Dường như con nhỏ chỉ là cái cớ để một bộ phận các mẹ trẻ mặc sức thể hiện sự cẩu thả, kém duyên mà không cần biết cảm nhận của người khác thế nào.

Trên mạng xã hội không thiếu những câu chuyện bày tỏ sự bức xúc trước nhiều bà mẹ bỉm sữa vô tư làm những hành động khó coi giữa thanh thiên bạch nhật. Như trường hợp của anh chàng có tên tài khoản C.L dưới đây:

"Không lẽ mình úp cái tô cơm đang ăn vào bản mặt..., dòng thứ vô duyên, ở đâu nhào vô kéo ghế ngồi xé bỉm tỉnh bơ. Đi du lịch nhớ lắc coi có cái não trong đó không gái". Kèm theo đoạn status khá bức xúc là bức ảnh một người phụ nữ đang đưa tay xé bỉm cho con trước đĩa cơm đang ăn dở của anh chàng. 

hình ảnh

Đang ăn cơm, người thanh niên gặp phải tình huống khó xử ngay trước mặt. Ảnh gioitre.baodatviet.vn

Những người phụ nữ sau sinh thường sẽ đối mặt với những tình huống bất ngờ từ đứa con nhỏ của mình. Nhiều chị em có kinh nghiệm sẽ biết cách xử lý khéo léo, ngược lại vẫn có không ít người lúng túng, vụng về. Chính vì vậy mà xảy ra vô số những tình huống dở khóc dở cười và câu chuyện của tài khoản C.L trên đây là ví dụ điển hình.

Đề tài về các mẹ bỉm sữa luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngay khi đăng tải bài viết, có vô số bình luận, bàn tán về hành động của người phụ nữ. Hầu hết đều cho rằng cô quá vô ý khi thản nhiên thay bỉm cho con ở quán ăn, thậm chí trước mặt vị khách đang ăn dở phần cơm của mình. Nếu đặt bản thân vào nam thanh niên kia, hẳn không ít người sẽ còn bức xúc hơn nữa:

- "Sao cô này vô ý thế. Bỉm của con cô, cô không thấy dơ chứ người khác người ta gớm lắm cô ạ. Làm ơn có vệ sinh cho con thì kiếm toitlet hay góc khuất mà thay. Sinh con xong ý thức cũng đi mất rồi à? Lịch sự đâu rồi?

- Thay tã thì né ra hay vô toilet thay. Thay trước mặt người ăn là không được rồi.

- Mọi người bảo "làm mẹ đi rồi hiểu", ủa vậy làm mẹ rồi mất ý thức luôn hả?

- Cái câu "có con đi rồi hiểu" trong trường hợp này thì nó lại không khác gì "con nít biết gì đâu". Mình có 3 đứa con rồi mà chưa bao giờ hành động bất lịch sự như này đâu.

- Tôi bồng con từ Bắc vào đây, trở ngược ra Bắc, đi bằng tàu hỏa suốt mấy ngày, mỗi lần thay tã cho con luôn lựa chỗ kín đáo, bắt chồng giăng khăn che lại ấy thế mà còn ngại. Không hiểu chị trong ảnh sao vô tư được như vậy".

hình ảnh

Ảnh: Baodatviet.vn; ảnh minh họa phải: internet

Tuy vẫn có vài kiến cho rằng làm mẹ có con nhỏ rất vất vả, nhiều lúc rất khó xử nên cần mọi người thông cảm. Nhưng ý kiến này nhanh chóng bị bác bỏ bởi quan trọng là ý thức của mỗi người, xác định bản thân có con nhỏ là phải biết chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp như thế này. Nếu cho rằng em bé còn nhỏ nên bắt mọi người thông cảm thì đó chính là sự bao biện cho hành động kém ý thức của bản thân người mẹ. Đừng lấy trẻ con ra làm bình phong cho mình nữa, các mẹ thương con sẽ biết bảo vệ con chứ không phải đem chúng ra làm lý do như vậy.

Giả sử ai cũng viện lý do có con nhỏ để vô tư thay bỉm nơi đông người, kéo áo cho chúng bú mà không cần che đậy, cho chúng tè khắp nơi, ai đụng đến là phùng mang trợn má cho rằng phải thông cảm cho họ, con nít chẳng biết gì. Ơ, vậy hóa ra thế giới này loạn à? Ý thức và phép lịch sự đã được học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đâu rồi? Bản thân cứ thích đổ lỗi thì làm sao dạy được con?

Năm ngoái có trường hợp một mẹ bỉm vô tư thay tã cho con giữa nhà hàng sang trọng, xung quanh mọi người đang ăn uống. Người phụ nữ này vô tư đặt con nằm trên bàn và tiến hành thay bỉm như chốn không người. Hình ảnh kém duyên gây nên sự bức xúc lớn, không ai có thể thông cảm cho hành động thiếu ý thức, bất lịch sự của người mẹ. Số đông thắc mắc tại sao người này không đưa con vào nhà vệ sinh để thay mà lại đặt lên bàn? Những người xung quanh chẳng phải đang ăn uống, họ còn có thể tiếp tục ăn ngon khi nhìn hành động này? Bức ảnh vẫn tiếp tục gây nên nhiều tranh cãi suốt thời gian sau đó.

hình ảnh

Đừng viện lý do "có con rồi hiểu" nữa, chẳng ai muốn hiểu cho hành động bất lịch sự này đâu. Ảnh: Đời sống Plus/GĐVN

hình ảnh

Ca sĩ Lệ Quyên từng bị phạt 4 triệu đồng vì cho con trai đứng trên ghế, tè vào túi nôn khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Ảnh: Internet

Trẻ nhỏ thường có hành động bắt chước theo bố mẹ, ngay cả những việc làm không có ý thức, lịch sự. Chúng không phân biệt được cái gì tốt và xấu, chỉ sao chép những gì trông thấy. Trong khi đó, có một bộ phận các ông bố bà mẹ không nhận ra mình đang làm gương cho con cái, vô tư gieo vào nhận thức của chúng những hình ảnh xấu và thói quen xấu.

hình ảnh

Mẹ vô tư cho con trai đi vệ sinh vào thùng rác ở Trung tâm Thương mại. Ảnh Beatvn

hình ảnh

Ông bố mở cửa ô tô cho con gái tè ra giữa đường bất chấp các phương tiện đang lưu thông. Ảnh FB

Và sau cùng, khi bắt gặp những hành động kém duyên như người có tài khoản C.L nói trên, thay vì đăng hình lên mạng xã hội kèm lời lẽ bức xúc, chúng ta nên góp ý nhẹ nhàng với họ. Vì biết đâu, họ thật sự không cố tình làm chúng ta khó xử mà chỉ là vô ý vô tứ, vì quá lo cho con mà quên mất mọi người xung quanh. Đăng hình lên mạng để xúc phạm người khác không làm bản thân văn minh hơn. Người mắc lỗi cũng chẳng biết sai mà sửa.

(Theo Đời sống Plus/GĐVN)