Ớn lạnh lời khai "khát máu" của nghi phạm 17 tuổi sát hại giáo viên về hưu gần nhà: Chỉ vì...
Những ngày này, người dân ở thôn Cao Xá (Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ án mạng sát hại 1 nữ giáo viên về hưu.
Đáng nói nhất trong vụ việc chính là nghi phạm Khơi sau khi bị bắt giữ chỉ mới 17 tuổi. Ở độ tuổi đó, nhiều bạn bè cùng trang lứa đang học tập trau dồi kiến thức để chuẩn bị tương lai thì hắn lại ra tay dã man với một phụ nữ già yếu, và điều này cũng khiến quãng đời phía trước trở nên tăm tối mịt mùng. Sau khi ra tay tàn ác, Khơi nhanh chóng rời khỏi hiện trường và thậm chí còn quay lại đám tang của nạn nhân nhằm dò hỏi thông tin.
Lời khai hé lộ dã tâm của nghi phạm 17 tuổi
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi, vốn là giáo viên tiểu học đã về hưu) tử vong sau khi bị hung thủ đâm nhiều nhát. Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng cho rằng có thể đây là vụ cướp tài sản và sau khi bị bà T. phát hiện, hô toán nên hung thủ đã ra tay nhằm thoát thân. Nghe tiếng bà T. tri hô, ông Đ. (77 tuổi) vốn là hàng xóm chạy sang xem tình hình cũng bị hung thủ đâm trọng thương.
Nhà nạn nhân (trái) và nhà nghi phạm (phải) cách nhau một căn nhà
Sau khi rà soát, khám nghiệm, cơ quan chức năng đã xác định Đoàn Hữu Khơi (17 tuổi, hàng xóm của nạn nhân) là đối tượng gây nhiều nghi vấn trong vụ việc. Nổi bật nhất có lẽ là việc nghi phạm tự tạo nên hiện trường giả và với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã khiến Khơi cúi đầu nhận tội và từ đó hé lộ những tình tiết dã man của hắn.
Trên mặt Khơi có nhiều vết xước và vết bầm trong người. Ban đầu, hắn khai do bị một người cháu ném Ipad lên mặt nên mới dẫn đến bị trầy, cũng như vết bầm ở bụng là do một nhóm thanh niên lạ mặt đánh nên gây ra thương tích. Tuy nhiên đây cũng chỉ là lời ngụy biện đầy yếu ớt của nghi phạm để tạo nên màn kịch vụng về để chối tội.
Ông Đ. bị chém trọng thương.
Trong lời khai gần đây, Khơi đã cho biết trước đó một ngày hắn và nạn nhân từng xảy ra mâu thuẫn và hắn nung nấu cơn phẫn uất trong lòng, chờ ngày ra tay trả đũa. Cụ thể, con gà tre nuôi của nhà Khơi bay sang nhà bà T, và khi hắn sang tìm thì bị nữ giáo viên về hưu chửi mắng nên sinh cơn giận dữ, thù hằn. Khoảng 19g ngày 5/11, nhân lúc khu xóm mất điện và bà T. đi tập thể dục ngang qua, Khơi bèn nảy ý định lẻn vào nhà nạn nhân đánh dằn mặt để trút cơn giận dữ. Tại đây, 2 bên đã xảy ra xô xát và trong phút chốc, gã trai 17 tuổi lấy con dao trên nóc bể nước đâm nạn nhân tử vong.
Hiện trường nơi bà T bị đâm nhiều nhát đến tử vong.
Sau khi ra tay tàn độc, Khơi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tắm rửa và thay quần áo để che đi bằng chứng phạm tội của mình. Thậm chí, nghi phạm còn lui vãng ở nhà nạn nhân và tỏ ra bất ngờ khi biết tin bà T. đã tử vong. Nhưng ở đời, làm ác thì phải chịu tội, lưới trời lồng lộng nên là sao chạy thoát. Cuối cùng, hung thủ 17 tuổi cũng đành cúi đầu trước hành động mất nhân tính của mình.
Theo tìm hiểu, Khơi bỏ học từ sớm, lười lao động nhưng lại thích có nhiều tiền và thỉnh thoảng hắn cũng vùi đầu vào game. Vào năm 2017, đối tượng này từng bị xử phạt hành chính vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sẵn sàng ra tay tàn độc để trút giận: Hiện trạng chung nhức nhối của xã hội
Nguyên nhân chính thức khiến gã trai 17 tuổi đâm nhiều nhát khiến nạn nhân 66 tuổi tử vong vẫn chưa được xác định. Thế nhưng, nếu như theo lời khai của Khơi chỉ vì những lời mắng nhiếc, mâu thuẫn không được giải tỏa với nạn nhân mà sẵn sàng trả đũa thì hành động này thật máu lạnh mất nhân tính làm sao! Có thể ban đầu Khơi không nảy ra ý định sát hại bà T, nhưng chỉ với suy nghĩ trả thù bằng cách đánh dằn mặt cũng phản ánh “máu côn đồ” đã ăn sâu vào gã trai này.
Nghi phạm bị giam giữ và hé lộ lời khai dã man.
Tự hỏi, cơn giận của Khơi với bà T ngút ngàn đến đâu mà khiến hắn sẵn sàng nung nấu ý định trả thù một người phụ nữ đáng tuổi bà của hắn? Có thể, trong phút nóng giận mâu thuẫn, 2 bên đã có những lời lẽ miệt thị hay xúc phạm nhưng hành động nhẫn tâm của Khơi thêm lần nữa dấy lên thực trạng nhiều người không làm chủ được cảm xúc, bất chấp hành động điên cuồng. Ở tuổi 17, tâm lý vẫn còn nhiều ương bướng cũng như sớm bỏ học, lêu lỏng nên phần nào đẩy “con quỷ dữ” khát máu bên trong Khơi thêm hung hăng, sẵn sàng lao vào để xả giận.
Nhưng đây cũng là câu chuyện nhức nhối trong hàng ngàn trường hợp đáng lên án ngoài xã hội. Có nhiều người thiếu kỹ năng làm chủ cảm xúc, hóa giải điều tiêu cực trong lòng nên chẳng khác nào bán linh hồn cho “quỷ dữ”, chịu sự chi phối của bản năng đầy man dại. Chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ, một lời nói không hay, hoặc thậm chí chỉ một ánh mắt không ưa nhau là cũng đủ thổi bùng ngọn lửa “khát chiến” của nhiều người. Tưởng chừng đó là hay, là cách để xả giận nhưng hóa ra lại đẩy họ vào con đường tội lỗi.