Phạm Quỳnh Anh, Ngọc Quyên tái xuất rực rỡ: Những đóa hoa nở muộn sau bão táp đổ vỡ
Nhắc đến ly hôn, ngay lập tức người ta sẽ nghĩ ngay đến những chia ly, ê chề, nước mắt. Thế nhưng, có một kiểu ly hôn mang tên là hạnh phúc. Hạnh phúc khi sau bao nhiêu dằn vặt, níu kéo cuối cùng phụ nữ cũng đủ bản lĩnh để buông bỏ. Hạnh phúc khi người phụ nữ có thể nói lời tạm biệt với người đàn ông gây cho mình bao tổn thương và đau đớn.
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, showbiz Việt chấn động với thông tin ly hôn của hai sao nữ Việt đình đám là Ngọc Quyên và Phạm Quỳnh Anh. Nếu như Ngọc Quyên vốn dĩ được biết đến là một cô người mẫu với tính cách mạnh mẽ, đầy gai góc thì Phạm Quỳnh Anh trong mắt những người hâm mộ là một cô ca sĩ nhẹ nhàng, cả tính cách, cách sống của cô cũng bình lặng và nhẹ nhàng như những bản ballad cô hát vậy. Hai tính cách, hai con người có phần đối lập nhưng vô tình họ lại gặp nhau ở một điểm chung đó chính là hình ảnh đẹp của những người đàn bà mạnh mẽ vực dậy sau đổ vỡ hôn nhân.
Phạm Quỳnh Anh, Ngọc Quyên chứng minh chân lý "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai" -Ảnh: Internet
Sinh ra trong gia đình nghèo, lại xa trung tâm Sài Gòn, nhưng Ngọc Quyên dành cả tuổi thanh xuân để chạy show lo lắng kinh tế phụ giúp mẹ. Đằng sau những bộ quần áo lấp lánh trên sàn diễn là những giọt mồ hôi ngồi sau xe ôm đi làm của cô gái trẻ. Sau này, trong môt lần tham gia từ thiện, Ngọc Quyên quen bác sĩ người Mỹ gốc Việt và họ nên vợ, nên chồng trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Sau lễ cưới, Ngọc Quyên theo chồng qua Mỹ. Cô từ bỏ ánh hào quang của sàn diễn để lui về hậu phương, lo lắng chăm sóc gia đình. Không lâu sau, Ngọc Quyên sinh con trai đầu lòng và chỉ xuất hiện trên mạng xã hội với vai trò của một người bán hàng online khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Rồi sau đó, người thân quen thấy cô có nhiều tâm sự u uẩn. Hôn nhân của Ngọc Quyên tan vỡ không nằm ngoài dự đoán của những người đã có kinh nghiệm sống.
Ngọc Quyên ly hôn chồng sau 4 năm mặn nồng -Ảnh: Internet
Còn với Quỳnh Anh, cô đã có mối tình đẹp 10 năm với ông bầu Quang Huy. Họ không chỉ đi chung đường vì tình yêu mà còn đi cùng nhiều dự án âm nhạc. Sau đám cưới đẹp như mơ, Phạm Quỳnh Anh cũng mất hút trên thị trường âm nhạc. Cô quyết định đứng sau ông xã, hỗ trợ ông xã trong việc điều hành công ty. Hình ảnh một Phạm Quỳnh Anh với các bài "hit" phù hợp với giới trẻ không còn nữa, thay vào đó là một người vợ với cách ăn mặc chỉnh tề, hơi mờ nhạt, ít tạo dấu ấn nghệ sĩ mỗi khi xuất hiện cùng chồng và con. Những tưởng gia đình kiểu mẫu với chàng là một ông bầu có tiếng, nàng là một cô ca sĩ xinh đẹp thì sẽ êm ấm bên nhau. Ấy vậy mà đổ vỡ vẫn là đổ vỡ sau 16 năm họ bên nhau nhẹ nhàng.
Phạm Quỳnh Anh kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm vì người thứ ba -Ảnh: Internet
Tôi nhớ đã từng nghe ai đó nói rằng: Phụ nữ sau ly hôn như “cá vượt vũ môn”. Kẻ yếu đuối dễ rơi vào tình trạng cô đơn, chông chênh khiến cho bi kịch cuộc đời càng trở nên nặng nề. Người mạnh mẽ sẽ tự tìm được lối thoát cho riêng mình, để sống lạc quan và vui vẻ hơn sau muôn vàn cay đắng. Thật may mắn, cả Ngọc Quyên và Phạm Quỳnh Anh đều làm được điều “phi thường” ấy.
Trước đó, Ngọc Quyên đã lựa chọn rời bỏ ánh hào quang của sân khấu để theo chồng sang Mỹ định cư. Người hâm mộ lo ngại cô sẽ suy sụp tinh thần vì hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của nhiều người, Ngọc Quyên vẫn tỏ ra rất bình thản. Mặc dù nhận nuôi con trai nhưng không hề cảm thấy áp lực. Ngày ngày, Ngọc Quyên đưa đón con trai đi học và ở nhà kinh doanh online. Hôn nhân tan vỡ là nỗi đau rất lớn với bất cứ người phụ nữ nào, nhưng có lẽ vì con trai, nữ siêu mẫu đang cố gắng vượt qua để làm chỗ dựa vững chắc cho cậu bé.
Hạnh phúc của Ngọc Quyên giờ đây là chăm sóc và đưa đón con trai đi học mỗi ngày -Ảnh: Internet
Ngọc Quyên vẫn thế, vẫn bản lĩnh và cá tính như ngày nào. Ly hôn chồng và một mình nuôi con nhưng cô không bi lụy, kêu than. Chính cách sống luôn vui vẻ, lạc quan nhìn về phía trước khiến không ít người khâm phục trước sự mạnh mẽ của cựu siêu mẫu.
Dù đã ly hôn với chồng bác sĩ nhưng Ngọc Quyên không hề buồn mà ngược lại còn sống yêu đời hơn -Ảnh: Internet
Và Phạm Quỳnh Anh, những tưởng rằng sau cú sốc chồng ngoại tình, dư luận bàn tán xôn xao về chuyện ca sĩ X là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình, phá vỡ hạnh phúc gần 10 năm gầy dựng thì cô sẽ khó lòng vượt qua. Thế nhưng mới đây, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi tái xuất với nhan sắc rạng rỡ như đóa hoa nở muộn. Cô khoác lên mình những bộ trang phục thanh lịch khoe vẻ đẹp quý phái của gái hai con khiến không ít người vui mừng vì nhìn thấy Phạm Quỳnh Anh đã vượt qua được nỗi buồn hôn nhân và biết yêu thương bản thân mình hơn sau tất cả.
Phạm Quỳnh Anh khoe nhan sắc rực rỡ sau nửa năm ly hôn - Ảnh: Internet
Ngọc Quyên không nói không có nghĩa là cô không buồn. Quỳnh Anh không kêu than không có nghĩa là cô không quặn thắt. Dẫu rằng khi nhắc về chồng cũng vẫn khiến lồng ngực họ nhói lên từng nhịp, nhưng có lẽ, họ đã học được cách bỏ lại những cặn bã không đáng có xuống sâu phía dưới, chỉ còn lại những gì hờ hững, phớt lờ bên ngoài. Họ dành thì giờ để làm đẹp, họ dành thời gian để yêu chiều chính bản thân mình hơn. Mỗi buổi sáng, trang điểm thật đẹp, mặc chiếc áo mình thích để bước ra đường. Họ trở nên bất cần, nhưng là cái bất cần trong im lặng, không thách thức cũng như không ra vẻ ta đây. Sự lặng lẽ của họ giống như liều thuốc an thần xua đi những nỗi đau trong quá khứ. Đời người đàn bà, chọn nhầm chồng thì bỏ, nhưng không thể tự vứt đi cuộc đời của chính mình.
Đời đàn bà, chọn nhầm chồng thì bỏ, nhưng không thể tự vứt đi cuộc đời của chính mình-Ảnh: Internet
Đàn bà sướng hay khổ, không phụ thuộc ở tấm chồng. Mà chính là ở bản lĩnh dám đương đầu bão giông. Phụ nữ càng đau khổ thì càng phải xinh đẹp xuất sắc. Không phải để trả thù những gã chồng bội bạc, cũng chẳng để chứng minh cho thiên hạ thấy điều gì, mà là để nâng niu và quý trọng bản thân mình sau những tháng ngày héo úa vì hy sinh và tận tụy.
Cả Ngọc Quyên và Phạm Quỳnh Anh lúc này hẳn nhiên không còn mang nét đẹp tươi trẻ như thời thanh xuân. Vì bao nhiêu tươi trẻ ấy đã đổ sông đổ biển cho những người đàn ông mà họ từng xem là chồng. Họ, lúc này mang một vẻ đẹp rất khác. Vẻ đẹp trầm lắng, có chiều sâu và chỉ những người khổ đau từng trải mới cảm nhận được. Và vẻ đẹp mặn mà ấy giống như cái giá trời ban lại, đổi trao sau những tháng năm vất vả.
Ảnh: Internet
Con người sinh ra là để hạnh phúc, như con chim sinh ra là để biết bay. Ai mà chẳng muốn có một gia đình viên mãn, vợ chồng con cái bên nhau đến tuổi già. Thế nhưng nếu không được như thế thì cứ ngẩng cao đầu mà sửa chữa lỗi lầm của mình và bước về phía trước. Hãy dành thời gian để tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội, trở thành môt người tự chủ về mọi mặt, để sau cuộc ly hôn, mình có thể bước tiếp trên một con đường độc lập, đầy đủ sức mạnh để bảo vệ mình, bảo vệ con cái và đầy đủ điều kiện để tự hào đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Đừng bao giờ coi ly hôn là cái hố sâu chôn mình. Hãy coi nó là một bước ngoặt đưa mình trở về với sự tự do, bình an và kiêu hãnh, như cái cách mà Ngọc Quyên và Phạm Quỳnh Anh đã làm, phụ nữ nhé!