Sự thật về kẻ được cho là tâm thần dùng búa đập đầu hàng loạt người đi đường ở Sài Gòn
Mặc dù kẻ gây ra vụ việc đã bị bắt giữ nhưng người dân vẫn chưa hết hoang mang khi những thông tin về P. được tiết lộ.
Những ngày vừa qua, người dân TP.HCM đặc biệt là khu vực quận Tân Bình vô cùng hoang mang trước thông tin về một người đàn ông cầm búa phóng xe tấn công người đi đường. Theo đó, một đoạn clip trên mạng đã ghi lại cảnh tượng hãi hùng, khoảnh khắc đối tượng này không ngần ngại dùng búa đập thẳng vào đầu một người đàn ông trước mặt.
Công an Q.Tân Bình đã xác nhận có sự việc như trên xảy ra. Cụ thể, chiều 4.2, anh L.V.V (39 tuổi) đang lưu thông trên đường Thăng Long (Q.Tân Bình) thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy đi từ phía sau lao lên dùng dao chém vào mặt. Anh L.V.V được đưa đi bệnh viện cấp cứu với chẩn đoán: tổn thương nội sọ não.
Chiều 10.2, anh T.N.Đ.K (27 tuổi) đang đi trên đường Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình) thì bị một người đàn ông chạy xe máy lao lên chặn đầu xe và cầm búa đập vào mặt. Nạn nhân bị chấn thương đầu và gãy xương mũi. Tiếp đó, sáng 14.2, anh P.M.T (17 tuổi) đang chạy xe trên địa bàn Q.Tân Bình cũng bị một người đàn ông dùng búa đập trúng mặt rồi tăng ga bỏ chạy. Anh P.M.T bị gãy xương gò má bên phải.
Vào cuộc điều tra, công an phát hiện người đàn ông tên V.T.P (33 tuổi) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, P. thừa nhận đã dùng búa đánh một học sinh và 2 người khác. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong nhà P. có chiếc xe máy hiệu Yamaha Nouvo, một cây búa (lưỡi dài 7cm, cán gỗ dài 30cm)...P. khai đánh người do bị bệnh tâm thần chứ không thù oán với ai.
Bất ngờ hơn khi đây không phải là lần đầu P. gây nên vụ việc này. Vào năm 2014, P. bị đã từng bị công an TX.Thuận An (Bình Dương) tạm giam và khởi tố về tội gây thương tích cho một người đàn ông tại khu vực này. Sau khoảng hai tháng, P. được đưa đi chữa bệnh tâm thần bắt buộc, sau đó được cho về nhà.
Theo Công an Q.Tân Bình, P. đúng là có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, hiện đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM nhưng ngày 14.1 gia đình làm đơn xin cho được xuất viện về nhà ăn Tết đến nay.
Sự việc xảy ra không chỉ khiến người dân nơm nớp lo sợ mà còn tạo ra một luồng dư luận bức xúc của cộng đồng mạng. Xã hội hiện nay chứng kiến không ít những vụ việc đau lòng gây nên bởi những người có vấn đề về tâm thần, thậm chí có những trường hợp dẫn đến thiệt mạng. Thế nhưng, dường như xã hội và một bộ phận người dân vẫn còn khá thờ ơ trước mức độ nguy hiểm khi để một người không thể kiểm soát hành vi của mình tự do đi lại và tiếp cận đến các vật phẩm nguy hiểm như búa, dao… Rất may trong sự việc lần này không có những hậu quả nào đáng tiếc xảy ra, nếu không thì sẽ lại là một bi kịch cho cả gia đình nạn nhân lẫn của P.
Dẫu biết người mắc bệnh tâm thần cũng cần được hòa nhập với xã hội nhưng phải ở trong tầm kiểm soát và với tình trạng sức khỏe được cho phép. Thiết nghĩ, đây không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là của chính quyền địa phương, nơi có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ trật tự khu vực.
Hy vọng, sau sự việc lần này, gia đình của P. sẽ quyết liệt hơn trong việc đưa anh đi điều trị cũng như có những biện pháp quản thúc chặt chẽ hơn. Đó là biện pháp duy nhất để tránh xảy ra những bi kịch đáng tiếc cho cả gia đình P. lẫn mọi người xung quanh.