Quặn lòng cảnh mẹ già đội mưa, đỏ mắt tìm xác con trai ở sông Hàn vào chiều giáp Tết
Hình ảnh người mẹ lớn tuổi mặc áo mưa, ngồi chờ tìm xác con trên cầu thuận Phước (Đà Nẵng), ít ai đủ kiềm lòng vì chuyện quá xót xa, nghiệt ngã.
Đến chiều 24 tháng Chạp (tức 29/1), gia đình anh Võ Văn P. (32 tuổi, Đà Nẵng) vẫn đỏ mắt tìm con dưới dòng nước xoáy. Trước đó, ngày 26/1, anh P. đã lấy xe máy của bố và đi khỏi nhà. Sau nhiều ngày mất liên lạc với con, gia đình đã đến trình báo với cơ quan chức năng địa phương và được biết hung tin anh P. bỏ lại xe máy cùng đôi dép giữa cầu Thuận Phước vào 4 ngày trước.
Dù không muốn tin đó là sự thật, nhưng gia đình phải nghẹn ngào chấp nhận thực tế và thuê đội lặn để tìm xác con trai. Những ngày cuối năm, trời Đà Nẵng u ám với các cơn mưa bất chợt càng khiến không khí thêm u ám, tang thương.
Người mẹ đỏ mắt tìm xác con trên cầu.
Đặc biệt, hình ảnh người mẹ già mặc áo mưa, ngồi bất lực chờ thấy xác con ở cầu Thuận Phước đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Ngồi dưới mái bạt dựng tạm bợ giữa cầu, người phụ nữ nuốt đau khổ vào trong lòng và chỉ mong con trai được tìm thấy, không phải chịu cảnh “chết bờ chết bụi” vất vưởng.
Theo tìm hiểu, được biết anh P. vốn làm nghề lài xe và chưa lập gia đình. Cách đây 2 năm, nạn nhân từng trải qua chuyện buồn trong tình cảm và dẫn đến trầm cảm khi người yêu đi lấy chồng. Gia đình cũng nhiều lần đưa anh P. đi chữa trị, nhưng bệnh tình vẫn chưa có chuyển biến tích cực thì chuyện dữ đã xảy ra, giáng đòn đau đớn xuống những người thân ở lại.
Chứng kiến câu chuyện này, nhiều người vừa xót xa thương cảm, nhưng cũng phần nào lên án hành động dại dột của nạn nhân. Trong ngày cuối năm thế này, Tết đã không còn đến với bố mẹ nạn nhân bởi giờ đây họ đang đối diện nỗi đau mất con quá lớn. Hình ảnh người mẹ ngồi với nỗi đau giữa cầu đông xe cộ qua lại với mong mỏi tìm thấy xác con khiến ai biết chuyện cũng nghẹn lòng. Người đầu bạc phải ngậm ngùi tiễn kẻ tóc xanh, nhất là trong những ngày giáp Tết thế này, mới xót xa làm sao!
Thế mới thấy, cha mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ con cái, không cầu mong báo đáp mà chỉ cần con sống yên vui, khỏe mạnh. Còn đây, chưa kịp báo đáp cha mẹ tuổi già, anh P. đã hành động dại dột trong phút nông nỗi, thiếu kiểm soát.
Người dân tìm kiếm thi thể của nạn nhân.
Trầm cảm là căn bệnh mang đến nhiều tác hại ghê gớm. Trong cơn cùng cực, bế tắc của cảm xúc, con người thường dễ hành động mất lý trí. Chết với họ lúc này là cứu cánh, là con đường thoát khỏi cảm xúc đau khổ đang ngự bên trong. Ở những khoảnh khắc buông tay trước cuộc sống, những người trầm cảm đã quên mất gia đình, người thân và chỉ còn nghĩ về giải thoát.
Nhưng, liệu có giải thoát được không? Chết có là hết? Hay sau cái chết ấy là những “cái chết” diễn ra trong lòng của người ở lại? Nếu nói gay gắt, những người tìm đến con đường tự tử là ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân và quên mất nỗi đau sau cái chết của họ gây ra với gia đình là quá lớn, thậm chí khó lòng xoa dịu.
Đã có quá nhiều những cái chết chấm dứt cuộc đời vì bế tắc và cũng có những cái chết trong lòng người ở lại vì người thân ra đi trong dại dột...