Tạo hoá dường như đã bất công với người phụ nữ này, tuy nhiên cô đã vượt lên trên tất cả để chứng minh không có khó khăn nào là không vượt qua được.
Nhân vật lập nên điều kỳ diệu trong lịch sử đó chính là Jessica Cox (SN 1983) sống tại Sierra Vista thuộc tiểu bang Arizona (Mỹ). Cô sinh ra với khiếm khuyết trên cơ thể đó là thiếu đi hai cánh tay. Những tưởng cuộc đời của Jessica cũng vì thế mà trở nên tăm tối thì mọi chuyện là hoàn toàn phát triển theo hướng ngược lại.
Ảnh: internet
Nữ sinh Ngoại thương bị ung thư tái xuất đầy năng lượng, xông xáo truyền nghị lực khắp nơi
Mất đi hai cánh tay không khiến Jessica bớt năng động hơn mà cô còn năng nổ hơn bao giờ hết với các hoạt động thể chất. Cô học cách nhảy múa, giành được đai đen Taekwondo, lấy bằng cử nhân, và thậm chí là học điều khiển máy bay và trở thành phi công lái máy bay bằng chân đầu tiên trên thế giới.
Năm lên 3, cô gái nhỏ tật nguyền cắn răng chịu đựng những cú ngã đau đớn, đôi chân liên tục rớm máu để theo lớp học thể dục dụng cụ.
5 tuổi, Jessica Cox bắt đầu học bơi, 6 tuổi cô đi học khiêu vũ và làm người mẫu, năm lên 10 cô bắt đầu đến với môn Taekwondo. Ở tuổi 14, Jessica giành được đai đen đầu tiên tại Liên hoan TaekWondo quốc tế.Không môn nào cô chịu từ bỏ cho dù khó khăn đến đâu.
Ngoài ra, Jessica có thể lái xe hơi bình thường mà không cần dụng cụ hỗ trợ, chơi piano thành thạo. Jessica tự chăm sóc bản thân mình chỉ với đôi chân nhỏ nhắn, còn khéo léo hơn cả việc những người khác dùng đôi tay của mình. Cô tự nấu ăn, làm đẹp, tập võ, lướt sóng, bơi lội, gõ bàn phím máy tính bằng chân tới 25 từ mỗi phút…
Jessica đã thi vào trường Đại học Arizona trước sự kinh ngạc của nhiều người và lấy được bằng cử nhân tâm lý học. Sau đó, cô bắt đầu theo đuổi ước mơ to lớn hơn: Học lái máy bay!
Việc học lái máy bay đã tiêu tốn của Jessica ba năm, trải qua ba chiếc máy bay và ba người hướng dẫn cùng 80 giờ bay trên vùng trời ba bang. Và thành quả là năm 2008, Jessica đã lập kỷ lục Guinness khi trở thành người phụ nữ không tay đầu tiên nhận được chứng chỉ lại máy bay.
Cô chia sẻ với tờ The Daily Telegraph: “Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ nói rằng ‘Tôi không làm được’. Tôi sẽ chỉ nói ‘Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách’. Hiện nay ‘việc buộc tóc đuôi ngựa và leo núi’ vẫn nằm trong danh sách mà tôi muốn chinh phục.”'
Cô giải thích rằng: “Tôi bẩm sinh như thế này. Vì vậy tôi phải học cách thích nghi. Những người khác luôn chỉ trỏ vào tôi, nhưng tôi sẽ chuyển những cảm xúc tiêu cực thành những điều tích cực. Điều này khiến tôi tràn đầy động lực.”
Năm 2010, Jessica gặp Patrick Chamberlain, huấn luyện viên Taekwondon và cả hai kết hôn hai năm sau đó. Nói về vợ, anh cho biết: "Cô ấy là một người tích cực, luôn phấn đấu không ngừng và không gì có thể cản trở cô ấy".
Hiện nay Jessica dành hết lòng cho việc diễn thuyết, cô được mời đến khắp nơi trên thế giới để giới thiệu với mọi người về trải nghiệm và sự chinh phục trong đời mình, nhằm khích lệ mọi người dũng cảm bước đến phía trước giống như cô.
Jessica đã từng gửi tới mọi người lời khuyên chân thành rằng, “Có nhiều người thấy những gì mà tôi đã làm được, và họ nhận ra rằng không có gì là không thể. Nhưng trên tất cả, tôi nghĩ, thông điệp quan trọng tôi muốn gửi tới mọi người là sự chấp nhận. Tất cả mọi người, cho dù là có khuyết tật hay không, đều cần phải chấp nhận con người thật của chính họ".
"Đó là điều mà tôi hy vọng mọi người có thể hiểu là họ cần phải chấp nhận những thử thách riêng mà cuộc sống dành cho họ và bản thân họ. Đó cũng chính là điều mà tôi cũng phải học cách chấp nhận, đương đầu với nó trong suốt cuộc đời. Không phải lúc nào tôi cũng là một con người tràn đầy tự tin, nhưng tôi phải chấp nhận con người của tôi và phát triển sự tự tin của mình.
Đó là điều mà tôi hy vọng có thể chia sẻ với mọi người. Thông điệp của tôi đó là không có giới hạn nào cho chúng ta cả mà chỉ có chúng ta giới hạn khả năng của chính chúng ta thôi. Một thông điệp quan trọng đó là phải chấp nhận con người thật của chúng ta và hãy luôn yêu thương chính mình”.
Tổng hợp

