Cư dân mạng khuyên cô gái nên nghe theo lời bố. Vì người lớn luôn có đánh giá rất chính xác, họ đã sống cả đời để có thể đúc kết và đưa ra lời khuyên cho con. 

Dẫn bạn trai về ra mắt gia đình là việc vô cùng quan trọng. Bởi đó chính là bước để phụ huynh đánh giá bạn trai/gái của con mình. Thường họ sẽ có đánh giá rất chính xác thông qua một lần gặp gỡ và đưa ra lời khuyên cho con. Như trường hợp ông bố sau đây đã nhỏ nhẹ khuyên con gái ngay sau buổi gặp mặt chàng rể tương lai. Câu chuyện được chia sẻ lại như sau:

"Trưa nay tôi có dắt người yêu về nhà ăn cơm ra mắt bố mẹ, xong cái hai đứa đi làm thì tôi nhận được tin nhắn này của bố... không biết phải rep lại sao nữa.

Anh người yêu thì cũng cao ráo sáng sủa, biết quan tâm và chiều chuộng tôi, chỉ có mỗi cái tật là hay nói quá, mà nói quá với người hiểu biết rộng như bố tôi thì thành nói phét.

Ngồi ăn cơm mà anh nói nhiều hơn cả nhà tôi cộng lại, chuyện gì cũng nói được kiểu trên thông thiên văn dưới tường địa lý... lúc đầu bố tôi cũng rôm rả hưởng ứng lắm, mà càng về sau thì bố lại càng ít nói lại.

Không có ai đáp lời thì người yêu tôi tự biên tự diễn luôn: Ông khoe từ giày dép đến đồng hồ lẫn điện thoại, vẽ ra một đống kế hoạch dự định làm trong tương lai, xong bố tôi mới hỏi "thế anh đã làm được những gì rồi" thì anh người yêu lại bẽn lẽn bảo "cháu mới lên được cái kế hoạch ạ".

Tôi chỉ muốn hỏi là ở đây đã có ai lấy chồng mà chồng bị bệnh bốc phét không ạ, chia sẻ kinh nghiệm cho tôi với được không ạ?".

hình ảnh

Tâm sự của cô gái.

Cư dân mạng sau khi đọc xong câu chuyện thì đưa ra lời khuyên ngay và luôn:

- Nghe lời bố đi em. Chị thấy bố em nói đúng á. Sau 10 năm lấy chồng. Chồng chị y lời bố em nói. Không nói nhiều. Làm được nhiều cho vợ cho con. Nhìn lại mấy thằng ngày xưa hót như chim. Nhưng làm thì như... không làm được cái gì ra hồn cho vợ con. Chỉ được cái bốc phét là giỏi.

- Bố mẹ đi trước có kinh nghiệm nhìn người là không sai đó chị.

- Mình chưa sống đủ lâu. Nhưng sau 30 năm. Chốt lại. Không phải tự dưng các cụ lại nói thế. Trước sau. Sớm muộn gì cũng ứng. Nên nghe các cụ....

hình ảnh

hình ảnh

Cư dân mạng khuyên cô gái nên nghe lời của bố.

Trên đời này chỉ có bố mẹ là người sẵn sàng cho con lời khuyên tốt nhất. Vì con cái hạnh phúc thì họ mới cảm thấy an lòng. Khi con có bạn trai/bạn trai, họ sẽ góp ý chân thành để con cân nhắc. Ông bố trong câu chuyện này đã cẩn thận nhắn tin sau khi chàng trai kia ra về. Có lẽ ông biết khi nhận xét về bạn trai của con thế này thì con sẽ rất buồn. Nhưng là người làm cha mẹ, sao có thể cam tâm để con gắn bó với người đàn ông ba hoa khoác lác, tâm tính khoe khoang, nói nhiều làm ít thế này cơ chứ. Anh chàng đó không phải xấu, nhưng để lấy về thì đúng là không thể sống chung lâu dài được. Không khéo lại còn mất mặt với mọi người xung quanh vì bản tính của anh ta.

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, 163.com. Ảnh phải: Tin nhắn của bố gửi cho con gái.

Chuyện gì khác còn cân nhắc chứ chuyện này, thiết nghĩ cô gái nên nghe lời bố trước khi quá muộn nha. Cuộc đời này nếu không chọn được người tử tế, phù hợp với mình thì có thể sống một mình cũng vẫn ổn. Chỉ cần có gia đình, bố mẹ ở bên thì dù kết hôn hay không cũng không quá quan trọng. Đến khi gặp được người tốt, thật thà thì tính đến chuyện trăm năm cũng chưa muộn. 

Nguồn tham khảo Công lý & xã hội