Sự thật nữ tổ trưởng U40 đâm gục thanh niên 26t ở nhà riêng: Lôi ra thang máy bị phát hiện?
Dùng dao đâm thanh niên trẻ, người phụ nữ gọi bảo vệ đưa đi cấp cứu nhưng chuyện dữ khó lường đã xảy đến.
Theo nhiều nguồn tin cho biết, vào tối 17/2, đối tượng Trịnh Thị Thu Hậu (sinh năm 1975, trú tại TP. Buôn Ma Thuột) đã dùng dao đâm vào bụng trái của anh N.V.H.A (sinh năm 1993). Đối tượng vốn là tổ trưởng tiếp thị của một hãng bia tại TP. Buôn Ma Thuột và nạn nhân là cấp dưới của Hậu.
Hiện trường vụ án mạng ở Đắk Lắk.
Trước đó, người phụ nữ này cùng các nhân viên tổ chức ăn nhậu, sau đó là karaoke và trong thời gian này Hậu đã xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân H.A. Tuy nhiên, được mọi người can ngăn nên chị đã bỏ về nhà tại một chung cư trên địa bàn.
Khuya cùng ngày, nam thanh niên này lại tìm đến nhà riêng của Hâu và 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, thiếu kiềm chế nên Hậu đã dùng dao đâm gục H.A. Sau khi xảy ra chuyện, Hậu đã gọi bảo vệ đưa nam thanh niên đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không may tử vong tại bệnh viện.
Ngày 19/2, công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã chinh1 thức xác nhận đã bàn giao đối tượng Trịnh Thị Thu Hậu cho văn phòng CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk để làm rõ vụ việc.
Chung cư được cho là nơi xảy ra vụ án mạng.
Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin xoay quanh vụ việc như những đồn đoán Hậu đã bị phát hiện khi mang xác của nạn nhân đi tẩu thoát. Ngoài ra, nhiều thông tin đồn đoán về mối quan hệ của đối tượng Hậu và nạn nhân trẻ tuổi. Tuy nhiên, thực hư những thông tin này chưa được phía cơ quan điều tra xác minh.
Nhiều thông tin xuất hiện trên mạng.
Chuyện mâu thuẫn rồi dùng vũ lực để giải quyết vốn không còn là điều xa lạ. Theo số liệu thống kê, chỉ trong 8 ngày nghỉ dịp Tết vừa rồi đã có 15 trường hợp tử vong và 5300 vụ cấp cứu vì ẩu đả. Bản tính hiếu thắng, cộng thêm việc thiếu kiềm chế trong lúc mâu thuẫn đã đẩy nhiều người vào vòng tù tội, cũng như cướp đi sinh mạng của biết bao người.
Những thông tin như việc nữ tổ trưởng tiếp thị bia đâm gục nam thanh niên chính là giọt nước tràn ly, khiến dư luận thêm hãi hùng về lối hành xử giữa người với người trong xã hội ngày nay. Nhiều người vẫn thường than phiền về cuộc sống đầy rẫy bất ổn, sơ suất là có thể mất mạng như chơi. Nhưng thử hỏi, tự thân mỗi người đã biết học cách kiềm chế bản thân, tránh sân hận, cãi vã để rồi chuốc họa chưa?