Những người hứa hẹn, thề thốt mà không làm được sẽ gặp QUẢ BÁO này, rửa không hết tội
Ngày nay, mọi người thường nghĩ “lời nói gió bay” hứa cho sang mồm, thề thốt suốt ngày rồi cũng quên luôn. Nhiều người không còn xem trọng lời thề nữa vì nghĩ nó chẳng có tác dụng gì cả. Tuy nhiên, có thật là lời thề không bao giờ thành hiện thực không? Hãy “đào” lại quá khứ để xem thực hư của thế nào...
Những người phải “trả giá đắt” vì trái lời thề
Trong sử sách có ghi chép lại không ít trường hợp vì làm trái lời thề mà phải “lãnh đủ”. Những trường hợp đó gồm:
- Vu oan người tốt, phát lời thề độc bị sét đánh
Trước đây, có một bà lão tên là Cổ Đại Nương. Vì chứng kiến cảnh các chị khổ cực khi lấy chồng nên dù 70 bà vẫn sống 1 thân 1 mình. Nhờ sinh ra trong một gia đình khá giả lại thêm bà chăm chỉ làm lụng nên về già có của ăn của để. Sau đó, vì gia đình chị gái khó khăn nên cho 1 đứa con lên sống cùng.
Cổ Đại Nương có một người bạn "thanh mai trúc mã" là Chân Đại Thúc. Tình bạn của họ được mọi người xem là tri kỷ, giống như Bá Nha và Tử Kỳ. Thế nhưng, người cháu lại cho là cô mình đang gian díu với người đàn ông kia khiến mình mất mặt.
Vì nghĩ đó là chuyện trái "luân thường đạo lý" người cháu đã mắng mỏ cô mình khiến Cổ Đại Nương phải thề thốt. Thấy vậy, người cháu cũng mạnh miệng thề “nếu cháu đổ oan cho cô thì sẽ bị trời đánh chết”.
Sự việc này cứ trôi qua cho tới một ngày, khi cậu này đang làm việc ngoài đồng thì trời bỗng đổ mưa và bị sét đánh chết. Nghe tin, Cổ Đại Nương vội vã chạy ra và than khóc, trách bản thân nếu mình ngăn cản cháu không thề thì đã không xảy ra chuyện bi thảm này rồi.
- Tham ô công quỹ, chết không toàn thây:
Có một vị quan huyện lệnh ở Thanh Phổ (Thượng Hải ngày nay) vì muốn có thêm tiền nên mới nảy sinh ý muốn thu thêm phí. Tuy nhiên, vì gặp người dân kịch liêt phản đối nên ông ta mới phát lời thề nếu tham ô thì sẽ chết không toàn thây, đầu và thân tách rời.
Thế nhưng, chỉ 1 năm sau, vị quan này mắc bệnh lở loét ở cổ và qua đời. Khi chết, phần cổ nát vụ rơi xuống mà chết.
Đây chỉ là 3 trong số rất nhiều trường hợp vì phát lời thề mà phải lãnh đúng hậu quả như lời mình đã phát thề. Đó là lý do vì sao người xưa vẫn hay khuyên can con cháu không được thề thốt bừa bãi.
Chuyên gia nói gì về lời thề?
Thực ra, cho tới thời điểm hiện tại chưa có bất cứ một công trình nghiên cứu nào về lời thề. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia nghiên cứu về tâm linh thì lời thề hoàn toàn có thể thành hiện thực. Bởi, lời thề cũng giống như một “bản giao ước” với Trời, Đất. Đó là một lời hứa hẹn thiêng liêng với thánh thần chứ không phải chuyện bỡn cợt để mọi người bỡn cợt, để “lời nói gió bay”.
Chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vỹ cũng cho rằng “trên đầu 3 thước có thần linh”. Vì vậy, bạn đừng bao giờ tùy tiện phát lời thề để che dấu tội lỗi hay việc làm sai trái của bản thân. Bởi, mỗi lời nói, hành vi của chúng ta đều được thần linh thấu tỏ, ghi chép lại hết. Không phải chưa ứng nghiệm, chỉ là các vị còn quan sát thêm và chờ thời điểm. Nếu bạn không hối cải, tiếp tục phạm sai lầm thì các Ngài sẽ để lời thề ứng nghiệm.
Mặc dù cuộc sống của chúng ta ngày càng phát triển nhưng điều đó không có nghĩa tính chất của lời thề sẽ vì thế mà biến đổi. Người nào phát lời thề thì sẽ phải chịu hậu quả như vậy. Thế nên, mỗi người trước khi nói cần nghĩ thật kĩ “uốn lưỡi 3 tấc” rồi hãy nói nhé.
Tạm kết:
Dù bạn có tin hay không tin vào quy luật nhân quả thì cũng nên CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI LỜI NÓI CỦA MÌNH. Đừng bao giờ nghĩ rằng 'lời nói gió bay' mà thốt ra những câu thề khiến người khác tin tưởng rồi cuối cùng chính mình lại phụ bạc nguyện ước đó!