Đằng sau hào quang danh vọng, cuộc đời của "ngọc nữ" Nhật Bản là những tháng ngày u tối, sống trong địa ngục vì sự thao túng tàn nhẫn của chính mẹ ruột.


Đúng như câu nói "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen". Cuộc đời của "ngọc nữ" nức tiếng xứ Phù Tang có lộng lẫy, vinh quang nhưng đằng sau đó là tủi nhục, ê chề và những tháng ngày sống không bằng chết do mẹ ruột gây ra khiến ai nghe qua cũng quặn lòng.


Rie Miyazawa - "quốc bảo" của xứ hoa anh đào


Rie Miyazawa sinh năm 1973, cô mang trong người 2 dòng máu Nhật - Hà Lan, nét đẹp với sự hòa quyện Đông - Tây, vừa thơ ngây, thuần khiết lại vừa cổ điển. Ngoài vẻ đẹp lai hút hồn, cô còn là nữ diễn viên tài năng với lối diễn mê hoặc, tự nhiên và giành được nhiều giải thương đáng mơ ước.


Năm 11 tuổi, Rie đã dấn thân vào showbiz với vai trò người mẫu nhí rồi dần trở thành gương mặt được yêu thích trong "Tuần san Seventeen" Nhật Bản. Từ đó cũng thu hút các nhãn hàng thời trang và hợp đồng quảng cáo "ngon lành".


Đỉnh cao sự nghiệp là khi Rie gật đầu tham gia bộ phim "Cuộc chiến bảy ngày của chúng ta" và vụt sáng thành một ngôi sao danh vọng. Trở thành nàng ngọc nữ trong mộng của các chàng trai, "quốc bảo" được người Nhật vô cùng yêu thương.


Thế nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau hào quang của một ngôi sao hạng A là cả cuộc đời tbị thao túng bởi chính người mẹ ruột độc ác và quái dị.


Bi kịch cuộc đời do chính mẹ ruột gây ra


Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ cuộc đời Rie dường như được trải sẵn thảm hoa, nhưng thực tế cô chẳng khác nào "công cụ hái ra tiền" trong tay của mẹ mình.


Người mẹ quái dị chỉ muốn tiêu tiền trên "thân xác" con gái nên đã 5 lần 7 lượt ép cô làm những điều trái với lương tâm. Đầu tiên bà "khuyên" cô ngủ với đạo diễn Takeshi Kitano nhưng cô nhất quyết từ chối.


Tiếp đó, bà thuyết phục cô chụp ảnh khỏa thân để lưu giữ thanh xuân. Lần này bà thành công và cuối cùng bộ ảnh mang tên "Santa Fe" này được tung ra tràn lan năm 1992, phát tán được hơn 1,55 triệu bản trong 3 tháng. Có lẽ chính cô cũng không ngờ, người mẹ bên cạnh lại chỉ màng đến danh lợi, tiền tài đến mức "bán" luôn cả con gái.


Hình tượng "ngọc nữ" bị vấy bẩn và bị dư luận lên án chẳng là gì so với việc mẹ ruột lại tiếp tục bắt cô "đi khách" liên tục từ năm 17 tuổi để đổi lấy cơ hội thăng tiến trong làng giải trí.


Tình duyên bẽ bàng


Sóng gió ập đến từ trong mái nhà, Rie tình cờ gặp được ngôi sao sumo Takanohana và ông giống như chiếc phao cứu sinh để cô bấu víu vực dậy tinh thần. Nhưng khi cả hai đã tính đến chuyện cưới xin thì lại chính mẹ ruột "phá đám". Bà dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ cả hai, tích cực nói xấu con gái với gia đình chồng. Cuối cùng Rie phải nuốt nước mắt hủy hôn.


Từ đó, cô rơi vào khủng hoảng tâm lý, sút cân nghiêm trọng. Tháng 9/1994, cô nhập viện trong tình trạng mất máu quá nhiều, do cố ý tự tử bằng cách dùng mảnh thủy tinh cắt vào tay sau trận tranh cãi với mẹ ruột. Được cứu sống với cơ thể yếu ớt nhưng sau đó cô vẫn phải tiếp tục làm việc, hoàn thành những hợp đồng do mẹ cô ký kết. Đến khi không thể chịu nổi nữa, Rie phải cắt đứt quan hệ với mẹ, bay sang Mỹ để điều trị chứng biếng ăn và để ổn định tâm lý.


Trở lại làng giải trí, Rie gác lại nỗi đau trong quá khứ, tập trung toàn lực để phát triển sự nghiệp. Năm 2009 cô có thai với một người bạn trai khác nhưng rồi cả hai chia tay và cô giành quyền nuôi con.


Sau tất cả vẫn thứ tha cho mẹ mình


Có thể nói, nếu không có một người mẹ như thế, Rie hẳn đã bước đến đỉnh cao của danh vọng và có được cả tiền tài lẫn một người chồng thương yêu cô hết mực. Thế nhưng mọi thứ ngang trái khi mẹ cô lại đứng phía sau "giật dây" gây ra bao nhiêu điều tệ hại. Dẫu vậy, trong mắt cô gái này, mẹ vẫn là đấng sinh thành, vẫn là người nuôi dạy mình nên người và đến hôm nay cô vẫn thứ tha được tất cả lỗi lầm bà gây ra.


Rie nói về mẹ sau khi bà mất không phải những lời oán trách mà nhắc về bà như người có công nuôi dưỡng cô nên người bằng tất cả sự tôn trọng và yêu quý nhất có thể: "Bà ấy đã mất rồi, nếu là trước kia, tôi không cách nào có thể tha thứ cho bà. Tôi hận bà, hận bà đến mức chỉ muốn tự tử để giải thoát. Nhưng giờ đây, tôi đã không còn nghĩ như thế. Dù sao, bà cũng là người dạy tôi nhiều đạo lý quan trọng trong cuộc đời này".


Rie đến tận cùng vẫn không hề oán trách mẹ mình. Thế mới nói bên cạnh tình thương bao la của mẹ dành cho con cái thì những đứa con kia vẫn trọn đạo hiếu với cha mẹ. Họ hiểu cha mẹ nuôi dưỡng mình vất vả thế nào, nên dù cha mẹ có lỗi lầm gì con cái vẫn tha thứ vì công sinh dưỡng nặng tựa biển trời. Suy cho cùng thì đạo hiếu vẫn đặt lên hàng đầu, không có cha mẹ cũng không có được mình của hiện tại. Qua bao giông tố Rie cũng có được kết thúc viên mãn và rồi đặt hết tình yêu vào con. Giờ đây bên cạnh sự nghiệp con gái chính là nguồn động lực thôi thúc Rie cố gắng, cô dành tất cả tình yêu thương cho đứa trẻ như một cách vỗ về, bù đắp cho tuổi thơ đau khổ của chính mình. Nhưng chắc chắn rằng cô sẽ dạy con theo một cách khác, hiểu chuyện, thiện lương, biết điều và sống yêu thương nhiều hơn, để không lặp lại vết xe đổ của mẹ cô ngày trước.