat Ton.


Màn trình diễn đầy ấn tượng của đội tuyển Việt Nam không chỉ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía cổ động viên châu Á mà còn khiến truyền thông thế giới phải chú ý và dành nhiều lời ưu ái. “Đội tuyển Việt Nam đã không thể gây bất ngờ trước thử thách quá lớn mang tên Nhật Bản nhưng họ xứng đáng nhận được những lời khen ngợi sau khi đã trải qua trận đấu quả cảm” – Tờ Fox Sport viết. Ngay cả các cựu cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản chỉ viết mỗi chữ GJ (Good Job) dành cho chiến thắng của đội nhà trong khi viết hẳn một dòng status gửi tặng Việt Nam: "Việt Nam là một đội xuất sắc".


Quả thật, trong suốt chiều dài lịch sử Asian Cup, các đội nhận được lời khen từ thắng lợi không phải chuyện lạ, nhưng một đội bóng thất bại tại vòng Tứ Kết lại nhận được sự ưu ái đến từ nước bạn như thế là điều chưa từng có tiền lệ. Sự yêu mến mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo nhận được chẳng khác gì kỳ tích mà đội bóng Croatia đã tạo ra tại World Cup 2018. Từ một đội bóng lần đầu tiên dự World Cup, Croatia đã khiến cả thế giới ngả mũ khi lần lượt đánh bại các ông lớn của nền bóng đá thế giới, để rồi chỉ chịu thua trong trận chung kết trước một đối thủ quá mạnh là Pháp.


Sau chiến tích ấy, cả thế giới cũng đồng loạt ca tụng Croatia như cả châu Á đang ngả mũ trước Việt Nam hiện tại. Việt Nam có thể đã thua trận, nhưng họ đã chiến thắng hàng triệu trái tim người hâm mộ. Đây là món quà to lớn và ý nghĩa nhất mà không phải đội bóng nào cũng có được.


Khép lại trận đấu với Nhật Bản vừa rồi, tuy thất bại nhưng những gì Việt Nam nhận được còn nhiều hơn cả một chiến thắng. Đó là niềm tự hào của hơn 90 triệu người dân, sự nể phục của toàn châu Á, và một tương lai đầy mời gọi trong những giải đấu tiếp theo, và quan trọng hơn cả đó chính là tiếp thêm sự tự tin và hy vọng về ngày đặt chân vào đấu trường World Cup 2022.


Thành tích mà tuyển Việt Nam đạt được là một minh chứng cho việc thất bại không phải lúc nào cũng nhuộm màu u buồn, mà nó chính là bước khởi đầu cho những thắng lợi về sau. Giờ đây cả thế giới và châu Á đã phải nhìn nhận tuyển Việt Nam bằng một con mắt khác. Hình ảnh và tinh thần quả cảm của người Việt đã được nhân rộng đến với bạn bè quốc tế. Cảm ơn những chàng trai, cảm ơn ông Park Hang Seo vì đã giúp người dân lại một lần nữa được hãnh diện mà hô lớn: “Tự hào quá Việt Nam ơi!”