Người đàn ông không ngờ rằng người mà mình cho máu 11 năm trước lại chính là một người vô cùng đặc biệt với mình hiện tại


Câu chuyện bắt đầu vào năm 2008 khi người phụ nữ họ Lim gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và gần như mất mạng khi máu không đông. May mắn, cô được truyền kịp thời 10 gói máu và 2 gói tiểu cầu để cơ thể ổn định.


Bảy năm sau, Lim quay trở lại thành phố Hsinchu, phía bắc Đài Loan (Trung Quốc) để tiếp quản công việc gia đình. Tại đây, cô gặp Lian, một người bán bánh bao gạo nếp. Cả hai nảy sinh tình cảm


Một ngày, Lim và Lian chia sẻ với nhau về những lần thoát chết của họ. Lim khao khát muốn biết danh tính người đã hiến máu cho cô. Người phụ nữ này liên tục gọi điện tới bệnh viện và trung tâm hiến máu để dò hỏi thông tin nhưng luôn nhận được câu trả lời là không.


Năm lần bảy lượt kiên trì thuyết phục nhân viên bệnh viện và khẳng định cô chỉ muốn biết danh tính người cứu mình chứ không có mục đích khác, nhân viên bệnh viện cũng cho cô biết họ của người đó là Lian.Theo bản năng, Lim đọc thử số chứng minh nhân dân của Lian và điều này khiến các nhân viên bệnh viện bất ngờ. “Sao cô biết được điều đó?”, nhân viên bệnh viện ngạc nhiên hỏi.



Từ đó, Lim phát hiện Lian, chồng sắp cưới của cô, chính là ân nhân cứu mạng mình 11 năm về trước. Sau 2 năm tìm hiểu nghiêm túc, Lim và Lian quyết định kết hôn tháng 3/2018


Sau khi câu chuyện của cả hai được chia sẻ rộng rãi. Lim kêu gọi mọi người hãy chăm hiến máu cứu người. Trong khi, Lian hài hước nói rằng hiến máu có thể đền đáp lại cho bạn một cô vợ như ý.


Câu chuyện độc đáo, bất ngờ của đôi vợ chồng Lim – Lian quả là một câu chuyện rất đẹp và rất hiếm trên đời. Nhưng nó cho chúng ta có thêm niềm tin vào những điều tuyệt vời ẩn chứa đằng sau những câu chuyện về lòng tốt. Một giọt máu cho đi, với chúng ta có khi đó không phải là điều gì quá nghiệm trọng, quý báu nhưng nó lại có thể cứu giúp, giữ được 1 mạng người trong cơn nguy khốn. Và biết đâu, nghĩa cử và việc làm tốt của mình lại mang lại những điều tốt đẹp cho chính chúng ta và người thân của chúng ta sau này. Ai mà ngờ được người đàn ông bán bánh gạo nếp tốt bụng lại vô tình cứu mạng được người vợ đầu ấp tay gối của mình.


Và câu chuyện sẽ mãi rơi vào quên lãng nếu như cô Lim không phải là một con người biết tri ân, luôn nhớ đến người đã làm việc tốt cho mình. Nếu cô không đau đáu muốn biết về người tốt bụng đã cho máu mình năm xưa, không nhất mực tìm kiếm thì vợ chồng họ đã không “tìm thấy nhau” ở một vị thế rất đặc biệt như thế. Vẫn biết rằng vợ chồng là cái duyên, khi người ta hợp nhau thì sẽ tìm thấy nhau, nhưng bí mật được lần giở có lẽ sẽ khiến họ thêm gắn bó bền chặt hơn. Bởi khi ấy không chỉ là cái duyên chồng vợ mà còn gắn kết hơn bởi cái ân tình sinh tử dành cho nhau.


Thế mới thấy rằng, cuộc sống này sẽ đẹp và vi diệu hơn rất nhiều nếu người ta biết cho đi và luôn giữ lấy lòng tri ân đối với những người đã mang lại cho ta những điều tốt đẹp.