Sau những lần nói chuyện thông minh, sắc sảo khiến hội chị em khen rối rít, chị Vân Anh bất ngờ khoe chuyến du lịch đặc biệt cùng người bí ẩn của mình khiến ai cũng tò mò.




Vốn dĩ cái tên Vân Anh sẽ chẳng cần phải gắn với biệt danh “vợ đại gia kim cương” nếu như không xảy ra scandal quan hệ ngoài luồng giữa chồng cô và Hồ Ngọc Hà. Vì thực tế, chị Vân Anh là một người phụ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, khéo léo, giỏi giang. Chị hoàn toàn có thể tự mình khẳng định vị thế chứ chẳng cần dựa dẫm vào Chu Đăng Khoa. Người ta chỉ bắt đầu dùng nhiều biệt danh đó kể từ khi mổ xẻ mối quan hệ giữa đại gia kim cương và “nữ hoàng giải trí” mà thôi.


Hồ Ngọc Hà từng vướng lùm xùm quan hệ ngoài luồng với đại gia kim cương


Không để lùm xùm đó ảnh hưởng đến cuộc sống, một năm trở lại đây, chị Vân Anh chọn lối sống an yên, tập trung toàn lực cho công việc, cho con và cho bản thân mình. Đồng thời gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực, những điều không đáng bận tâm sang một bên.




Mới đây, trong khi những bà mẹ khác bận tối mắt tối mũi lo chuyện chồng con mà quên bản thân cũng cần được chăm sóc thì chị Vân Anh lại hào hứng khoe đang đi du lịch cùng người bạn đồng hành bí ẩn của mình. Chuyến du lịch lần này khá đặc biệt vì chị không hề nói mình đi đâu, không chia sẻ bất kì điều gì, cũng không chụp ảnh cùng hội bạn thân đông đủ như trước. Người ta chỉ thấy chị khoe ảnh cười tươi khi đi mua sắm. Hàng loạt bức ảnh nhí nhảnh nhưng chẳng rõ người đi cùng chụp cho là ai.






Dân mạng đoán rằng chị và chồng bí mật trốn con đi du lịch vì nếu đi cùng hội bạn thân thì đã công khai ảnh “tự sướng” của nhau giống như mọi khi. Kèm theo những bức hình là dòng tâm sự đặc biệt: “Cuộc sống muôn vị, đắng cay ngọt bùi, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui, mọi người bảo em quá mạnh mẽ, còn em sẽ hiểu rằng thanh xuân không cho em nhiều thời gian.”


Nhiều người nhận xét nhân trung chị Vân Anh hình giọt lệ nên phù trợ chồng làm ăn phát đạt


Chị Vân Anh chụp hình cười tươi rạng rỡ nhưng đằng sau nụ cười ấy lại thoáng chút buồn. Năm nay đã 36 tuổi nên sẽ không lấy làm khó hiểu khi chị bắt đầu hoài niệm về những năm tháng đã qua, nhất là biến cố lớn xảy đến với gia đình mình. Phụ nữ mà! Dù xinh hay không xinh, dù nhiều tiền hay ít tiền, họ vẫn có thói quen suy nghĩ nhiều. Điều khác biệt giữa chị Vân Anh so với đa số phụ nữ khác là sau nỗi buồn, việc xảy đến không như mong đợi, chị khôn ngoan vượt qua, “tự thưởng” cho bản thân những gì tốt đẹp nhất. Đó là làm việc bằng tất cả đam mê, là vui vầy bên con cái, là du lịch khắp chốn với những người tử tế ưa mang nụ cười đến cho mình…








Nếu đời đã làm tổn thương ta thì hà cớ gì ta lại tiếp tục tự khiến mình tổn thương thêm nữa. Cứ như chị Vân Anh, sống từ tốn, làm điều mình thích miễn không trái luân thường đạo lý. Đừng biện minh là mình không có nhiều tiền như chị nên không thể thoát khỏi khổ ải cuộc đời. Tiền thực ra chỉ là thứ công cụ hỗ trợ con người tạo ra hạnh phúc chứ chẳng phải là cái gốc của hạnh phúc. Người càng nhiều tiền thì càng gánh thêm nhiều mối lo. Thế nên nếu có trong tay ít tiền, bạn hãy tự mình “liệu cơm gắp mắm”, tận hưởng niềm vui của một kẻ ít tiền.






Cuộc sống hiện tại của chị Vân Anh là mơ ước của đa số phụ nữ. Quả thực người thông minh, đoan chính, xem trọng gia đình như chị đáng được hưởng cái kết ngọt ngào. Người đàn ông của họ dù lầm đường lạc lối cũng sẽ có lúc hối hận quay về, nếu không được tha thứ thì cả đời phải nhìn họ mà nuối tiếc. Còn những cô nàng quá tham vọng, chấp nhận điều tiếng không hay chỉ để có được hào quang thì cuộc đời của họ cũng chỉ dừng lại ở những chuỗi ngày thở ngắn than dài, hạnh phúc đích thực cứ mãi xa vời.