Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, tài xế “xe điên” đã bước xuống xin lỗi từng nạn nhân, nhưng liệu lời hối lỗi có còn giá trị?


Công an phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đã lên tiếng xác nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn vào chiều 19/1 do chiếc xe ô tô mất lái, lao thẳng vào người đi bộ và nhiều xe khác. Cụ thể, vào khoảng 15g30 cùng ngày, chiếc ô tô do ông Trần Việt Thắng (sinh năm 1969) điều khiển đã bất ngờ đâm thẳng vào nhiều người và xe. Chỉ đến khi va chạm với 1 xe ô tô khác, “xe điên” này mới chịu dừng hẳn. Kết quả, nhiều xe máy hư hỏng nặng, người đi đường bị thương và đáng chú ý là một cụ già đã tử vong vì không tránh kịp.


"Chiếc xe đi với vận tốc rất lớn, tông nhiều phương tiện đang đi chuyển trên đường rồi lao tới tông trúng bà bán rong đang đi bộ. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến nạn nhân không kịp né tránh. Thật tội nghiệp cho bà ấy, tết nhất đến nơi rồi mà vẫn xảy ra chuyện đau lòng", một nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ việc.



Hiện trường vỡ vụn sau khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng ở Hà Nội.


Quá nhanh, quá nguy hiểm, chiếc xe đã cướp đi sinh mạng của cụ già trong tích tắc và khiến nhiều người bị thương vong. Đáng chú ý, sau khi xảy ra chuyện dữ, tài xế “xe điên” đã nhanh chóng bước xuống và xin lỗi các nạn nhân đang nằm la liệt trên đường. Một nhân chứng cũng tiết lộ, tài xế đã xuống xe “khóc rưng rức và mặt đầy máu” và đã được người dân sơ cứu trước khi cơ quan chức năng đến hiện trường.



Tài xế "xe điên" mặt đầy máu, khóc rưng rức xin lỗi nạn nhân.


Phía công an chưa lên tiếng về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này, và rõ ràng tài xế “xe điên” đã để lại hậu quả quá nặng nề, đặc biệt là trong những ngày cận kề tết thế này. Sau khi hay tin người thân tử vong, người nhà của cụ gì đã nhanh chóng đến hiện trường và xót xa cho tình cảnh bi thảm đang diễn ra. Thử hỏi, giọt nước mắt muộn màng, lời xin lỗi của tài xế “xe điên” sau khi chuyện đã tan tành liệu có còn giá trị, có xoa dịu được nỗi đau của những nạn nhân, của người đã bỏ mạng?



Cụ già 73 tuổi tử vong tại chỗ sau khi bị "xe điên" đâm phải.


Nhưng dù sao, cách hành xử của tài xế ô tô trong trường hợp này không đáng bị lên án gay gắt. Chắc chắn, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước những gì đã gây ra, nhưng đã mạnh dạn rời khỏi xe và nói lời xin lỗi trong muộn màng đến với nạn nhân. Thời gian qua, đã có biết bao tài xế nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, hay say xỉn đến gục mặt trên vô lăng sau khi gây tai nạn liên hoàn. Bởi thế, lời xin lỗi và những giọt nước mắt trong lúc này đã không thể đền lại mạng sống cho cụ già nhưng đó là lối hành xử văn minh, dù hậu quả quá lớn.


Con người rồi cũng sẽ có phút sai lầm dẫn đến tai họa, nhưng có những lời xin lỗi trong bất lực khi chẳng thể thay đổi được hiện thực. Nhìn hiện trường tan hoang, nhiều xe gần như biến dạng sau khi bị chiếc “xe điên” đâm vào khó ai kiềm được cảm xúc kinh hoàng, sợ hãi. Bởi thế, ngồi sau tay lái luôn là những người quyết định mạng sống của chính mình và nhiều người khác. Đừng để một bữa nhậu say, hay một phút bất cẩn lơ là để phải hối tiếc nói ra lời xin lỗi trong bất lực, vô vọng như tài xế “xe điên” trong câu chuyện thương tâm này.


Link liên quan:


https://www.oxii.vn/life-style/article/5c358471eb00887e9a3a6e44/Vu-xe-lat-djeo-Hai-Van:-Quan-long-nu-sinh-21-tuoi-chet-oan-ben-vuc-kiep-'o-tro-tran-gian'


https://www.oxii.vn/life-style/article/5c35a57deb00887e9a3a6e64/Rac-thuoc-chuot-vao-djo-an-djau-djoc-em-dau-nguoi-djan-ba-47-tuoi-khoc-nghen-muc-an-khong-ngo


https://www.oxii.vn/life-style/article/5c342e23f66539614f4d5a78/Con-re-nhan-chim-me-vo-o-ruong-vi-nghi-'ma-nhap':-Lo-dien-'quy-du'-trong-nguoi-nghi-pham


https://www.oxii.vn/life-style/article/5c2f36f2eb00887e9a3a6c3f/Khong-djap-ung-nhu-cau-nguoi-vo-bi-chong-cu-cat-djut-tai:-Phu-nu-sao-dje-thoat-'quy-du'


https://www.oxii.vn/life-style/article/5c2ca0d6f66539614f4d57c5/Toi-ac-nup-duoi-banh-xe-container-'ui-sach'-o-Long-An:-4-mang-23-nguoi-nguy-cap-ai-tra


https://www.oxii.vn/life-style/article/5c2c4aa5f66539614f4d5773/Nu-sinh-lop-10-tui-nhuc-ke-ve-ga-say-hai-djoi-xe-djo-o-djem-vang:-Bai-hoc-djat-cho-cha-me!"