Cảnh tượng ba anh em chết cháy trong tư thế chồng lên nhau khiến mọi người xúc động mạnh.Thế nhưng, đến lúc biết được nguyên nhân của bi kịch này, hàng triệu người vô cùng phẫn nộ bởi mọi việc đều bắt nguồn từ một lỗi sai lầm khủng khiếp của người mẹ….


Ba đứa trẻ chết cháy trong căn phòng khóa trái cửa


Mới đây, nhiều người vô cùng bàng hoàng vì một câu chuyện buồn sau vụ cháy do rò rỉ đường ga bình nước nóng,ngọn lửa khủng khiếp đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà và khiến ba đứa trẻ ra đi mãi mãi.


Theo đó, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn đau lòng này, người mẹ đã khóa trái cửa nhốt cả ba đứa bé ở nhà để sang nhà bạn chơi. Không ngờ trong lúc chị vắng nhà, đường ga của bình nước nóng trong nhà gặp sự cố phát nổ và gây ra vụ cháy dữ dội.


Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, ngôi nhà của họ đã bị cháy rụi hoàn toàn. Bước vào trong, những người chứng kiến vô cùng hoang mang khi thấy ba thi thể nhỏ trong tư thế chồng lên nhau được tìm thấy gần cửa ra vào.


webtretho


Ngôi nhà bị lửa thiêu rụi. - Ảnh: Internet


Điều khiến người ta ngỡ ngàng hơn cả chính là hình ảnh hai đứa bé được bao bọc trong vòng tay của anh trai mình. Người ta phát hiện thi thể của cậu bé lớn nhất nằm trên cùng, xuất phát từ việc muốn bảo vệ hai em nhỏ khỏi ngọn lửa dữ. Cảnh tượng đó đã khiến cho mọi người vô cùng xúc động. Đáng tiếc cả ba đứa trẻ vô tội đều tử vong do ngạt khói vì không thể tự mở cửa để thoát ra ngoài.


Khỏi phải nói, người mẹ của 3 đứa trẻ đáng thương sau khi biết được sự việc đã đau lòng đến mức nào. Thậm chí, chỉ đã muốn tự sát ngay lập tức, nhưng được mọi người ngăn chặn kịp thời.




Hai cậu bé được anh trai mình che chở trước ngọn lửa khủng khiếp -Ảnh: Internet


Được biết đây là vụ cháy thứ 2 gia đình người phụ nữ từng gặp trong vòng một năm nay. Trước đó một ngọn lửa nhỏ đã bốc lên dưới tầng trệt của ngôi nhà cũ của mẹ con họ nhưng may mắn được dập kịp thời, sau đó chị cũng đã quyết định đưa các con đến nơi ở khác. Và mặc dù bình nước nóng đã có vấn đề từ trước nhưng chị vẫn chần chừ không sửa do không đủ khả năng chi trả, thật không ngờ cuối cùng lại dẫn đến cái chết oan ức cho chính ba đứa trẻ vô tội.


Cái chết của ba đứa trẻ thơ là sự trả giá cho thói mê chơi và sự vô tâm của người làm mẹ


Hình ảnh người mẹ Natalia Vorobyeva, 36 tuổi quằn quại trước ngôi nhà bốc cháy, nước mắt giàn dụa, giọng nói khản đặc với nỗi ân hận đã tự hại chết ba đứa con (gồm có anh em sinh đôi 3 tuổi, Sasha và Denis, và Danil, 6 tuổi) khiến tất cả những người chứng kiến trong làng Stary Buyan, vùng Samara, phía tây nam nước Nga đều không cầm được nước mắt.


Và rồi, giữa khung cảnh đau buồn ấy là nỗi ám ảnh về nguyên nhân khủng khiếp dẫn đến cái chết uất ức của ba đứa trẻ thương tâm, phải chăng bắt nguồn từ sự vô tâm, chủ quan của người mẹ? Phải chăng vì tính ham chơi của cô mà ba đứa trẻ đáng thương đã phải vĩnh biệt cuộc đời mãi mãi. Làm mẹ, còn gì đau đớn hơn khi một sáng mai thức dậy, những đứa con mà mình từng mang nặng đẻ đau, dứt ruột sinh ra, nuôi nấng và cho bú mớm từng ngày với tất cả yêu thương, đã rời khỏi cuộc đời, bởi sai lầm của chính người phụ nữ ấy gây ra?



Ba đứa trẻ đáng thương đã ra đi mãi mãi vì sự vô tâm của người mẹ -Ảnh: Internet


Các bậc làm cha mẹ luôn muốn bảo vệ tốt nhất cho con mình, tuy nhiên tai nạn có thể đến từ những sơ suất không thể nào ngờ tới của họ, hậu quả là phải đau đớn trả giá bằng chính sinh mạng của con. Và càng thắt lòng hơn, khi người mẹ trong câu chuyện này lại tận mắt chứng kiến sự ra đi của cả ba đứa trẻ thơ trong căn phòng do tự mình khóa trái cửa. Giá như ngày hôm ấy chị không mải chơi bỏ quên con cái, giá như ngày hôm ấy người mẹ nhờ người trông nom hộ và giá như ngày hôm ấy chị trở về nhà sớm hơn, thì có lẽ kết cục đau lòng đã không xảy ra.


Bi kịch của lầm lỗi tai hại không thể giải thích này có thể không phải là một tội ác. Tuy nhiên người mẹ ấy sẽ phải ngồi tù trong những năm còn lại đời mình. Cô không những mất đi đứa con nhỏ yêu thương mà còn phải sống trong địa ngục tăm tối của sự dày vò và hối hận vì một phút quên lãng vô tình của mình.


Và có nhiều gia đình, vì cuộc sống khó khăn, vì mưu sinh kiếm sống nên chấp nhận gửi con nhờ người khác trông coi, không có nhiều thời gian chăm sóc bên cạnh con. Thế nhưng, ngay cả khi họ có thời gian để chăm sóc con thì lại lấy nó để thỏa mãn cho những thú vui cho bản thân mình. Để rồi, có nhiều sự việc xảy ra ngoài tầm nhận thức của con người.


Thiết nghĩ, nếu chúng ta đẻ con cái ra mà không có thời giờ để chăm nom, dạy dỗ chúng thì xin hỏi có con cho nhiều là để làm gì? Là để của hồi môn lại cho chúng sau này khi bố mẹ qua đời? Để chúng phụ tay phụ chân lo những gánh nặng gia đình? Hay chỉ để cho vui nhà vui cửa? Mà con cái nào có phải là những con búp bê vô tri vô giác mà chúng ta có thể liệng ra đó, mặc nhiên không thèm ngó ngàng hay đoái hoài đến?


Tôi đã chứng kiến một tai nạn chết người xảy ra cho một bé gái 7 tuổi ở kế bên nhà. Sáng hôm đó, mẹ em vì có hẹn tụ tập với những người bạn cũ từ lâu nên đã giao em lại cho bà ngoại giữ. Em ngồi im lặng xem hoạt hình trước một màn hình tivi to khoảng 21 inches, trong khi em trai 5 tuổi chơi ngay bên cạnh. Bé traibất ngờ than đói và bà ngoại bèn lụi cụi dưới bếp nấu cháo cho các cháu ăn.Bi kịch xảy ra khi cậu bé chạy đến ôm lấy cái trục tivi để chơi. Tivi được đặt trên một cái trục quay 360 độ để người xem có thể quay theo góc cạnh nào tùy thích. Thình lình vì sức quay và lực đẩy của đứa bé quá mạnh, chiếc tivi rời khỏi bàn quay, rơi xuống phang ngay vào đầu bé gái. Cô bé chết ngay tại chỗ. Khi tôi chạy qua xem thì bé gái đã nằm co quắp lạnh ngắt bên chiếc tivi to đỗ lăn kềnh.


Và khỏi phải nói, người mẹ sau khi biết con chết đã đau đớn đến mức nào. Nghe những tiếng la hét van nài con sống lại mà ai cũng quặn thắt. Thật sự, không ai có thể nghĩ đến việc một phút quên lãng lại mang đến những rủi ro ghê gớm đến thế.


Đây chắc chắn sẽ là bài học cảnh tỉnh đến những bậc làm cha mẹ, rằng phải luôn nhớ đặt con ở vị trí ưu tiên. Không ai bắt buộc bạn phải mang đến cho con cuộc sống giàu sang hay đầy đủ vật chất nhưng ít nhất, phải đảm bảo cho những đứa con luôn có được cuộc sống an toàn. Đừng quá coi thường những sự việc tưởng là nhỏ nhưng hậu quả rất lớn. Đừng để bất kỳ đứa trẻ nào phải mất mạng vì những sai lầm hoàn toàn có thể ngăn chặn được.