Nhà giàu cũng khóc là có thật. Tuy không phải lo lắng về vật chất, nhưng những rich kid nhà tỷ phú cũng có nỗi khổ riêng mà ít ai hiểu được.

Có bao giờ nàng tự hỏi nếu mình sinh ra được "ngậm thìa kim cương", có nhiều đặc quyền thì cảm giác sẽ như thế nào không? Không phải con nhà giàu bình thường hay rất giàu mà ở đây là giới siêu giàu, là các tỷ phú chỉ chiếm 0,001% dân số toàn thế giới đấy ạ.

hình ảnh

Ảnh: internet

Hotgirl trà sữa thành nữ tỷ phú trẻ tuổi, sở hữu tài sản 192 nghìn tỷ: 27t giàu có chồng cưng

Thử tưởng tượng xem, vào kỳ nghỉ hè hoặc đơn giản chỉ là tự dưng hứng lên, nàng ngay lập tức được ngồi máy bay riêng đến một hòn đảo tư nhân xinh đẹp, thơ mộng và quan trọng là yên tĩnh, không bị ai làm phiền. Bất động sản của họ có rất nhiều, ở khắp nơi của một quốc gia, thậm chí ở mọi châu lục luôn.

Thế nhưng, điều gì cũng có mặt trái của nó. Bên cạnh vẻ ngoài hào nhoáng, xa hoa thì cũng tồn tại những lo lắng, đe dọa: bị bắt cóc, áp lực xã hội đè nặng lên vai những đứa con nhà tỷ phú, v.v. Mới đây, tôi lướt báo và có đọc được một câu chuyện do chính một đứa con nhà tỷ phú chia sẻ: 

“Bố mẹ tôi là tỷ phú. Trong đó, bố tôi là chủ ngân hàng đầu tư. Tiền của ông ấy có được là nhờ thừa hưởng từ ông nội là trùm bất động sản. Mẹ tôi cũng là con của một gia đình nhiều tiền. Tôi không rõ bố mẹ có bao nhiêu tiền vì tôi không bao giờ hỏi.

Từ khi mới sinh ra, tôi hầu như có trong tay mọi thứ. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng như một kỳ nghỉ, đi du lịch liên tục bằng máy bay riêng và ở trong những phòng khách sạn xịn sò nhất. Ngoài ra, tôi còn có 15 biệt thự rải trên khắp thế giới và một hòn đảo tư nhân. Dĩ nhiên, tôi cũng có cho mình đội ngũ nhân viên riêng để làm vườn, nấu ăn, quản gia... Tuy nhiên, tuổi thơ của tôi khá cô đơn vì bố mẹ thường xuyên vắng nhà vì công việc và đi dự các sự kiện.

hình ảnh

Ảnh: internet

Việc là con của bố mẹ đều là hai tỷ phú rất khủng khiếp chứ không chỉ toàn màu hồng như các bạn vẫn nghĩ đâu. Bạn luôn sợ bị bắt cóc, bị làm hại. Chuyện này không phải do tôi hoang tưởng mà là sự thật và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế nên bất cứ khi nào đi ra khỏi nhà, tôi đều có các vệ sĩ theo cùng. 

Có những điều vô cùng giản dị như đi đến tiệm tạp hóa một mình hoặc hòa mình vào đám đông để thưởng thức một buổi hòa nhạc... nhưng tôi không bao giờ có thể hiện thực hóa được. Nhà của thì chỗ nào cũng gắn đầy thiết bị an ninh tối tân nhất, kể cả phòng ngủ, phòng tắm. 

Về chuyện học hành thì cũng rất khác, dù không đủ điểm tuyển nhưng tôi vẫn luôn được học ở những trường tốt nhất nhờ mối quan hệ của bố mẹ. Tôi có cảm giác cắn rứt vì mình không đủ thông minh nhưng vẫn chiếm được vị trí của một đứa trẻ thông minh khác. 

Làm một đứa trẻ con nhà siêu giàu quả thực có áp lực rất lớn. Vì mọi thứ bạn làm còn phải xem có ảnh hưởng gì đến thanh danh của gia đình hay không. Cả đời bạn phải phấn đấu để không bị xem là chìm nghỉm trong cái bóng quá lớn của bố mẹ. Kỳ vọng của họ dành cho bạn là cực kỳ vĩ đại. Mặt khác, có những thành công do chính bạn gây dựng nhưng người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là nhờ cậy gia đình. 

Thế đấy, làm con nhà tỷ phú siêu giàu ngoài cuộc sống nhung lụa ngút trời thì bạn cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, áp lực. Điều gì cũng có cái giá riêng của nó. Thế nên dù bạn là ai, nghèo khó hay sang giàu, chắc chắn lúc nào cũng cần sự nỗ lực để vượt lên chính mình, chiến thắng những khó khăn khác nhau. Đó mới là lối sống có ý nghĩa mà mỗi người cần theo đuổi. 

Nguồn: scmp